Với truyền thống đạo lí “lá lành đùm lá rách” và bằng nghĩa tình cao cả đồng chí, đồng đội, các cấp hội luôn chú trọng làm tốt phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. 5 năm qua toàn thành hội và các nhà hảo tâm đã xây dựng, sửa chữa hơn 1.300 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, với tổng kinh phí gần 27 tỷ đồng.

Các Cựu chiến binh luôn quan tâm, giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ
Đặc biệt, với tinh thần quyết tâm tự lực cánh sinh, thành hội đã thành lập câu lạc bộ CCB - cựu quân nhân làm kinh tế, mặc dù mới thành lập nhưng đã hoạt động hiệu quả. Vừa qua câu lạc bộ đã giúp các hội viên nghèo các huyện ngoại thành vay vốn không lãi 1 tỷ đồng để phát triển kinh tế, hỗ trợ 16 nhà đồng đội và 30 cặp bò cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế; hỗ trợ trồng cây 2 bên đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới dài 200 km... Từ những việc làm tình nghĩa trên, có thể thấy rằng, những người lính năm xưa, khi trở về đời thường, vẫn chưa chịu ngơi nghỉ, trên trận tuyến mới làm kinh tế, họ vẫn khẳng định được thương hiệu, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ.
Xúc động hơn khi chúng tôi gặp anh Sáu Tâm - CCB huyện Củ Chi, Kiều Công Tâm - CCB huyện Bình Chánh. Từ một người lính trở về, với 2 bàn tay trắng nhưng với đức tính cần cù, chịu khó không lùi bước trước khó khăn - những phẩm chất vốn có của người lính, đã vươn lên lập trang trại làm ăn hiệu quả. Đó chính là những mô hình cây công nghiệp, mô hình trang trại tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, được chính quyền và nhân dân hết sức khen ngợi.
Và chúng tôi cũng đã tìm gặp bác Ân, CCB phường 10, quận 8. Rời chiến trường trở về quê hương, nung nấu cháy bỏng trong lòng là làm một việc gì đó có ích cho xã hội, cho quê hương, gia đình đặc biệt là cho những đồng đội còn đang nghèo khó, thiếu việc làm. Trăn trở đó, đã giúp bác thành lập công ty, thu hút hàng chục lao động và các CCB đồng đội năm xưa vào cùng làm ăn, chung lòng, chung sức vượt khó.
Không chỉ làm ăn giỏi, những người lính năm xưa còn thắp sáng lên ngọn lửa nhân văn vì xã hội, vì cộng đồng. Thấu hiểu đạo lí “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, họ luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, giúp đỡ đồng đội, giúp đỡ những học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học. Đó là Trung tá Hoàng Thị Tùng, CCB quận 9 làm kinh tế hiệu quả giúp CCB nghèo và làm công tác an sinh xã hội. Hay như bác Nguyễn Văn Diên, CCB huyện Nhà Bè, nhiều năm liền nấu cơm từ thiện giúp người nghèo, học sinh, sinh viên nghèo học giỏi... Đó còn là CCB Trần Văn Tắc, không cam chịu đói nghèo, luôn trăn trở, suy nghĩ, mày mò thử nghiệm nhiều công việc khác nhau. Và bây giờ anh đã thành công trong lĩnh vực sản xuất giày da xuất khẩu. Công ty giày da Tuấn Việt mà anh làm giám đốc, hiện thu hút trên 1.600 công nhân, xuất khẩu sản phẩm sang hơn 50 nước trên thế giới.
Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “toàn thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”… Hội CCB các quận huyện đã đóng góp hàng vạn ngày công, trải nhựa bê tông 1.063 tuyến đường, gần 100 con hẻm, nạo vét 162 kênh mương. Nhiều hội viên đã tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình công cộng, công trình dân sinh. Theo tổng hợp, có hơn 160 gia đình cựu chiến binh đã hiến hơn 36.200 m2 đất để mở rộng, nâng cấp nhiều tuyến đường và xây dựng nông thôn mới. Điển hình như: anh Nguyễn Văn Tiến, CCB Bình Chánh hiến 2000m2 đất, thương binh 3/4 Tạ Quang Hướng hiến 1000m2; hội viên CCB Cần Giờ hiến đất trị giá 1,8 tỷ đồng… Ngoài ra, cựu chiến binh thành phố đã đóng góp trên 12 tỷ đồng vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Vì Trường Sa thân yêu; 2.500 suất học bổng, giá trị hơn 4 tỷ đồng cho cho con em CCB ở 24 quận, huyện … Những nghĩa cử cao đẹp đó của các CCB đã làm ngời sáng thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ hôm nay.