(QK7 Online) - Gác lại nỗi niềm riêng, bỏ qua những rụt rè, bỡ ngỡ trong ngày đầu quân ngũ, các nữ tân binh hòa mình với “gia đình” mới mang tên Trường Quân sự Quân khu 7. Ở đó có tình đồng chí, đồng đội, sự chăm sóc ân cần, chu đáo của những người anh, người chị là chỉ huy đơn vị. Các nữ tân binh đều thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ và nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, quyết tâm trở thành nữ quân nhân “Bộ đội Cụ Hồ”.
Tâm tình người chiến sĩ
Tập thể dục sáng là chế độ khiến nhiều chiến sĩ nữ bỡ ngỡ nhưng qua đó các chiến sĩ sẽ nhanh chóng thích nghi dần với môi trường quân ngũ.
Tốt nghiệp Khoa Kế toán của Trường Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) nữ tân binh Nguyễn Thị Hồng Nhung lại chọn cho mình hướng đi riêng, trở thành một quân nhân. Những ngày đầu trong quân ngũ dù rất háo hức nhưng với Hồng Nhung, cuộc sống hoàn toàn lạ lẫm. Bên cạnh nỗi nhớ nhà, Nhung phải rèn mình vào khuôn phép của một chiến sĩ, tập ngủ sớm, dậy sớm, đúng giờ, có tác phong gọn gàng, nhanh nhẹn, dứt khoát. Đặc biệt là tập thói quen rời xa chiếc Smarphone, vật bất ly thân của Nhung trong một thời gian dài.
Cán bộ trung đội hướng dẫn nữ chiến sĩ gấp chăn màn.
Tân binh Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 2002), xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Mới mấy ngày sống trong quân ngũ, mặc dù nhớ nhà, người thân, bạn bè, nhưng bản thân tôi đã dần thích nghi với cuộc sống mới nơi đây. Ngày đầu về đơn vị, do thời tiết khí hậu phía Nam khô nóng, khác với miền Bắc lạnh buốt, tôi và một số bạn bị sốc nhiệt, cơ thể mệt mỏi. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của đơn vị, chúng tôi đã quen dần, và sẵn sàng cho mùa huấn luyện sắp tới”.
Tân binh Đỗ Phương Trang (giữa) cùng đồng đội tập xếp chăn màn.
Bước vào môi trường quân ngũ, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, đến từ nhiều địa phương trong cả nước, nhưng ở các nữ tân binh, ai cũng muốn đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc. Mặc dù đã có công việc ổn định ở TPHCM, nhưng tân binh Đỗ Phương Trang, cử nhân ngành Biên kịch Điện ảnh – Truyền hình, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Nữ tân binh xinh đẹp tập xếp chăn màn.
“Trở thành người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, cống hiến sức trẻ, tài năng của bản thân cho Tổ quốc luôn là mơ ước lớn nhất của tôi. Biết rằng trong môi trường quân ngũ sẽ rất gian khổ, cực nhọc, phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định, giờ giấc, nhưng bản thân tôi luôn tự nhủ mình phải nỗ lực, cố gắng rèn luyện để trưởng thành hơn và hoàn thành tốt khóa huấn luyện tân binh”. Chiến sĩ Đỗ Phương Trang, Phường 4, Quận 5, TPHCM bộc bạch.
Chiến sĩ Nguyễn Lê Dung (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng đội tham quan Nhà truyền thống Tiểu đoàn 5.
Cùng mong muốn góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nữ chiến sĩ Nguyễn Lê Dung (sinh năm 1999) đã viết đơn xung phong, tình nguyện nhập ngũ. Lê Dung tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, hiện đã có công việc ổn định. Nhưng với em và gia đình, việc tiếp bước các thế hệ cha ông lên đường nhập ngũ là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, rất tự hào.
"Hào hứng và phấn khởi" đó là cảm xúc của các nữ tân binh khi về học tập, rèn luyện, công tác tại Trường Quân sự Quân khu 7.
