Quân khu 7 Online

Chính trị > Tiếp lửa truyền thống

Chủ nhật, 25/09/2022, 17:24 (GMT+7)
5788 lượt xem

Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Đức - người truyền lửa cho thế hệ trẻ

(QK7 Online) - Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2022), chúng tôi đến thăm Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Đức, một người dân Nam Bộ đã cầm súng chiến đấu suốt “hai mùa kháng chiến” chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hiện là Trưởng ban liên lạc Hội truyền thống Đoàn tàu không số anh hùng tại TPHCM. 
 
Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Đức giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Tinh thần “Độc lập hay là chết”
Năm nay, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Đức đã 80 tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng, nhưng ông còn minh mẫn, khỏe mạnh. Ông sinh ra và lớn lên trên quê hương đồng khởi Bến Tre. Mới mười mấy tuổi đầu, ông đã tham gia “Đội thiếu nhi cứu quốc”, rồi “Đội thanh niên cứu quốc”, cho đến khi vừa tròn 18 tuổi thì ông thoát ly gia đình theo cách mạng chiến đấu chống giặc ngoại xâm đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.  
 
Nhớ về những ngày Nam Bộ kháng chiến, ông không khỏi bồi hồi xúc động: “Lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng đã cảm nhận được khí thế cách mạng sôi sục của người dân Nam Bộ nói chung và người dân Bến Tre nói riêng. Chỉ sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập được ít lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, không một người dân Việt Nam nào có thể chấp nhận được, tất cả nhất tề đứng lên đánh đuổi quân xâm lược với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước”. Ngày 2-9-1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập thì ngay sau đó, vào rạng sáng ngày 23-9-1945, thực dân Pháp trắng trợn nổ súng vào trụ sở chính quyền của ta ở Sài Gòn, hòng xâm lược nước ta một lần nữa. Trước tình thế “sơn hà nguy biến” ấy, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ và đại diện Tổng bộ Việt Minh ra lời kêu gọi đanh thép: “Đồng bào Nam Bộ, Nhân dân thành phố Sài Gòn. Anh em công nhân, thanh niên, tự vệ, dân quân, binh sĩ! Đêm qua thực dân Pháp đã đánh chiếm trụ chính quyền ta ở trung tâm Sài Gòn. Vậy là Pháp bắt đầu xâm chiếm nước ta một lần nữa… Độc lập hay là chết! Hỡi đồng bào! Từ giờ phút này, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tiêu diệt giặc Pháp, tiêu diệt bè lũ tay sai của chúng. Hỡi anh em binh sĩ, dân quân tự vệ! Hãy nắm chặt vũ khí trong tay, xông lên đánh đuổi thực dân Pháp cứu nước…” Tiếp đó, ngày 26-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Hỡi đồng bào Nam Bộ! nước ta vừa giành quyền độc lập, thì đã gặp nạn ngoại xâm…Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập chứ không tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn giết người, cướp nước. Nước Việt Nam độc lập muôn năm! Đồng bào Nam Bộ muôn năm!” Với tinh thần “Độc lập hay là chết” và hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Bác Hồ, toàn thể người dân Nam Bộ không phân biệt trẻ già, trai gái…cùng nhất tề đứng lên đánh đuổi bọn thực dân Pháp xâm lược, tạo thành khí thế cách mạng vô cùng   to lớn. Tháng 2-1946, Bác Hồ tặng đồng bào Nam Bộ danh hiệu vẻ vang “Thành đồng  Tổ quốc”.
 
Vẹn nguyên ngọn lửa yêu nước
Suốt 77 năm qua kể từ ngày Nam Bộ kháng chiến, dân tộc ta đã phải hy sinh biết bao xương máu cho nền độc lập, tự do và hòa bình như ngày hôm nay. Trong số hàng vạn gia đình người dân Nam Bộ yêu nước đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, có gia đình Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Đức đã hy sinh 21 người thân, trong đó có mẹ và các em ruột thịt của ông hiện đang chôn chung trong một ngôi mộ tập thể ở xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
 
