(QK7 Online) - Mang trong mình sự ngưỡng mộ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và quyết tâm tiếp nối truyền thống của gia đình, hai cô gái trẻ của TPHCM là Phạm Thị Việt Hà và Đỗ Phương Trang đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Việt Hà và Phương Trang, tuổi thanh xuân trở nên ý nghĩa hơn khi được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, sẵn sàng đối mặt với thử thách, gian nan để thực hiện ước mơ và cống hiến cho Tổ quốc.
Bố là người thắp lên tình yêu màu áo lính
“Thấy bố nhiều lần đi công tác xa nhà vất vả, em muốn được cảm nhận và chia sẻ những khó khăn mà bố từng trải qua. Vì thế, dù đã có công việc ổn định, em vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ” Phạm Thị Việt Hà chia sẻ.
Ông Phạm Hồng Sơn, bố Phạm Thị Việt Hà là người truyền cảm hứng để em tình nguyện nhập ngũ.
Phạm Thị Việt Hà sinh năm 2002, là đoàn viên Phường 13, quận Tân Bình, TPHCM đã tốt nghiệp ngành Kế toán tại Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở II). Hiện tại Việt Hà đã có một công việc ổn định, ít ai nghĩ rằng cô gái trẻ này lại quyết định từ bỏ công việc để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Sinh ra trong một gia đình có bố đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay từ nhỏ, những lần theo bố đến đơn vị, tham gia các hoạt động giao lưu đã thắp lên trong cô tình yêu với màu áo lính. Từ những năm trung học, Việt Hà đã đặt ra cho mình mục tiêu rõ ràng: rèn luyện kỷ luật, thể lực để một ngày được trở thành quân nhân thực thụ.
Quận đoàn Tân Bình tặng quà chúc mừng đoàn viên Phạm Thị Việt Hà.
Ông Phạm Hồng Sơn, bố của Việt Hà chia sẻ bản thân muốn Hà khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được một nơi làm việc ổn định, tuy nhiên bản thân thấy bất ngờ và cảm động khi Hà từ bỏ công việc kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân để xin bố cho phép được nhập ngũ. “Quân đội là môi trường tốt để rèn luyện bản thân. Tôi sẽ trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong Quân đội để tiếp lửa cho con vững tin vào lựa chọn phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chặng đường phía trước còn rất dài và nhiều thử thách nhưng tôi tin rằng với quyết tâm của con, sự động viên của gia đình, bạn bè là nền tảng, chỗ dựa vững chắc để Hà chinh phục ước mơ khoác lên người bộ quân phục Bộ đội Cụ Hồ”.
Mến thương hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ
Với Đỗ Phương Trang, Phường 4, Quận 5, cử nhân Biên kịch Điện ảnh – Truyền hình của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), đang có một công việc đáng mơ ước tại Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương. Cô là thành viên trong đội ngũ thực hiện chương trình thiện nguyện "Như chưa hề có cuộc chia ly", nơi cô được sống và cống hiến cho đam mê của mình.
Những ngày tháng chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày đêm giúp đỡ Nhân dân trong đại dịch Covid-19 đã khơi dậy trong Phương Trang một quyết tâm lớn hơn, đó là trở thành nữ quân nhân.“Tôi yêu màu áo và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ từ nhỏ, nhưng chính những ngày đại dịch mới thôi thúc tôi mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu rằng tuổi trẻ không chỉ là ước mơ cá nhân, mà còn là sự cống hiến cho Tổ quốc”, Trang chia sẻ.
Mến thương hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giúp đỡ Nhân dân trong đại dịch Covid 19, Đỗ Phương Trang quyết tâm nhập ngũ để cống hiến cho Tổ quốc.
Không chỉ có lý tưởng cao đẹp, Phương Trang còn là một tấm gương sáng trong học tập và tích cực tham gia hoạt động xã hội. Cô được kết nạp Đảng ngay khi còn là sinh viên, đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt” và là chiến sĩ xuất sắc trong chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2021.
Trước khi nộp đơn tình nguyện nhập ngũ, Phương Trang đã dành thời gian tìm hiểu kỹ về môi trường Quân đội, đồng thời nỗ lực rèn luyện thể lực và trau dồi kỹ năng sống. Gia đình cô cũng có truyền thống cách mạng: Bà nội từng công tác trong bệnh viện quân y, ông bà ngoại được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì, huy hiệu "Thành đồng Tổ quốc". Đây chính là nguồn động viên giúp Phương Trang thêm vững tin vào lựa chọn của mình.
“Quyết định nhập ngũ là bước ngoặt lớn, nhưng tôi tin rằng với sự động viên của gia đình, bạn bè và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi sẽ vững vàng vượt qua thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hy vọng được phục vụ lâu dài trong Quân đội,” Phương Trang khẳng định.
Lê Trầm