Quân khu 7 Online

Quân sự địa phương > Đồng Nai

Thứ năm, 26/04/2018, 14:55 (GMT+7)
2666 lượt xem

Ký ức không quên của những người mở “cánh cửa thép”

(QK7 Online) - Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược được đánh dấu thắng lợi bằng mốc son lịch sử ngày 30-4-1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn, quân dân ta đã trải qua 12 ngày đêm ác liệt để “mở cánh cửa thép” phía Đông Xuân Lộc (địa bàn Xuân Long- Long Khánh ngày nay).

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Long Khánh, chúng tôi đã tìm gặp một số  cựu chiến binh (CCB)- những người đã trực tiếp tham gia 12 ngày đêm lịch sử năm ấy. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ký ức hào hùng, một thời hoa lửa vẫn ùa về trong họ như mới ngày hôm qua.
 
Cựu chiến binh Đào Bá Lượng kể lại trận đánh Đồn Bốn Thước và cùng đồng đội thắp hương tại bia tưởng niệm liệt sĩ khu Bảo Vinh.
 
Ký ức không quên

Ông Đào Bá Lượng, nguyên Đội trưởng, Đội biệt động Long Khánh là người trực tiếp tham gia nhiều trận đánh lớn trong kháng chiến chống Mỹ tại địa bàn Long Khánh. Nhắc về những ngày tháng tư lịch sử, ký ức về một thời đạn bom khói lửa lại ùa về trong ông. Ông Lượng kể lại: Đội biệt động Long Khánh còn được gọi là Đội vũ trang cách mạng đặc biệt được thành lập tháng 5-1966. Qua 9 năm chiến đấu, Đội lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng trong chiến dịch giải phóng Long Khánh, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

Trận đánh tiêu biểu khiến ông nhớ nhất, đó là trận tấn công đồn Bốn Thước trên đoạn đường xe lửa bắc qua Suối Rết (ấp Ruộng Lớn, Bảo Vinh ngày nay). Đồn Bốn Thước là một vị trí trọng yếu bảo vệ Tòa hành chính tỉnh Long Khánh nên địch xây dựng rất kiên cố với nhiều lô cốt chìm, nổi, hàng rào kẽm gai, giao thông hào chằng chịt...nên công việc điều nghiên, chuẩn bị cho trận đánh rất khó khăn. Ông Lượng kể: “Khi điều nghiên ta chỉ quan sát thấy 5-6 xe tăng của địch thuộc các đơn vị Sư đoàn 18, lực lượng Bảo an và Trung đoàn 52. Nhưng khi chủ lực của ta đánh vào thì địch có đến vài chục xe tăng, cuộc chiến đấu giằng co ác liệt. Được lệnh của trên, Đội biệt động đã áp sát dùng lựu đạn để giải quyết nhanh chiến trường. Nhờ vậy, đồn Bốn Thước bị tiêu hủy, diệt 26 tên địch, làm bị thương 5 tên và bắt sống 1 tên... tạo điều kiện để chủ lực ta tiến vào giải phóng Long Khánh”.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh (còn gọi Năm Thanh, ngụ xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh, làm cơ sở mật nội thành thời kỳ chống Mỹ) nhớ lại, vào nửa cuối tháng 3-1975, quân dân địa phương cùng quân chủ lực đã tấn công liên tục vào các vị trí của địch ở khu vực này để tạo bàn đạp tấn công. Đến ngày 31-3-1975, quân dân địa phương đã làm chủ vùng ven thị xã gồm 4 ấp Bảo Vinh A, Bảo Vinh B, Suối Chồn, Bình Lộc… Nhờ đó, Tư lệnh chiến dịch Xuân Lộc đã quyết định đặt sở chỉ huy tiền phương tại khu vực này, nhằm nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh chỉ huy, tác động lớn đến cục diện chiến dịch.

Cựu chiến binh Phạm Thanh Mừng, người trực tiếp chỉ huy trận tập kích tiểu khu tình báo 33 ngụy kể lại, đây là một trong những trận đánh hay của đội Biệt động Long Khánh, vì đã diệt gọn được đầu não tình báo gián điệp của tiểu khu 33. Trong trận này, đội Biệt động Long Khánh đã vận dụng cách đánh bất ngờ, táo bạo, chớp thời cơ, đánh nhanh, rút gọn, không để chúng kịp trở tay.

