Quân khu 7 Online

Chính trị > Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 26/07/2021, 10:17 (GMT+7)
1173 lượt xem

Câu chuyện về người con liệt sĩ ở Trung đoàn 5

(QK7 Online) - Tháng 7, tháng của tưởng nhớ và tri ân thương binh, liệt sĩ, gặp Trung tá QNCN Đỗ Hồng Tươi – Y sĩ Đại đội 24 Quân y, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, chúng tôi được đồng chí kể câu chuyện cảm động về bản thân và người mẹ liệt sĩ của mình.
Trung tá QNCN Đỗ Hồng Tươi – Y sĩ Đại đội 24 Quân y, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 kiểm tra sức khỏe bộ đội.
Trung tá QNCN Đỗ Hồng Tươi sinh ra và lớn lên trên quê hương Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt, ở vùng quê cách mạng ấy, hầu hết mọi người đều tham gia đấu tranh chống Mỹ, ngụy. Hồi tưởng về mẹ, đồng chí Tươi kể: “Khi tôi mới 3 tuổi thì mẹ đã hi sinh (9/1969). Theo lời kể của ngoại, lúc đó mẹ là cán bộ Hội phụ nữ xã, khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển, cứu chữa thương binh, mẹ tôi hi sinh ngay tại căn hầm ở khu vườn nhà ngoại trong một đợt máy bay Mỹ rải bom dày đặc. Vì lúc ấy, khu vườn nhà ngoại là cả một hệ thống hầm quân y của LLVT địa phương. Ngày mẹ tôi hi sinh, cha tôi đang là bộ đội thuộc Đoàn 559, đóng quân xa nhà nên không về bên mẹ được. Mẹ hi sinh, cha công tác xa, tôi về ở với ngoại, chị gái về ở với bà nội. Hơn 50 năm đã qua, tôi chỉ hình dung về hình ảnh của mẹ qua lời kể của ngoại và người thân. Bởi, bom đạn chiến tranh đã thiêu rụi hết nhà cửa bên ngoại, nội, nên một tấm hình của mẹ cũng không còn”.

Về phần mình, đồng chí Đỗ Hồng Tươi tâm sự: “Khi học xong THPT, tôi được địa phương xét cử tuyển từ tiêu chuẩn con liệt sĩ và có cả bà nội, bà ngoại đều là Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng để đi học một số ngành nhưng tôi đều từ chối. Tháng 2 năm 1986, tôi tình nguyện nhập ngũ tại Ban CHQS huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam và được cử đi đào tạo y sĩ tại Trường Trung cấp Quân y II theo nguyện vọng. Sau đó, tôi về nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 55, mặt trận 779 (nay là Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5) và cùng đơn vị hành quân sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế. Với chức vụ là quân y sĩ trực tiếp tham gia chiến trường, tôi đã chứng kiến nhiều đồng đội bị thương và hi sinh, hình ảnh ấy cho đến mãi hôm nay tôi không bao giờ quên. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn 35 năm công tác tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, tôi luôn tâm niệm phải hết lòng chăm lo sức khỏe bộ đội như việc làm của mẹ đã từng làm”.

Thượng tá Lê Quốc Huy, Chính ủy Trung đoàn 5 cho biết: “toàn trung đoàn có 3 cán bộ, QNCN là con liệt sĩ và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ là con thương binh, bệnh binh. Cán bộ, chiến sĩ là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, ưu tiên tạo nguồn quy hoạch và phấn đấu rất tốt. Trong đó, có những đồng chí đã phát triển trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp trung đoàn, tiểu đoàn dù tuổi đời còn trẻ”.

Trước khi ra về, đồng chí Đỗ Hồng Tươi còn ngâm tặng chúng tôi bài thơ có tựa đề “Viết về mẹ” do anh sáng tác. Đây là bài thơ mà cách đây 2 năm, anh viết để tặng mẹ vào dịp giỗ lần thứ 50 của bà. Bài thơ đã toát lên nỗi nhớ mẹ da diết cùng niềm tự hào về mẹ, về cha và lời hứa phấn đấu của bản thân để xứng đáng với sự hi sinh của bà nội, bà ngoại, của mẹ, sự chung thủy, vững vàng nuôi dạy con cái của cha.

Qua cuộc trò chuyện với Trung tá QNCN Đỗ Hồng Tươi, chúng tôi càng nhận thức sâu sắc để có hòa bình của ngày hôm nay, phải đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt, công sức, của bao lớp người đi trước. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn khắc ghi công lao to lớn ấy, nguyện quyết tâm phấn đấu huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, giữ vững ý chí, niềm tin, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.
                                                         Hoàng Danh

Bình luận

Bài viết tương tự:

Nghĩa tình quân - dân nơi phên dậu Tổ quốc

Nghĩa tình quân - dân nơi phên dậu Tổ quốc

14:36 04/05/2026

(QK7 Online) - Dọc theo những tuyến đường nhựa phẳng lỳ, hai bên đường ngút ngàn những rẫy mì, cao su và mía, những cánh đồng lúa mênh mông… phóng tầm mắt nhìn thấy nước bạn Campuchia, miền biên giới tỉnh Tây Ninh thật yên bình. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Hằng ngày các anh vẫn thầm lặng trên những nẻo đường tuần tra, giữ vững cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia, vừa chăm lo đời sống Nhân dân, vừa xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết chương trình phối hợp

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết chương trình phối hợp

00:33 13/04/2026

(QK7 Online) - Ngày 11/4, tại đặc khu Côn Đảo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển, đảo; tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo phường Phú Mỹ thăm, tặng quà gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo phường Phú Mỹ thăm, tặng quà gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

22:09 28/03/2026

(QK7 Online) - Ngày 26/3, các đoàn công tác của phường Phú Mỹ, TPHCM do các đồng chí: Nguyễn Đoàn Tiết Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Đỗ Thị Minh Thúy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, ông Đặng Văn Bình - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường - Chủ tịch Hội CCB phường đến thăm, tặng quà gia đình 17 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Mỹ.

Thủ lĩnh Đoàn dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo

Thủ lĩnh Đoàn dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo

22:36 22/03/2026

(QK7 Online) - “Gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo”, là nhận xét của đồng đội về Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị kiêm Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 4, Sư đoàn 5. Từ khi được giao trọng trách “thủ lĩnh” Đoàn, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn đã phát huy tinh thần nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh, tập hợp được sức mạnh của tập thể trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, gắn với thực hiện hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hội Phụ nữ Công ty Tây Nam họp mặt kỷ niệm 33 năm ngày Truyền thống Phụ nữ Quân đội và Hội thi cắm hoa nghệ thuật

Hội Phụ nữ Công ty Tây Nam họp mặt kỷ niệm 33 năm ngày Truyền thống Phụ nữ Quân đội và Hội thi cắm hoa nghệ thuật

15:31 10/03/2026

(QK7 Online) – Sáng ngày 10/3, Hội Phụ nữ Công ty Tây Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm 33 năm ngày Truyền thống Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 - 10/3/2026) và Hội thi cắm hoa với chủ đề “Phụ nữ Tây Nam tự tin tỏa sáng”. Thượng tá QNCN Phòng Văn Ngoan, Phó Tổng Giám đốc Công ty đến dự và phát biểu chúc mừng. Tham dự có lãnh đạo, chỉ huy và phụ nữ các đơn vị kết nghĩa gồm Sư đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 7, Công ty cổ phần Giang Nam Logistics.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1