Tuổi trẻ Lâm Đồng sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Những ngày này, từ vùng biển đến cao nguyên Lâm Đồng đang rộn ràng một mùa tòng quân mới. Gần 4.000 thanh niên ưu tú của tỉnh đã sẵn sàng khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuổi trẻ hôm nay cùng chung lý tưởng sống đẹp và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Giữ trọn lời hứa tuổi 18
Tại phường La Gi, chàng trai Phạm Quang tuổi 18 theo nghề biển cùng cha mẹ đã tạm gác công việc để viết đơn tình nguyện lên đường tòng quân. Đối với Quang được trở thành người chiến sĩ hải quân là mơ ước của anh từ lâu. Chính vì vậy, khi được khoác lên mình bộ quân phục hải quân, Quang cảm thấy rất tự hào. Trong câu chuyện với Quang, chúng tôi càng cảm phục tinh thần xả thân cứu người của anh. Đó là lúc, anh đang đi xuồng ra cửa biển thì bắt gặp chiếc thuyền nan của người dân bị gặp nạn. Giữa dòng nước chảy cuồn cuộn, anh đã dũng cảm lao xuống dòng nước để đưa người vào ghềnh đá. Quang phấn khởi nói: “Gia đình tôi hành nghề đi biển. Cuộc sống của tôi cũng gắn liền với biển cả. Chính vì vậy, trở thành một người chiến sĩ hải quân để bảo vệ biển đảo Tổ quốc là niềm tự hào và mơ ước của tôi”.
Từ trái qua Huỳnh Tấn Lợi, Thái Huy Quốc, Phạm Quang và Nguyễn Thành Việt cùng chung quyết tâm làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Cùng với Quang là 3 người bạn thân từ thuở ấu thơ cũng cùng nhau viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ là Thái Huy Quốc, Huỳnh Tấn Lợi, Nguyễn Thành Việt. Huỳnh Tấn Lợi và Nguyễn Thành Việt cùng trở thành người lính hải quân, được canh gác, bảo vệ nơi vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 động viên thanh niên tỉnh Lâm Đồng lên đường nhập ngũ.
Vùng đất Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm nay có 33 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, lá đơn tình nguyện của Đoàn Thanh Tình để lại nhiều xúc động. Ba năm trước, trong ngày tiễn anh trai nhập ngũ, Tình lặng lẽ đứng phía sau mẹ. Hình ảnh người anh hòa vào hàng quân trong ngày hội giao quân khi ấy đã gieo trong lòng Tình một lời hứa: “Mình cũng sẽ tiếp bước anh”.
Để rồi vừa tròn 18 tuổi, Tình chủ động viết đơn xin nhập ngũ, không đợi vận động, không chờ lệnh gọi. Đó không phải là quyết định bồng bột, mà là kết tinh của một hành trình quan sát, suy nghĩ và trưởng thành. Ngày anh trai hoàn thành nghĩa vụ trở về với thân hình rắn rỏi, tính cách chững chạc hơn, Tình càng tin Quân đội là “trường học lớn” của tuổi trẻ, điều đó càng thôi thúc anh lên đường.
Sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc
Hình ảnh hai cô gái khoác trên mình bộ sắc phục Công an Nhân dân giữa hàng trăm thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ đã để lại ấn tượng cho mọi người đến dự hội trại tòng quân. Đó là cô gái Nguyễn Thị Thảo, 27 tuổi và Nguyễn Phạm Châu Anh, 22 tuổi (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng).
Nguyễn Thị Thảo (bên trái) và Nguyễn Phạm Châu Anh tự hào khi được khoác lên bộ sắc phục Công an nhân dân.
Thảo tốt nghiệp cao đẳng dược đang làm việc gần nhà với mức lương khá cao. Thế nhưng, cô vẫn gác lại để mong muốn được phục vụ trong ngành công an. Đối với Thảo, niềm mơ ước đó đã được in sâu trong tâm khảm nhưng với nhiều lý do đến hôm nay cô mới thực hiện được. Còn cô gái Nguyễn Phạm Châu Anh vừa tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành quản trị kinh doanh. Với thành tích học tập tốt, Châu Anh có cơ hội tìm được một việc làm đúng chuyên ngành với mức lương phù hợp. Thế nhưng Châu Anh lại quyết tâm trở thành người chiến sĩ công an. Nguyễn Phạm Châu Anh chia sẻ: “Sống trong một môi trường kỷ luật sẽ giúp tôi rèn luyện được tính cẩn thận và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đồng thời, tôi mong muốn được phục vụ lâu dài trong ngành Công an Nhân dân”.
Ở xã Đạ Tẻh, 34 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, trong số ấy có Kiều Văn Tài, 22 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Tài có nhiều cơ hội việc làm nơi đô thị lớn, nhưng Tài chọn trở về quê, làm việc gần nhà để tiện chăm sóc mẹ đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Giữa những bộn bề ấy, ước mơ được trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” chưa bao giờ nguội tắt.
Quyết định nhập ngũ của Tài là sự cân nhắc chín chắn giữa trách nhiệm gia đình và trách nhiệm công dân. Hiểu khát vọng ấy, gia đình động viên Tài thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. “Hai năm quân ngũ sẽ là bước ngoặt trưởng thành của con”, cha mẹ Tài tin tưởng.
Trung tá Bùi Xuân Hợi, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Đạ Tẻh cho biết, đơn vị thường xuyên nắm chắc từng hoàn cảnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên yên tâm lên đường. Chính sự quan tâm ấy đã tạo nên điểm tựa vững chắc nơi hậu phương, để mỗi thanh niên đều vững lòng thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
Người thân và thanh niên chụp ảnh lưu niệm trong bộ quân phục mới.