Quân khu 7 Online

Văn hóa - Xã hội - Thể thao > Văn hóa - Nghệ thuật

Thứ năm, 19/02/2026, 00:33 (GMT+7)
66 lượt xem

Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy

(QK7 Online) - Trong những ngày đầu năm mới, lời chúc Tết không chỉ gửi gắm ước vọng an lành, may mắn mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” - những giá trị bền vững trong văn hóa Việt.
Mùng ba là ngày Tết thầy - dịp để người Việt bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dạy dỗ, truyền đạt tri thức và nghề nghiệp.
Tết Nguyên đán từ lâu đã là dịp trang trọng và thiêng liêng nhất trong năm của người Việt. Đó là thời khắc sum vầy, khi các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, trao nụ cười, lời chúc và những phong bao mừng tuổi với mong ước một năm mới an vui, hạnh phúc. Trong không khí ấy, phong tục chúc Tết trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Dù khó để xác định được chính xác phong tục chúc Tết bắt nguồn từ khi nào, song có thể thấy đây là kết tinh tự nhiên của khoảnh khắc giao mùa - khi năm cũ khép lại, năm mới mở ra với bao kỳ vọng. Mỗi người gửi đến nhau những lời chúc tốt lành như một cách sẻ chia ước mơ, động viên và cầu mong điều tốt đẹp cho người thân, bạn bè.
Phong tục chúc Tết của người Việt được gói gọn trong câu thành ngữ quen thuộc: “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đây không chỉ là lịch trình thăm hỏi đầu năm mà còn là sự nhắc nhở về những giá trị truyền thống tốt đẹp như hiếu kính với cha mẹ, biết ơn tổ tiên và tôn sư trọng đạo.
Theo quan niệm truyền thống, “cha” đại diện cho họ hàng bên nội. Vì vậy, sáng mùng một Tết, các thành viên trong gia đình thường tập trung về bên nội để dâng hương gia tiên, chúc Tết ông bà, cha mẹ, bày tỏ lòng thành kính và tri ân. Ngày mùng hai, con cháu sang thăm hỏi, chúc Tết bên ngoại. Các nghi thức “Tết mẹ” cũng trang trọng, ấm áp không kém, con cháu chúc Tết ông bà và nhận mừng tuổi đầu năm trong niềm vui sum vầy.
Mùng ba là ngày Tết thầy - dịp để người Việt bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dạy dỗ, truyền đạt tri thức và nghề nghiệp. “Thầy” không chỉ bó hẹp trong phạm vi thầy cô giáo dạy chữ mà còn bao gồm những người dạy nghề như mộc, may, bốc thuốc, hay dạy các bộ môn nghệ thuật như đàn, hát, vẽ, múa… Vào ngày này, học trò dù ở bất kỳ độ tuổi hay địa vị nào cũng cố gắng tụ họp, đến thăm hỏi, chúc Tết thầy cô cùng gia đình.
Lễ vật dâng thầy cô thường không nặng về vật chất. Điều quý giá nhất là tấm lòng và sự tri ân. Học trò quây quần, tự tay chuẩn bị bánh kẹo, cùng trò chuyện, nghe thầy cô hỏi thăm về công việc, gia đình trong năm qua và chia sẻ những dự định mới. Không khí mùng Ba Tết vì thế luôn đầm ấm, chan chứa tình thầy trò.
Dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, tác động ít nhiều đến cách thức thực hành, song giá trị cốt lõi của phong tục chúc Tết vẫn được gìn giữ. Đó là sự tri ân nguồn cội, tình thân gia đình, nghĩa thầy trò và niềm tin hướng tới một năm mới bình an, hạnh phúc.
Nguyệt Phương

Bình luận

Bài viết tương tự:

Đảng là mùa xuân của đất nước

Đảng là mùa xuân của đất nước

13:31 15/02/2026

(Qk7 Online) - Một mùa xuân mới lại về! Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc, chúng ta không quên nhớ về một ngày Xuân cách đây 96 năm - ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tại Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản (Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn) họp tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1