Như vậy, chỉ trong vòng 9 năm, đội Biệt động Long Khánh đã tham gia đánh trên 290 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và làm bị thương 4.400 tên địch. Năm 1976, đội Biệt động Long Khánh vinh dự được Nhà nước phong tặng đơn vị danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dựa vào dân để chiến đấu

Cựu chiến binh Trần Văn Phú, nguyên chiến sĩ Công binh xưởng TX. Long Khánh kể lại: “Để có được thắng lợi lớn trong việc “mở cánh cửa thép” Xuân Lộc, chúng tôi đã có một quá trình chuẩn bị lâu dài, trải qua nhiều trận lớn, nhỏ khác nhau và dựa vào nhân dân để đánh địch. Có nhiều bà con đã âm thầm tháo tôn lợp nhà, tủ sắt, giấu búa, đinh, các quả pháo, đạn lép rồi âm thầm chuyển vào rừng cho chúng tôi để chế tạo vũ khí”.

Là người khá hiểu biết chiến trường Xuân Lộc - Long Khánh, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thanh nhớ lại, trong Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975, Long Khánh có một vị trí chiến lược quan trọng. Nơi đây có hệ thống giao thông trọng yếu như quốc lộ 1, tuyến đường sắt Bắc, Nam và các tỉnh lộ 2, 3 đi Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước đây, Xuân Lộc-Long Khánh có rừng nối liền với cực Nam Trung bộ, Xuyên Mộc, Định Quán, Tân Phú... tạo nên thế liên hoàn có khả năng xây dựng căn cứ kháng chiến. Vì thế nên cả ta và địch đều tận dụng để thực hiện các mục đích quân sự lâu dài. Đặc biệt khi mất Đà Nẵng và Phan Rang, địch coi Xuân Lộc-Long Khánh là “Cánh cửa thép” quyết tử với ta để bảo vệ Đông Bắc Sài Gòn. Chúng đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự lớn như Chiến đoàn 52, Sư đoàn 18, Tiểu đoàn biệt động 82, Thiết đoàn 5 kỵ binh, 9 Tiểu đoàn bảo an được chi viện hỏa lực pháo binh mạnh để đánh phá và ngăn chặn thế tiến công của ta. Song “Cánh cửa thép” của địch đã bị mở toang, tạo đà cho quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai Dương Hòa Hiệp, nguyên du kích Bảo Định thời chống Mỹ luôn tự hào là thành viên của lực lượng du kích địa phương, ông đã góp sức cùng đơn vị làm nên chiến thắng lịch sử, giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975, thống nhất đất nước. Ông Hiệp nhận định: “Với chiến dịch Xuân Lộc- Long Khánh, trải qua 12 ngày đêm chiến đấu gian khổ, quân chủ lực của ta với sự hỗ trợ hiệu quả từ quân dân địa phương đã đập tan “Cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn, mở toang cánh cửa Xuân Lộc, tạo điều kiện cho đại quân ta khai thông đường tiến vào giải phóng Sài Gòn vài ngày sau đó”.
 
Bích Thuận
  

Bình luận

Bài viết tương tự:

	Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

16:50 18/12/2025

(QK7 Online) - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2025), sáng 18/12, Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) - Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-1975), xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai kiểm tra chất lượng sử dụng tiếng Khmer của quân nhân

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai kiểm tra chất lượng sử dụng tiếng Khmer của quân nhân

08:33 04/12/2025

(QK7 Online) - Ngày 3/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Nai tổ chức khai mạc kiểm tra chất lượng sử dụng tiếng Khmer của đội ngũ Quân nhân Chuyên nghiệp (QNCN) đang công tác trong BĐBP tỉnh. Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự và phát biểu khai mạc.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Nai hội nghị phiên cuối năm 2025

Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Nai hội nghị phiên cuối năm 2025

21:11 25/11/2025

(QK7 Online) – Chiều ngày 25-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2025. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1