(QK7 Online) - Trên những công trình do Tiểu đoàn 739, Lữ đoàn 25 đảm nhiệm thi công, không khí thực hiện nhiệm vụ rất khẩn trương, sôi nổi trong những ngày đầu xuân. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị ra sức thi đua để công trình đạt đúng tiến độ, tạo đà cho năm mới với niềm tin giành nhiều thắng lợi.
Tết 2026 là năm đầu tiên Hạ sĩ Huỳnh Nhật Long, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 739 xa gia đình, đón xuân rất đặc biệt tại đơn vị: Xuân trên công trình. Trong những ngày cuối năm Ất Tỵ, Long cùng đồng đội tích cực, nỗ lực với nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện tốt các công đoạn còn lại để công trình hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
Hạ sĩ Huỳnh Nhật Long chia sẻ: “Được trực tiếp góp sức xây dựng các công trình của đơn vị trong những ngày xuân, tôi thấy rất vinh dự, tự hào và quyết tâm rèn luyện, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Trong quá trình thi công công trình, Thượng úy Lê Văn Toản, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 739 cùng với cấp ủy, chỉ huy Đại đội lãnh đạo, quản lý và trực tiếp chỉ huy, cùng làm với bộ đội để bảo đảm mọi hạng mục công trình được tiến hành đúng quy trình, an toàn, tiến độ, tiết kiệm. “Do tiến độ công việc yêu cầu cao nên áp lực với bộ đội là khá lớn. Trước tình hình đó, cán bộ các cấp luôn bám sát bộ đội, trực tiếp cùng làm, kịp thời nắm tư tưởng, động viên, nhắc nhở và chia sẻ khó khăn. Đơn vị phân công công việc hợp lí, xen kẽ giữa lao động, huấn luyện và nghỉ ngơi. Đồng thời, chăm lo tốt đời sống, tạo không khí đoàn kết, thi đua sôi nổi. Nhờ vậy, bộ đội luôn giữ tinh thần hăng hái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ công việc và duy trì trạng thái SSCĐ cao trong những ngày Tết đến xuân về”. Thượng úy Lê Văn Toản cho biết.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 739, Lữ đoàn 25 hăng say hoàn thành công trình dịp đầu xuân.
Sau những giờ thực hiện nhiệm vụ, đôi bàn tay của cán bộ, chiến sĩ ngày ngày bám máy móc, sắt thép, bê tông lại trở nên mềm mại, khéo léo cắt tỉa cây cảnh, làm đẹp doanh trại, vui xuân, đón Tết. Những cành mai, bông giấy, cây hướng dương đẹp dần lên qua bàn tay của người lính trẻ. Họ cũng tự tay tăng gia sản xuất để những thực phẩm Tết được đầy đủ, sung túc hơn.
Để bộ đội yên tâm tư tưởng, “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, trước và trong Tết, chỉ huy Lữ đoàn đến tận nơi thăm hỏi, động viên, tặng quà, chăm lo cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, duy trì nền nếp các chế độ quy định, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, các hoạt động đón Tết cho bộ đội theo đúng tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao.
Thượng tá Phạm Thanh Xuyền, Phó Chính ủy Lữ đoàn 25 cho hay: “Để tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón mùa xuân mới trọn vẹn, ấm áp, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chặt chẽ. Đối với các đơn vị xây dựng công trình, Lữ đoàn có sự quan tâm đặc biệt, vì đây là lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, môi trường làm việc rất vất vả, khó khăn, nguy hiểm. Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện công tác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Nhân dân tổ chức hoạt động Tết quân dân. Ngoài chế độ mà cán bộ, chiến sĩ được hưởng, Lữ đoàn trích kinh phí từ nguồn tăng gia sản xuất hỗ trợ thêm cho các đơn vị để cán bộ, chiến sĩ đón Tết thật trọn vẹn”.
Thượng tá Phạm Thanh Xuyền, Phó Chính ủy Lữ đoàn 25 (giữa) thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 739.
Một mùa xuân mới đang về, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 vẫn miệt mài với công việc thầm lặng, xây nên nhiều công trình ý nghĩa, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.