Với niềm đam mê thể thao, nên chiều nào CSM Nguyễn Trung Kiên cũng tham gia đá bóng đến sát giờ quy định mới trở về tiểu đội. Hôm đó như thường lệ trên đường từ sân bóng trở về ngang qua bể nước tập thể, Kiên phát hiện một cái ví để trên thành bể nước. Nhìn quanh không thấy ai, biết là của đồng chí CSM nào đó đi tắm để quên, không một chút suy nghĩ Kiên vội cầm chạy lên phòng nộp đồng chí đại đội trưởng của mình là Đại úy Lê Ngọc Bích để trả lại người bị mất.
Qua kiểm tra trong ví có tiền và số giấy tờ có liên quan, xác định thông tin, sáng hôm sau đơn vị thông báo cho CSM Nguyễn Minh Thiện lên Ban chỉ huy đại đội nhận lại tài sản bị đánh mất. Nhận lại chiếc ví còn đầy đủ tiền và giấy tờ tùy thân, Minh Thiện rất vui và cảm động khi biết người nhặt tài sản của mình chính là đồng đội cùng chung đại đội. Còn với Kiên thì đó là việc nhỏ, tự nhiên phải làm, Minh Kiên bày tỏ: Mình mất tài sản mình cũng sẽ buồn, em nghĩ người khác cũng sẽ vậy, nhất là ví cá nhân chắn chắn sẽ chứa tài sản và giấy tờ quan trọng. Hồi nhỏ mẹ em luôn dạy không phải của mình không được lấy dù đó là gì. Hơn nữa, chắn chắn đó là tài sản của đồng đội mình, cùng xa nhà, cùng chung đơn vị, nếu bạn mất bạn sẽ buồn, xao lãng việc học tập, rèn luyện và có khi còn tạo sự nghi kị mất đoàn kết nội bộ.
Ngoài nhận được tình cảm của cấp trên, đồng đội, CSM Nguyễn Trung Kiên có thêm một tình đồng chí, đôi bạn Trung Kiên - Minh Thiện càng trở nên thân thiết, động viên, san sẻ cùng tiến bộ. Và có thêm những chiến sĩ như Kiên, thêm những hành động đẹp sẽ góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.