Nỗ lực vượt khó
Trên sân tập của Trường Quân sự Quân khu, ngay từ rất sớm đã vang vọng, dõng dạc những tiếng hô “một hai, một hai, một hai, một hai…” của Khối nữ chiến sĩ biệt động. Ngày qua ngày, họ vẫn miệt mài trên sân tập, từ sáng sớm đến chiều muộn. Tất cả mong muốn thể hiện tốt hình ảnh người chiến sĩ biệt động năm nào trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Để có những động tác thuần thục và đều tăm tắp, các nữ chiến sĩ phải trải qua nhiều bài tập, từ cơ bản đến hoàn thiện. Thời gian đầu, họ chủ yếu tập “ke tay”, “ke chân” để có mức chuẩn. Ngay cả động tác “nhìn bên phải, chào” tưởng như đơn giản, song cũng mất khá nhiều thời gian chỉnh đi, chỉnh lại nhằm đảm bảo thực hiện đều, đúng góc quay và độ cao đánh mặt.
Thiếu úy QNCN Nguyễn Thị Tâm đến từ Văn phòng Quân khu 7 cho hay: Quá trình luyện tập bước đầu gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn 3 tháng huấn luyện, chúng tôi bây giờ cơ bản đã thuần thục các động tác, mỗi lần hợp luyện được đánh giá khá tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung úy QNCN Nguyễn Lê Tuyết Nhi đến từ Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tâm sự: Được giao nhiệm vụ là khối trưởng Khối nữ chiến sĩ biệt động, tôi rất vinh dự và tự hào. Song song đó là những áp lực không ít, vì khối trưởng là người dẫn dắt cả đội hình cho khối, nên tôi phải nắm rõ các yếu lĩnh động tác, kỹ năng của mình phải thật chuẩn. Với thời tiết nắng nóng, có những lúc rất mệt mỏi nhưng nghĩ tới việc được đi, được góp mặt trong dịp lễ 30/4 sắp tới, đó là động lực để tôi tiếp tục luyện tập tốt hơn nữa.

Áp lực không nhỏ với vai trò khối trưởng.
Thiếu úy QNCN Võ Thị Tường Vi đến từ Bộ Tham mưu Quân khu 5 chia sẻ: Khi được điều động vào tham gia Khối nữ chiến sĩ biệt động, tôi cũng có rất nhiều suy nghĩ, gặp nhiều khó khăn vì gia đình ở xa, con nhỏ mới 3 tuổi. Nhưng tôi đã cố gắng sắp xếp gia đình, nhờ hai bên ông bà nội ngoại chăm con để vào TPHCM thực hiện nhiệm vụ.
Sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất
Huấn luyện lực lượng diễu binh, diễu hành là nhiệm vụ hết sức quan trọng, với yêu cầu cao, đòi hỏi cơ quan, đơn vị và các thành phần tham gia phải tập trung cao độ cả về trí lực, thể lực và tổ chức bảo đảm. Sau thời gian đầu luyện tập, đến nay, các nữ quân nhân đã thích nghi với cường độ huấn luyện, thực hiện đúng và hình thành kỹ năng, nhịp nhàng trong các thao tác cơ bản của duyệt binh.
Trung tá Nguyễn Đình Minh, Tổ trưởng Tổ giáo viên Đại đội A50 cho biết: Trong quá trình luyện tập, cán bộ được phân công theo dõi từng hàng tập, cuối ngày sẽ hội ý, đánh giá từng hàng. Những đồng chí còn yếu sẽ được phân tích và có kế hoạch tập bổ trợ. Hiện nay, với quãng đường theo yêu cầu phải đạt được khi đi nghiêm từ 180m đến 200m, khối nữ đã đạt khoảng 150m, đảm bảo giữ cự li hàng ngang, hàng dọc tương đối tốt, tiếp tục rèn luyện, tăng cường quảng đường đi, giữ chuẩn cự ly hàng chéo, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Thiếu úy Nguyễn Trường Nguyên, Phó Đại đội trưởng Đại đội A50 khẳng định: Để đảm bảo tốt công tác huấn luyện cho khối nữ, nhà trường bố trí nơi ăn ở tốt nhất, mỗi phòng ngủ gồm 3 đồng chí, có tủ lạnh, máy lạnh, nhà vệ sinh riêng. Chế độ ăn đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng với 240.000/người/ngày. Quân khu và nhà trường thường xuyên tổ chức gặp gỡ thăm hỏi để động viên toàn khối yên tâm tư tưởng, cố gắng luyện tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
