Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ ba, 23/08/2016, 17:10 (GMT+7)
7962 lượt xem

Ước mơ người lính trẻ

    (QK7 Online) - Bước vào môi trường quân ngũ, nhiệm vụ đặc thù, học tập rèn luyện, cả ngày lẫn đêm rất khó để có thể ôn luyện, thực hiện giấc mơ bước vào giảng đường đại học. Tuy nhiên nếu các chiến sĩ thật sự có ý chí, biết sắp xếp thời gian hợp lý, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, cơ hội thành công là không nhỏ. Câu chuyện về Thượng sĩ Nguyễn Xuân Lợi ở Đại đội Công binh – Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng là một điển hình như vậy.

 
     Nhập ngũ từ tháng 9/2014, chàng trai sinh năm 1994, quê ở huyện miền núi Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Xuân Lợi luôn ấp ủ ước mơ trở thành Sĩ quan QĐNDVN. Sau khóa huấn luyện tân binh ở Trung đoàn bộ binh 994, anh được điều về công tác tại Đại đội Công binh – Bộ CHQS tỉnh. Với quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực, sau những giờ học tập, công tác ở đơn vị, Nguyễn Xuân Lợi luôn tranh thủ thời gian ôn luyện, ngoài ra được chỉ huy đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi nên kết quả học tập của Lợi ngày càng tốt hơn. “Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện khuyến khích và thường xuyên nêu gương trước toàn thể đại đội để các chiến sĩ trong đơn vị noi theo”. Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Đại đội Công binh cho biết. Khi được hỏi động lực nào đã giúp anh vượt qua những khó khăn, vất vả để đeo đuổi quyết tâm thực hiện ước mơ, Thượng sĩ Nguyễn Xuân Lợi, Đại đội Công binh – Bộ CHQS tỉnh bộc bạch. “Gia đình em rất khó khăn vì vậy chỉ có con đường học vấn mới thay đổi cuộc sống, đáp lại niềm tin yêu của bố mẹ và truyền thống tự hào của quê hương”.
Thượng sĩ Nguyễn Xuân Lợi bên góc học tập của mình
 
   Tại kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2016, Nguyễn Xuân Lợi thi khối C và đạt số điểm 25.5 bao gồm đã cộng cả điểm ưu tiên. Với số điểm trên, Nguyễn Xuân Lợi đã trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị chuyên ngành xây dựng Đảng và Nhà nước. Vậy là ước mơ ngày nào của em giờ đã thành hiện thực và khoảng thời gian 2 năm được luyện rèn trong môi trường quân ngũ là hành trang vững chắc để Nguyễn Xuân Lợi thêm tự tin, bản lĩnh trên con đường đã chọn.
 

 

Thế Anh

 
Từ khóa:

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1