Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Chủ nhật, 05/03/2023, 01:12 (GMT+7)
3390 lượt xem

Những “bóng hồng” nhập ngũ

(QK7 Online) - Trong hàng ngàn thanh niên ưu tú của Thành phố Hồ Chí Minh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 có 3 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ với mong muốn tiếp bước truyền thống gia đình, quê hương, cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng Quân đội.
Nữ tân binh Nguyễn Trang Hương Trúc, Nguyễn Mai Anh và An Vũ Kim Phụng (từ trái qua) luyện tập điều lệnh đội ngũ. Ảnh: Việt Thủy
Vừa nhận bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trang Hương Trúc (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nguyện noi gương theo bố và tiếp bước truyền thống của tuổi trẻ quê hương “mười tám thôn vườn trầu”.
 
Hương Trúc tâm sự: "Trước đây, bố là bộ đội tình nguyện tham gia nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia từ năm 1986 đến năm 1989. Qua những hình ảnh, câu chuyện kể của bố về thời gian chiến đấu đã cho tôi niềm hãnh diện, tự hào về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, trong thời gian cao điểm của dịch Covid-19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị Quân đội chung tay hỗ trợ, đến từng nhà, từng ngõ hẻm, giúp Nhân dân từ những túi an sinh, phần gạo, nhu yếu phẩm đến thăm khám, cấp thuốc... đã thôi thúc tôi mong ước được khoác lên người bộ quân phục. Nuôi dưỡng ước mơ vào Quân đội, tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân, tích cực học tập và tham gia các hoạt động xã hội do tổ chức đoàn các cấp triển khai".
 
Còn với Nguyễn Mai Anh (phường 16, quận Gò Vấp), động lực hun đúc ý chí tình nguyện nhập ngũ là sau khi người cha thân yêu là bộ đội Biên phòng qua đời do bệnh hiểm nghèo. Mai Anh phấn đấu hoàn thành chương trình đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mai Anh mong muốn được công tác trong lực lượng bộ đội Biên phòng để nối nghiệp bố mình.
 
Nữ dân quân An Vũ Kim Phụng gác lại công việc tại Ban CHQS phường 13, Quận 3, tình nguyện nhập ngũ để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trẻ xây dựng Quân đội. Tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, lại là con út trong gia đình, với vóc dáng mảnh mai, Kim Phụng xin tham gia lực lượng dân quân từ năm 2019 và luôn nỗ lực trong thực hiện vai trò, chức trách được giao ở Ban CHQS phường 13, thường xuyên tham gia công tác đoàn tại địa phương, các hội thao, hội thi cấp quận tổ chức. Tháng 2-2022, Kim Phụng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 
Kim Phụng chia sẻ: “Mong ước trở thành Bộ đội Cụ Hồ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy rất tự hào với gia đình, đơn vị và địa phương. Ba tôi từng là bộ đội tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia giai đoạn 1982-1985 và bà ngoại tôi từng tham gia phong trào cách mạng của học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước là những nền tảng giúp tôi luôn có định hướng phát triển trong quân ngũ”.
 
Theo chia sẻ của các nữ thanh niên, Quân đội là môi trường tốt để thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh, ý chí, có những định hướng đúng đắn cho sự phát triển tương lai của bản thân. Tuy giai đoạn đầu khi bước vào quân ngũ sẽ có những bỡ ngỡ, khó khăn nhất định nhưng hành trang mang theo của các nữ thanh niên ưu tú không chỉ là ý chí, quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc mà còn là tinh thần khát khao, mong muốn phục vụ lâu dài trong Quân đội. Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng được cống hiến tuổi thanh xuân, tri thức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là niềm vui, hạnh phúc, vinh dự, tự hào rất lớn đối với những “bóng hồng” của Thành phố mang tên Bác.
Sơn Tùng  

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1