(QK7 Online) - Mới ngoài đôi mươi, T.T.M.H đã phải đối diện với căn bệnh mà nhiều người nghe đến cũng chạnh lòng: bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 7A.
M.Hlà một nữ công nhân xa quê, cuộc sống vốn đã nhiều vất vả. Ba lần mỗi tuần, M.H lại lặng lẽ đến bệnh viện để lọc máu định kỳ, duy trì sự sống từng ngày. Rồi một ngày, M.H biết mình mang thai. Đó là một thai kỳ ngoài kế hoạch. Niềm vui xen lẫn nỗi lo. Với người bình thường, mang thai đã là hành trình đầy thử thách. Nhưng với một người đang lọc máu định kỳ, đó là hành trình đầy rủi ro, đòi hỏi rất nhiều nghị lực và quyết tâm.
Để em bé có cơ hội phát triển, người mẹ phải tăng số lần lọc máu từ 3 buổi lên đến 6 buổi mỗi tuần, nhằm giữ nồng độ ure và các chất độc ở mức thấp nhất có thể. Chế độ dinh dưỡng cũng phải được điều chỉnh, tăng cường đạm, năng lượng và theo dõi sát từng chỉ số sinh hóa. Mỗi lần huyết áp thay đổi, mỗi cơn co tử cung bất thường hay dấu hiệu sinh non đều khiến cả gia đình và đội ngũ điều trị thấp thỏm.
Lọc máu chu kỳ là phương pháp hỗ trợ chức năng thận cho bệnh nhân bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 phổ biến hiện nay.
Theo các nghiên cứu quốc tế, phụ nữ đang lọc máu định kỳ vẫn có thể mang thai nhưng tỷ lệ rất thấp, ước tính chỉ khoảng 0,3–2,2% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đang lọc máu mỗi năm. Nhờ những tiến bộ trong điều trị, đặc biệt là tăng thời gian và tần suất lọc máu (thường ≥36 giờ/tuần), tỷ lệ trẻ sinh sống hiện nay tại các trung tâm lớn trên thế giới đã đạt khoảng 70-80%, nhưng nguy cơ sinh non, nhẹ cân và biến chứng cho cả mẹ lẫn con vẫn còn rất cao.
Với M.H đã có những lúc cô và gia đình đứng trước lựa chọn khó khăn nhất: giữ hay buông. Nhưng sau tất cả, bằng tình mẫu tử, bằng sự kiên cường của người mẹ trẻ và sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7A, điều kỳ diệu đã đến: “mẹ tròn con vuông”.
Hình ảnh T.T.M.H và con vượt cạn thành công.
Mỗi sự sống được chào đời đều là một điều kỳ diệu. Với những người mẹ đang lọc máu chu kỳ, điều kỳ diệu ấy càng đáng được trân trọng hơn. Nhìn em ôm con trong vòng tay, mọi vất vả dường như được bù đắp. Đứa trẻ bé nhỏ ấy không chỉ là một sinh linh mới chào đời, mà còn là nguồn động lực để người mẹ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, tiếp tục những buổi lọc máu còn ở phía trước và nuôi dưỡng niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Mọi giúp đỡ 2 mẹ con của các mạnh thường quân có thể liên hệ:
Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 7A
Địa chỉ: 466 Nguyễn Trãi, phường An Đông, TP Hồ Chí Minh
Website: http://bvquany7a.vn
Hotline: 0965114709
Hoặc điều dưỡng Nga - sđt: 0355902818 Khoa Nội thận-Lọc máu, Bệnh viện Quân y 7A.