Bà Thanh tham gia kháng chiến từ năm 1960. Bà nhận đưa công văn mật đến với các cơ sở cách mạng. Địch lùng sục ruồng bố ráo riết hòng tìm ra sơ hở của cách mạng ta. Bà Thanh nhiều lần khôn khéo mưu trí vượt qua hàng rào kiểm soát của địch… Chiến tranh kết thúc bà trở về đời thường và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công đoàn huyện Lộc Ninh, kiêm Chi hội trưởng Chi hội nữ kháng chiến thị trấn Lộc Ninh. Sau đó, bà được bầu làm Trưởng ban liên lạc nữ CCB huyện Lộc Ninh cho đến ngày nay.
Với tấm lòng bao dung nhân hậu, bà luôn hướng tới người nghèo bằng những việc làm thiết thực. Từ năm 2012 - 2018, bà đã đi vận động xây tặng được 32 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá từ 20 - 40 triệu đồng, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Bà tâm sự: “Tôi thường về Bình Dương vận động Hội nữ kháng chiến trước cùng đơn vị và luôn nhận được sự đóng góp nhiệt tình của đồng đội cũ hướng tới người nghèo”. Với bà, quãng đời còn lại là dành trọn tình thương cho người nghèo. Bà giúp họ có cuộc sống ổn định để sớm hòa nhập cộng đồng. Qua đó, những gia đình nghèo sẽ có ý thức tự lực vươn lên trong cuộc sống. Bà đã vận động giúp đỡ người nghèo trên 2000 phần quà, với tổng trị giá 945 triệu đồng. Ngoài ra, bà Thanh còn vận động chị em trong Ban liên lạc nữ CCB huyện đóng góp cho bếp ăn tình thương phục vụ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lộc Ninh, số tiền trên 50 triệu đồng và ủng hộ hàng chục triệu đồng giúp đồng bào vùng bão lũ... Bà cũng đã vận động hội viên tặng hơn 6000 tập vở, trị giá 36 triệu đồng cho con em gia đình nghèo khó học giỏi. Bà tham gia các chương trình từ thiện, như: “chia sẻ nỗi đau”, “khát vọng sống”, “ngôi nhà mơ ước”, số tiền hàng chục triệu đồng.
Với mô hình nuôi “heo đất tình thương” và mô hình “hũ gạo đồng đội” được phát động hàng năm trong Ban liên lạc nữ CCB huyện Lộc Ninh. Trong 5 năm qua, tổng số tiền nuôi heo đất tiết kiệm được 219 triệu đồng. Với số tiền này, bà Thanh đã mua tặng 90 sổ tiết kiệm, mỗi sổ từ 1 triệu – 1,5 triệu đồng giúp cho hội viên nghèo; đồng thời tặng 120 suất học bổng, mỗi suất 700 ngàn đồng cho học sinh nghèo hiếu học. Từ năm 2016 đến nay “hũ gạo đồng đội” được 1,2 tấn gạo, trị giá hơn 14 triệu đồng, giúp đỡ 45 nữ CCB. Nhân ngày thương binh liệt sỹ (27/7) hàng năm, bà Thanh cũng đã động viên Ban liên lạc nữ CCB huyện đến tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách 50 phần quà, mỗi phần 500 ngàn đồng và 6 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 24 triệu đồng.
Hết lòng thương yêu giúp đỡ đồng đội và bà con nghèo, bà Thanh là gương sáng trong phụ nữ CCB huyện Lộc Ninh. Những công việc nghĩa tình của bà luôn được Ban chấp hành Hội Phụ nữ huyện Lộc Ninh đánh giá cao về những thành tích đóng góp đối với cộng đồng dân cư, đặc biệt người nghèo. Bà Thanh đã được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước…