(QK7 Online) - Chồng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ở nhà những người vợ thay chồng nuôi con, chăm sóc cha mẹ. Dù vất vả và nhiều thử thách, nhưng những người vợ trẻ ấy luôn động viên, chia sẻ và là hậu phương vững chắc để chồng an tâm học tập, rèn luyện trong quân ngũ.
Gia đình chiến sĩ mới Võ Thế Hiền.
Vừa gánh vác việc gia đình chồng, vừa chăm sóc đứa con trai đầu lòng còn quá nhỏ, trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh không một lời than thở. Chị là vợ chiến sĩ Võ Thế Hiền, Trung đội 15, Đại đội 5, Khung huấn luyện Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh. Trong từng lời nói của chị luôn toát lên niềm tin chồng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ. Anh Võ Thế Hiền, nhập ngũ gần 2 tháng, cứ mỗi cuối tuần, chị Tuyền đều đưa con trai lên thăm và động viên chồng, mang ít thức ăn, trái cây làm quà cho chồng và anh em trong đơn vị. Lần nào ra về, chị không quên nhắc nhở anh học tập, rèn luyện tốt và đừng lo lắng gì cho mẹ con chị. Dù ở nhà chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi dạy con và dồn nén bao nỗi nhớ nhung. Ôm đứa con trai còn thơ dựa vào lòng, chị chân thành chia sẻ: Hôm nhận giấy trúng tuyển nhập ngũ, tôi đã động viên chồng rất nhiều, hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự là khoảng thời gian rất ý nghĩa, tôi sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn để làm hậu phương vững chắc cho chồng và tôi tin được rèn luyện trong môi trường Quân đội, anh ấy sẽ vững vàng, bản lĩnh hơn trong cuộc sống sau này và là chỗ dựa vững chắc của hai mẹ con tôi.
Còn chị Nguyễn Thị Kim Ngân, ngụ ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện Châu Thành, vợ chiến sĩ mới Võ Hậu Thân, Trung đội 3, Đại đội 1, dù mới tuổi đôi mươi, nhưng chị khá chín chắn trước quyết định lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự của chồng. Chồng chị là lao động chính trong gia đình, nên anh cũng đắn đo, nhưng chị quả quyết “anh cứ yên tâm, ở nhà ba mẹ có em lo”. Theo chị Kim Ngân: Nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên với Tổ quốc phải thực hiện, nên em luôn ủng hộ chồng và lúc nào cũng mong anh ấy khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chính tình cảm từ hậu phương của những người vợ trẻ đã tiếp thêm sức mạnh để những chiến sĩ mới vượt qua khó khăn, thử thách, bỡ ngỡ ban đầu, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường quân ngũ và học tập, rèn luyện thật tốt.
Đại úy Trần Quốc Giới, Chính trị viên Đại đội 2 phấn khởi cho biết: Trong khóa huấn luyện của 100 chiến sĩ mới Đại đội 2 có 1 chiến sĩ có gia đình. Đối với trường hợp này, đơn vị đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cũng như kết hợp chặt chẽ với gia đình để động viên các em. Sau gần 2 tháng trong quân ngũ, chiến sĩ mới Phạm Nguyễn Ngân Giang luôn an tâm tư tưởng, hòa mình vào hoạt động chung của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Gác lại nỗi nhớ nhung, xa cách, vượt qua những vất vả, lo toan của cuộc sống, những người vợ trẻ vững tâm tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng. Nơi quê nhà, các chị luôn gửi gắm yêu thương, dõi theo những bước đi của chồng... và kết quả học tập, rèn luyện tốt của các anh là hoa hồng đẹp nhất gửi về hậu phương.
Quang Huy