Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tăng cường lực lượng giúp người dân thu hoạch lúa bị ngập
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Ngày 14/9, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân khẩn trương xuống địa bàn xã Thạnh Hóa và xã Thạnh Phước (tỉnh Tây Ninh) giúp Nhân dân thu hoạch lúa, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao và nước từ thượng nguồn đổ về làm một số tuyến đê bao tại xã Thạnh Hóa và xã Thạnh Phước bị vỡ. Nước tràn nhanh vào đồng ruộng khiến khoảng 13ha lúa nếp đang đến kỳ thu hoạch của người dân bị ngập sâu. Nếu không kịp thời thu hoạch, số diện tích lúa trên có nguy cơ bị hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến công sức, thu nhập của các gia đình.
LLVT tỉnh Tây Ninh khẩn trương giúp người dân thu hoạch lúa.
Nhanh chóng thu gom lúa lên bờ để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.
Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 điều động 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng dân quân tại chỗ khẩn trương cơ động xuống những khu vực bị ảnh hưởng. Các lực lượng tập trung giúp thu hoạch 8ha lúa của gia đình bà Trần Thị Thẩm, ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước và 5ha lúa của gia đình ông Nguyễn Văn Xuân, ấp Thủy Tây, xã Thạnh Hóa.
Ngay khi có mặt, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chia thành từng tổ, bám sát từng khu vực; người gặt, người bó lúa, người thu gom, vận chuyển lên nơi cao ráo. Tất cả đều tranh thủ từng giờ, chạy đua với nước để cứu diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch.
Người dân cùng chung tay chuẩn bị nước uống và bữa cơm ngay tại thực địa để giúp bộ đội có thêm sức khỏe làm nhiệm vụ.
Không chỉ có bộ đội và dân quân, khi biết các lực lượng về giúp Nhân dân cứu lúa, nhiều người dân địa phương cũng tự nguyện giúp các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Các ban, ngành, đoàn thể xã phân công lực lượng chuẩn bị nước uống, tổ chức nấu cơm ngay tại địa bàn để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con làm việc. Những suất cơm nóng được chuyển đến tận nơi giữa lúc mọi người đang tất bật trên đồng ruộng đã tiếp thêm sức lực để bộ đội và Nhân dân tiếp tục công việc.
Đại úy Đặng Nam Khánh, Phụ trách Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 cho biết: “Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, ngay khi nhận được lệnh, đơn vị nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện cơ động xuống địa bàn triển khai giúp các hộ dân thu hoạch lúa. Do nước tiếp tục dâng, lúa đã chín, nếu để ngập lâu sẽ thiệt hại rất lớn nên chúng tôi xác định phải tranh thủ từng giờ, tổ chức lực lượng làm việc liên tục, kể cả ngày lẫn đêm khi người dân cần bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ thành quả lao động và tài sản của Nhân dân”.
Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cùng tinh thần chung sức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và người dân địa phương đã làm ấm thêm nghĩa tình quân - dân. Giữa gian khó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” lại càng sáng đẹp trong lòng Nhân dân.