Luôn trong tư thế sẵn sàng
Gặp Đại úy, bác sĩ Phạm Đình Duy, Phó Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm – Da liễu, Bệnh viện Quân y 7A trước khi anh chuẩn bị vào ca trực, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được phía sau lớp khẩu trang in hằn lên mặt và bộ quần áo bảo hộ nóng bức phải mặc trong nhiều giờ liền vẫn là nụ cười, ánh mắt ngời lên sự nhiệt huyết, tận tụy của một bác sĩ trẻ.
Đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Quân khu chỉ đạo thành lập nhiều đội chống dịch cơ động, chỉ cần có lệnh thì tất cả đều trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ và anh là một trong số đó.

Anh trực tiếp tham gia tiếp nhận, khám, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Khoa Truyền nhiễm - Da liễu và nhiều trường hợp có yếu tố dịch tễ tại phòng khám sàng lọc, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 7A; hỗ trợ, sàng lọc, hướng dẫn cách ly Đội K70, Cục Chính trị Quân khu thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trở về. Đặc biệt, trong thời điểm nước ta đón công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về cách ly tập trung, anh tích cực hỗ trợ quân y tại khu cách ly Trường Quân sự Quân khu và Sư đoàn 317.
Những hy sinh thầm lặng
Hơn 7 năm công tác trong ngành y, thì khoảng thời gian chống dịch này thật sự đặc biệt với anh, có thời điểm, anh không có ngày nghỉ và cũng không được về nhà, nếu có về cũng chỉ lấy vội thêm bộ quần áo, các đồ dùng cần thiết, trò chuyện với con trai một chút rồi lại đi.

Đại úy, bác sĩ Phạm Đình Duy thăm, khám cho bệnh nhân.
Anh tâm sự: “Chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường và không hề miễn nhiễm với Sars-Cov-2. Nếu tôi nói không sợ thì không đúng, nhưng bản thân xác định đã là một quân nhân, một bác sĩ, gánh trọng trách trên vai sức khỏe của nhiều người, nếu mình ngại khó, ngại khổ thì ai sẽ làm? Có những lúc công việc dồn dập, vất vả, áp lực, nhiều trường hợp cần lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm, chúng tôi phải căng mình đối mặt với dịch bệnh nhưng tất cả các y bác sĩ đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, cố gắng vì bản thân, gia đình và cả cộng đồng”.
Vững tin vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch
Nhằm nâng cao hiệu quả chống dịch, anh tham gia các đợt tập huấn, diễn tập để phổ biến, đào tạo thêm kiến thức cho cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện từ việc điều trị cho đến cách tiếp cận bệnh nhân, đi lấy mẫu, truy vết, hay tham gia thực hiện nhiệm vụ trong các khu vực cách ly, đảm bảo không để nhân viên y tế bị lây nhiễm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân và có biện pháp hữu hiệu khống chế dịch bệnh kịp thời, không để lây lan ra cộng đồng.

Đại úy, bác sĩ Phạm Đình Duy tham gia diễn tập tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19.
Khi được hỏi mong muốn của mình trong năm 2021, anh nói: “Đã là cuộc chiến thì chẳng ai có thể nói trước điều gì, 1 tháng, 1 năm hay có thể lâu hơn nữa. Nhưng tôi tin với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự xông pha, không quản ngại vất vả, nguy hiểm rình rập của các lực lượng tuyến đầu thì Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch”.
Những khó khăn, vất vả và quyết tâm cao của các cán bộ y tế như Đại úy Phạm Đình Duy trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 thật đáng trân trọng. Họ không chỉ là bác sĩ, chiến sĩ, mà còn là những người hùng. Bởi dù có phải gian khổ hơn nữa thì họ vẫn sẽ luôn có mặt ở đó – vững vàng trên tuyến đầu chống dịch.