(QK7 Online) - Những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu dần qua đi, thay vào đó là những ấn tượng đẹp về tình đồng đội, tình anh em trong “ngôi nhà mới”. Hơn một tuần vào môi trường Quân đội, những chiến sĩ mới đã bắt đầu hoà nhịp với cuộc sống mới với bao điều mới mẻ. Kỷ niệm khó phai những ngày đầu trong quân ngũ sẽ là hành trang cho mỗi chiến sĩ trẻ thêm vững bước quân hành.
“Từ khi còn là cậu bé, hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ qua những câu chuyện kể, những bài học đã in sâu trong tâm trí của mình bởi sự giản dị, gần gũi trong cuộc sống đời thường, dũng cảm, hiên ngang trong chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do, hoà bình cho quê hương, đất nước. Và tôi luôn ước mơ rằng, khi lớn lên, mình sẽ được khoác trên mình bộ quân phục trang nghiêm của Quân đội. Cứ ngỡ như một giấc mơ, giờ đây tôi đã khoác lên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải mới”.
Trong căn phòng tập thể với những chiếc giường tầng ngăn nắp, gọn gàng. Tranh thủ khoảng thời gian trước giờ ngủ, những câu chuyện như thế bắt đầu được kể, trên đôi môi hé nụ cười... Các chiến sĩ mới làm quen với nhau, những tình cảm trong sáng đầu tiên trong quân ngũ dần hình thành – tình đồng chí, đồng đội. Chiến sĩ mới Lê Trần Khánh Minh, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 chia sẻ: “Đêm đầu tiên về đơn vị, tôi cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được bởi cái cảm xúc lưu luyến, nhớ người thân, gia đình. Những ngày đầu xa nhà cảm thấy bỡ ngỡ đủ điều, nhưng sau một tuần nhập ngũ, anh em chúng tôi bắt đầu cảm nhận được niềm vui, những điều mới mẻ của cuộc sống quân ngũ. Được chỉ huy các cấp gặp gỡ, động viên, điều đó làm chúng tôi cảm thấy rất gần gũi, thân thương và yên tâm phấn đấu, rèn luyện”.
Trước giờ đi ngủ, chiến sĩ mới tâm sự với nhau.
Giờ cơm, tất cả xếp hàng theo Trung đội để vào phòng ăn theo khuôn khổ, nền nếp. Khẩu phần ăn của bộ đội không quá cầu kỳ, nhưng nhờ sự quan tâm, tình cảm của chỉ huy và các anh chị nuôi quân mà món ăn trở nên ngon, hấp dẫn hơn. Khẩu phần ăn có cả cá, thịt, rau, trái cây… trong mỗi bữa cơm của chiến sĩ mới, chỉ huy đơn vị luôn sâu sát, đến từng bàn, hỏi từng chiến sĩ mới “có hợp khẩu vị không” để điều chỉnh cho phù hợp. Ở giữa phòng ăn, chiến sĩ Lê Minh Sơn, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 nói: “Bước vào môi trường Quân đội, em được ăn với tập thể đồng chí đồng đội, có không khí gia đình. Em cảm thấy cơm canh rất ngon, cơm ở đây ngon như cơm nhà mẹ nấu”.
Cán bộ đơn vị chăm lo đến từng giấc ngủ của chiến sĩ mới.
Đêm xuống, kèn báo hiệu giờ ngủ nghỉ vang lên. Không gian yên tĩnh khiến cho những tiếng bước chân của người anh đi trước cũng nhẹ nhàng hơn. Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng đi từng phòng, từng giường của “những người em” quan sát. Mùng (màn) bị rớt xuống, muỗi có thể bay vào, Trung đội trưởng nhẹ nhàng kéo lên. Thiếu tá Hồ Hữu Ngoan, Chính trị viên Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 chia sẻ: “Chỉ huy các cấp thường xuyên chia sẻ với chiến sĩ mới bằng tình thương và trách nhiệm, quan tâm từ giấc ngủ, bữa ăn, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của các em, giúp các em cảm nhận được đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình”.
Cán bộ đơn vị quân tâm, sâu sát, gần gũi chiến sĩ mới.
Chiến sĩ mới học bài thể dục sáng.
Chính thức bước vào “trường học lớn”, một môi trường lý tưởng để thanh niên rèn luyện, nuôi dưỡng phẩm chất, năng lực và bản lĩnh. Các chiến sĩ mới ý thức được rằng, đây là bước khởi đầu cho một hành trình dài đầy thử thách nhưng cũng đầy vinh quang, tự hào khi được khoác lên mình màu áo xanh “Bộ đội Cụ Hồ” cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.
Bạch Thiết