Hôm cùng ông về Bến Tre thăm quê, đứng trước ngôi mộ tập thể của gia đình, nhìn ông run run thắp những nén nhang cho người đã khuất, chúng tôi không thể cầm lòng… Ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, sau chiến tranh ông trở về thăm quê thì nhà cửa tan hoang, người thân yêu nhất không còn… “Không hiểu sức mạnh nào đã giúp ông vượt qua nỗi đau quá lớn đó?”. Như hiểu được ý nghĩ của chúng tôi, ông bộc bạch: “Đó là sức mạnh của lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc và tinh thần quyết bảo vệ cho được nền độc lập, tự do mà Bác Hồ đã dặn…”. Nhắc đến Bác Hồ, mắt ông chợt bừng sáng khi nhớ lại bao kỷ niệm của 3 lần được gặp Bác Hồ. Đó là lần đầu bí mật vượt biển ra Bắc xin vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Đức được gặp Bác. Rồi lần hai, lần 3, sau những chuyến bí mật chở vũ khí thành công vào chiến trường miền Nam, ông đều được gặp Bác Hồ.
 
Sau những lần gặp Bác Hồ, những chàng trai Nam Bộ như ông được tiếp thêm sức mạnh không gì lay chuyển nổi. Có lẽ vì thế mà ông đã hoàn thành 14 chuyến bí mật vượt biển chở vũ khí thành công vào chiến trường miền Nam. Mỗi lần trước khi vượt biển, ông và đồng đội đều làm lễ truy điệu sống. Dẫu biết chắc mình sẽ hy sinh nhưng ai nấy cũng cùng chung ý chí: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và lời thề “Độc lập hay là chết” của người dân Nam Bộ. Nhiều đồng đội của ông chở vũ khí vượt biển đã hy sinh, thân xác họ hòa lẫn vào sóng biển để góp phần viết nên một đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển. Riêng Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Đức, sau hàng chục lần bí mật chở vũ khí vượt biển chi viện cho chiến trường miền Nam mà cái chết rình rập bủa vây trong từng gang tấc, vậy mà ông vẫn sống bất khuất cho đến ngày hôm nay. Với thế hệ trẻ hôm nay, ông mãi là người truyền lửa và là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.  
Minh Ngọc

Bình luận

Bài viết tương tự:

Những trận đánh tiêu biểu của LLVT Quân khu 7: Trận La Ngà

Những trận đánh tiêu biểu của LLVT Quân khu 7: Trận La Ngà

13:29 27/09/2025

(QK7 Online) - Trận địa phục kích thuộc địa hình rừng núi, trên quốc lộ 20, đoạn La Ngà - Định Quán, huyện Xuân Lộc, tỉnh Biên Hòa (nay thuộc tỉnh Đồng Nai). Lực lượng tham gia gồm: Chi đội 10 (Đại đội A, B, C) quân số 700 người, Liên quân 17 quân số khoảng 250 người và LLVT huyện Xuân Lộc, Long Khánh. Chỉ huy trận đánh: Đồng chí Nguyễn Văn Lung, Chi đội phó Chi đội 10.

Sư đoàn 309 tự hào truyền thống Anh hùng

Sư đoàn 309 tự hào truyền thống Anh hùng

20:47 26/09/2025

(QK7 Online) – Ngày 27/9/2025 là dấu mốc lịch sử quan trọng trong chặng đường 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 309. Sư đoàn ngày càng phát triển, câu nói “Trồng rau trên đá, nuôi cá trên đồi” không còn là sự khó khăn, thiếu thốn, mà là niềm tự hào, lạc quan, yêu đời của cán bộ, chiến sĩ. Sư đoàn 309 - Đoàn Bắc Sơn Anh hùng đang không ngừng nỗ lực để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Từ đó có thêm “nội lực” để đoàn kết, sáng tạo, viết tiếp truyền thống Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cục Chính trị Quân khu 7 chấm điểm Cuộc thi tìm hiểu “80 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7”

Cục Chính trị Quân khu 7 chấm điểm Cuộc thi tìm hiểu “80 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7”

16:50 24/09/2025

(QK7 Online) - Chiều 24/9, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức chấm điểm Cuộc thi tìm hiểu "80 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7". Hội thi góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến và cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng trong LLVT Quân khu.

Phát huy hào khí Nam bộ kháng chiến xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển

Phát huy hào khí Nam bộ kháng chiến xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển

11:04 23/09/2025

(QK7 Online) – Sáng nay, 23 tháng 9, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2025). Dự lễ có đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; cùng đông đảo đại biểu các ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể, chức sắc tôn giáo, cựu chiến binh và thanh niên.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1