Tân binh Nguyễn Lê Dung, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vui mừng: “Mấy ngày qua bước chân vào môi trường quân ngũ, cảm xúc trong tôi như vỡ òa vì giờ đây mình đã trở thành một người lính. Mặc dù bỡ ngỡ, lo lắng, nhưng tôi đã nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người. Đặc biệt được sự quan tâm của cán bộ các cấp, tôi tự tin hơn và quyết tâm sẽ rèn luyện thật tốt trong thời gian tới”.
Giúp nữ chiến sĩ nhanh chóng trưởng thành
Năm 2025, Trường Quân sự Quân khu 7 được giao nhiệm vụ huấn luyện 138 nữ tân binh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 5 đảm nhận huấn luyện. Xác định nữ tân binh có những đặc điểm khác với nam tân binh về thể trạng, tâm lý, vì vậy công tác quản lý, huấn luyện cũng cần tâm lý, nhẹ nhàng hơn. Để giúp các nữ tân binh nhanh chóng làm quen với môi trường quân ngũ, ngay khi về đơn vị cán bộ các cấp đã đến theo sát, nắm bắt tâm tư tình cảm, giải quyết những vướng mắc cho nữ quân nhân.
Cán bộ, hội viên phụ nữ Tiểu đoàn 5 đến quan tâm, thăm hỏi, động viên các nữ tân binh.
Thiếu úy Bùi Thúy Anh (thứ 2 từ trái qua), Phó Đại đội trưởng Đại đội 11 chia sẻ những kinh nghiệm trong quân ngũ cho các nữ chiến sĩ.
Đại úy Lê Thanh Long, Đại đội trưởng Đại đội 11, Tiểu đoàn 5 cho biết: “Được sự phân công của Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn, Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới nữ năm 2025 đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất doanh trại, quân tư trang,… Khi các nữ chiến sĩ về đơn vị, đại đội làm tốt công tác tiếp nhận, triển khai cho các trung đội và cán bộ khung đến bố trí nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt, đồng thời hướng dẫn các quy định, nội quy, chế độ trong ngày, tuần, giờ cho tân binh nắm bắt. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức cho nữ chiến sĩ khám sức khỏe, tham quan Nhà truyền thống, tập các bài thể dục, xếp nội vụ, từ đó giúp các nữ tân binh nhanh chóng hòa nhập, thích nghi dần với môi trường Quân đội.
Kiểm tra sức khỏe cho các nữ chiến sĩ.
“Sau khi các nữ chiến sĩ nhập ngũ về đơn vị, tôi cùng cán bộ hội phụ nữ đã xuống nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như quan tâm, động viên, giải quyết những khó khăn mà các đồng chí gặp phải. Một số tân binh miền Bắc, miền Trung có tâm lý xa nhà, bỡ ngỡ trong môi trường mới nên chúng tôi có sự quan tâm đặc biệt hơn, hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn tỉ mỉ để các em quen dần và bước vào mùa huấn luyện tốt hơn. Thiếu úy Bùi Thúy Anh, Phó Đại đội trưởng Đại đội 11 cho biết thêm.
"Các anh nuôi đơn vị nấu ăn rất ngon, món ăn đa dạng, đảm bảo chất lượng, chính vì vậy mà tôi đã ăn hết tiêu chuẩn của mình", các nữ chiến sĩ mới tâm sự.
Mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ mang theo những ước mơ, ở đó không chỉ là câu chuyện từ trách nhiệm, lòng yêu nước, sẵn sàng dấn thân mà còn là sự gửi gắm, tự hào của những người làm cha mẹ có con lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là mong muốn con mình được học tập, rèn luyện trong trường học lớn của Quân đội là điều kiện tốt để trưởng thành hơn, tự tin bước vào đời. Tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo của Trường Quân sự Quân khu 7 và lòng quyết tâm của các nữ tân binh, hứa hẹn một mùa huấn luyện chiến sĩ mới đạt nhiều thành tích xuất sắc.
Nguyễn Hoàng