Quân khu 7 Online

Quân sự địa phương > Đồng Nai

Thứ bảy, 27/04/2024, 08:57 (GMT+7)
32099 lượt xem

Giải phóng Điện Biên ca khúc bất hủ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam

(QK7 Online) - Bài hát “Giải phóng Điện Biên” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận là bản anh hùng ca tuyệt vời ghi dấu ấn “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.
 
Tiết mục tham gia đêm giao lưu văn nghệ trong thực hiện công tác dân vận tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà nhiều phái đoàn quốc tế khi đón tiếp bạn bè Việt Nam thường hô vang: “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ”… Bài hát “Giải phóng Điện Biên” được nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác ngay trong đêm ngày 7/5/1954 trong một túp lều tại chiến trường, dưới ánh đèn dầu le lói, khi đó tay ông vừa búng chiếc violon, miệng cứ hát lẩm nhẩm, sợ làm ồn anh em mất ngủ… và rồi Chiến thắng Điện Biên ra đời với cảm xúc tuôn trào: “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về/ Giữa mùa hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui…”. Ca khúc “Giải phóng Điện Biên” đã chính thức ra đời từ đó.
 
Bài hát được nhạc sĩ Đỗ Nhuận vận dụng một cách sáng tạo âm hưởng, làn điệu dân ca Tây Bắc và làn điệu chèo của đồng bằng Bắc Bộ. Mở đầu bằng giai điệu kèn đồng dõng dạc, tự hào báo hiệu chiến thắng đến rồi… ta nghe thấy ở đây có tiếng kèn thắng trận hùng tráng, có âm hưởng điệu xòe hoa của dân tộc Thái xen lẫn với nhịp bước đi. Có hình ảnh những chiến sĩ Điện Biên chiến thắng trở về; có cảnh núi rừng Tây Bắc mừng vui với mùa hoa nở rộ, nương lúa mới của bản Mường và từng đàn em bé, từng đoàn dân công hỏa tuyến reo vui, vẫy chào: “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về/ Giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui/ Bản mường xưa nương lúa mới trồng/ Kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xòa hoa/ Dọc đường chiến thắng ta tiến về/ Đoàn dân công hỏa tuyến, vẫy chào pháo binh vượt qua”.
 
Rồi ta thấy, vẫn còn đấy hình ảnh của đoàn chiến sĩ chiến đấu những ngày qua “Súng đại bác quấn lá ngụy trang” và trong chiến đấu bộ đội thường phải ngụy trang để tránh máy bay địch, ngụy trang bằng lá cây rừng: từ mũ, ba lô, trang phục đến vũ khí (mà cụ thể trong bài hát này là những khẩu đại bác). Vì cành lá cây còn tươi nên những con bươm bướm đã bay theo, đậu trên những cành lá đó. Nên ở đây ta thấy cảnh thật đẹp mà tác giả đã nhìn thấy và mô tả “Từng đàn bươm bướm trắng dỡn lá ngụy trang”.
 
Trải qua chín năm đấu tranh gian khổ và nhất là 56 ngày đêm của Chiến dịch Điện Biên “Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non”, nhưng quân và dân ta “gan không núng, chí không sờn” đã làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đem lại niềm vui cho cả dân tộc, một niềm vui vô tận, bởi đã giành được chiến thắng vinh quang trước kẻ thù, đem lại tự do cho Tổ quốc: “Xiết bao sướng vui từ ngày lên Tây Bắc/ Đồng bào nao nức mong đón ta trở về/ Giờ chiến thắng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tiến vể”, để rồi kết thúc lời 1 bài hát, giai điệu vút lên thật sảng khoái, hào hùng: “Núi sông bừng lên, đất nước ta sáng ngời/ Cánh đồng Điện Biên cờ chiến thắng tưng bừng trên trời”.
 
