Trần Mạnh Duy tốt nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic và hiện đang làm việc tại Công ty TNHH May mặc Thành Phát với công việc ổn định và thu nhập trung bình hơn 10.000.000 đồng/tháng. Còn Trần Mạnh Kha hiện đang theo học tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Tuy vậy, với mong ước được khoác trên mình màu xanh áo lính, hai anh em vẫn quyết tâm gác bỏ công việc sang một bên và tạm hoãn việc học, xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện ước mơ hoài bão góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.
Hai anh em Trần Mạnh Duy và Trần Mạnh Kha chăm chú quan sát cán bộ Trung đội hướng dẫn gấp nội vụ.
Cũng như nhiều thanh niên khác, hai anh em Duy và Kha đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo màu xanh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng mà mình ao ước. Trần Mạnh Kha bày tỏ, việc tham gia nghĩa vụ quân sự là ước muốn từ khi bắt đầu học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại trường Cao đẳng. Từ đó, Duy bắt đầu có ước mơ trở thành bộ đội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, sau này trở thành công dân gương mẫu, có nhiều đóng góp cho xã hội.
Đồng chí Phạm Văn Bền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Thới Thượng cho biết: “Hành động viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này của hai anh em Trần Mạnh Duy và Trần Mạnh Kha vô cùng ý nghĩa, góp phần lan toả sâu rộng tinh thần sẵn sàng cống hiến, trách nhiệm của thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hy vọng rằng, tinh thần tình nguyện nhập ngũ của hai anh em Duy và Kha sẽ được lan toả, trở thành động lực để đông đảo bạn trẻ trong độ tuổi nhập ngũ thêm vững vàng, tiếp bước truyền thống xã Xuân Thới Thượng anh hùng, góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó cho thấy trách nhiệm của gia đình và hai thanh niên đã nhận thức rất sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng chính là một phần kết quả của công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự được tiến hành sâu rộng từ cơ sở”.
Trung tá Hoàng Mạnh Hiến, Chính ủy Trung đoàn 5 cho biết: “Việc cả anh em ruột cùng lúc viết đơn tình nguyện nhập ngũ là trường hợp hiếm có ở Trung đoàn chúng tôi trong nhiều năm qua. Hy vọng rằng thời gian tiếp theo phát huy đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hai anh em cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người quân nhân ưu tú trong Quân đội.