(QK7 Online) - Mỗi độ xuân về, trên khắp các xã, phường của tỉnh Tây Ninh lại rộn ràng trong không khí chuẩn bị ngày hội tòng quân. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, xóm ấp; hệ thống truyền thanh vang lên những giai điệu cách mạng quen thuộc như nhắc nhớ truyền thống anh hùng của quê hương. Năm nay, hơn 4.000 thanh niên Tây Ninh đã sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ, nối tiếp truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng.
Đoàn Thanh niên phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh tặng quà động viên anh em song sinh Trần Lâm Gia Huy – Trần Lâm Gia Bảo trước ngày lên đường tòng quân.
Tại phường An Tịnh, câu chuyện về anh em song sinh Trần Lâm Gia Huy – Trần Lâm Gia Bảo khiến nhiều người cảm phục. Lớn lên bên nhau, cùng làm việc tại một công ty trên địa bàn, hai anh em có cuộc sống ổn định. Thế nhưng khi địa phương triển khai công tác tuyển quân, cả hai đã cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, xem đó như một lựa chọn tự nhiên của tuổi trẻ.
Gia Huy bộc bạch: “Chúng tôi muốn được rèn luyện trong môi trường có kỷ luật để trưởng thành hơn”. Còn Gia Bảo chia sẻ: “Tuổi trẻ mà không dám thử thách thì khó làm chuyện lớn. Sau này nhìn lại, chúng tôi vẫn tự hào vì đã dành những năm tháng đẹp nhất cho Tổ quốc”. Những lời nói mộc mạc ấy không chỉ thể hiện khát vọng vươn lên của hai người trẻ, mà còn phản ánh nhận thức đúng đắn về trách nhiệm công dân trong thời bình.
Quyết định của hai anh em không chỉ nói lên tình cảm gia đình gắn bó, mà còn là sự khẳng định về ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trước quê hương. Trung tá Trịnh Khánh Chân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Tịnh cho biết, thanh niên năm nay đều có nhận thức tốt, tinh thần phấn khởi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Những tấm gương như Gia Huy - Gia Bảo đã lan tỏa tinh thần tích cực trong đoàn viên, thanh niên địa phương, góp phần tạo khí thế sôi nổi cho mùa tuyển quân.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thủ Thừa trao lệnh gọi nhập ngũ cho đảng viên trẻ Nguyễn Phúc Duy.
Ở ấp Rạch Đào, xã Thủ Thừa, đảng viên trẻ Nguyễn Phúc Duy cũng trở thành điểm sáng về tinh thần tiên phong. Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 21 tuổi, Phúc Duy sớm xác định cho mình lý tưởng sống rõ ràng. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Báo chí, đang học liên thông đại học, anh vẫn quyết định bảo lưu kết quả học tập để thực hiện nghĩa vụ quân sự, xem đó là trách nhiệm và cũng là cơ hội rèn luyện bản thân.
Phúc Duy bộc bạch: “Là đảng viên, tôi phải đi đầu. Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nhưng cũng là cơ hội để rèn mình. Quyết định của tôi còn được hun đúc từ tấm gương người anh ruột đã trưởng thành trong quân ngũ. Tôi nghĩ rằng, Quân đội là môi trường rèn ý chí, dạy con người sống có kỷ luật, biết vượt khó và biết nghĩ cho tập thể”. Sự lựa chọn của Duy không chỉ xuất phát từ nhận thức chính trị, mà còn là sự tiếp nối truyền thống gia đình, hun đúc khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.
Đồng chí Trần Thành Đoàn, Bí thư Chi bộ ấp Rạch Đào cho rằng, việc Phúc Duy tình nguyện nhập ngũ thể hiện rõ tinh thần gương mẫu của đảng viên trẻ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân và tạo động lực để thanh niên noi theo.
Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh chuẩn bị cho hội trại tòng quân.
Không chỉ ở An Tịnh hay Thủ Thừa, không khí chuẩn bị ngày hội tòng quân lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh. Tại xã Vĩnh Công, 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Để động viên các công dân ưu tú, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể chung tay chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần. Đoàn thanh niên xã tích cực dựng trại, trang trí cổng chào, thiết kế pa-nô, khẩu hiệu; tổ chức các hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, ấm áp. Các tổ chức đoàn thể đến từng gia đình thăm hỏi, trao quà, động viên thanh niên vững tâm trước ngày giao quân.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàng, Bí thư Đoàn thanh niên xã Vĩnh Công chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn, ngày hội tòng quân thực sự là ngày hội của tuổi trẻ. Qua đó, mỗi thanh niên lên đường đều cảm nhận được sự quan tâm của quê hương. Đó là nguồn động viên để các em yên tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Khí thế ngày hội tòng quân ở Tây Ninh đang lan tỏa mạnh mẽ. Trên hành trình quân ngũ phía trước, mỗi thanh niên Tây Ninh mang theo tình cảm của gia đình, sự kỳ vọng của quê hương và khát vọng được trưởng thành trong môi trường kỷ luật, để viết tiếp tuổi xuân bằng những bước quân hành.