Lời 2 của bài hát, tác giả cho thấy từ chiến thắng này bộ đội ta đã trưởng thành mau chóng, càng tin tưởng vào quyết tâm của trên, vào đường lối của Đảng, cho dù khó khăn gian khổ, đổ mồ hôi phá núi, bắc cầu, vượt rừng, lội suối… nhưng với quyết tâm và niềm tin sắt đá, quyết tâm chiến thắng kẻ thù giành tự do cho dân tộc, quyết tâm lao động sản xuất xây dựng đất nước, quân và dân ta đã làm nên những chiến công hiển hách, dâng Bác, báo cáo với Bác thỏa lòng Bác chờ mong: “Giải phóng miền Tây, bộ đội ta đã mau trưởng thành/ Thắng trận Điện Biên Phủ càng tin quyết tâm ở Trên/ Đổ mồ hôi phá núi bắc cầu vượt rừng qua suối đắp đường thắng lợi về đây/ Phương châm đánh chắc ta tiến lên, lực lượng như bão táp/ Quân thù mấy cũng phải tan/ Vang lừng tiếng súng khi mừng công/ Thỏa lòng ta dâng Bác bấy lâu chờ mong/ Xiết bao sướng vui nhìn đồng quê phơi phới/ Nông dân hăng hái khi chúng ta trở về/ Ruộng đất chúng ta đã về, vui mừng đón chúng ta đã về”… để rồi với Chiến thắng Điện Biên của các chiến sĩ Điện Biên làm nức lòng cả thế giới, khiến cả thế giới cùng đón mừng chiến dịch đại thắng, cùng góp sức xây dựng hòa bình: “Chiến sĩ Điện Biên, thế giới đang đón mừng/ Chiến dịch đại thắng lợi góp sức xây dựng hòa bình”.
 
Đã 70 năm trôi qua, bài hát “Giải phóng Điện Biên” đã được nhiều thế hệ yêu âm nhạc Việt Nam đón nhận và thể hiện bằng nhiều hình thức: đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, hòa tấu, hợp xướng… Đặc biệt, giai điệu của bài hát, ngay sau Chiến thắng Điện Biên cho tới nay đã trở thành nhạc hiệu mở đầu các buổi phát thanh vào lúc 5h00 sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. “Giải phóng Điện Biên” từ lâu được coi như một tượng đài bằng âm thanh của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam và quá đỗi quen thuộc với tất cả mọi người Việt Nam ta từ đó cho đến nay và mãi sau này.
Lê Huy Chung

Bình luận

Bài viết tương tự:

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám với công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ Quân đội

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám với công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ Quân đội

10:51 01/09/2025

(QK7 Online) - Cách đây 80 năm, Đảng ta chỉ với khoảng 5 ngàn đảng viên đã lãnh đạo Nhân dân ta làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa mùa thu tháng Tám lịch sử, lật đổ ách thống trị của phát xít, thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, tạo cơ sở để ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra thời kỳ phát triển mới, tiến lên CNXH của đất nước ta.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, chúc thọ Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, chúc thọ Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương

10:19 01/09/2025

(QK7 Online) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); sáng 1/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính uỷ Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm, chúc thọ Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 7 dịp sinh nhật 75 tuổi.

Trung tướng Trần Hoài Trung - Vị tướng với nhiều dấu ấn nổi bật

Trung tướng Trần Hoài Trung - Vị tướng với nhiều dấu ấn nổi bật

09:50 29/08/2025

(QK7 Online) - Đồng chí Trần Hoài Trung, sinh ngày 11/2/1965, tại xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; quê quán phường 10, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Với ước mơ tiếp bước cha, tháng 8/1982, đồng chí thi đỗ vào Trường Sĩ quan Pháo phòng không. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1983) và sau 3 năm học tập, rèn luyện, đồng chí tốt nghiệp với kết quả giỏi, được điều động về Quân khu 7 nhận công tác.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3- Đồng Xoài công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3- Đồng Xoài công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

20:49 27/08/2025

(QK7 online) - Chiều 27/8, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3- Đồng Xoài, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự, chỉ đạo có Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến

Tỉnh Đồng Nai truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến

09:57 27/08/2025

(QK7 Online) - Sáng 27 tháng 8, tỉnh Đồng Nai trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1