Quân khu 7 Online

Quân sự địa phương > TP. Hồ Chí Minh

Thứ tư, 04/02/2015, 19:54 (GMT+7)
8376 lượt xem

Ân tình của vị tướng và bà má miền Nam

Khu phố Thạnh Bình, trị trấn An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương hiện hữu trong không gian thật thanh bình, ấm áp. Xuân về, người dân nơi đây càng nhớ về câu chuyện xúc động nghĩa tình của một vị tướng đối với bà má miền Nam. Đó là câu chuyện tri ân của Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVTND, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu với má Sáu Ngẫu - “bà má tham mưu”, người đã đi vào lịch sử của Trung đoàn Triệu Hải anh hùng góp phần làm nên thắng lợi cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây 40 mùa xuân.

 

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu trong một lần về thăm gia đình má Sáu Ngẫu


Một ngày cuối tháng Chạp, gia đình của má Sáu Ngẫu, cùng với bà con địa phương đến thắp hương, chăm chút phần mộ của má ở khu phố Thạnh Bình. Bên cạnh phần mộ của má Sáu Ngẫu là cây bồ đề cao to xum xuê, tỏa bóng mát. Chị Huỳnh Thị Kim Ngân (tự Phước) sinh năm 1958, con gái má Sáu Ngẫu kể: Má Sáu mất vào tháng 10-1989, lúc đó, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đang đi công tác nước ngoài. Khi về, ông đã nhờ người khắc bia đá, rồi tự tay mang vào Bình Dương và cùng gia đình xây phần mộ cho Má. Tấm bia ghi: “Đại đoàn Đồng Bằng-Trung đoàn 27 Triệu Hải anh hùng ghi ơn bà má Sáu Ngẫu đã chỉ đường cho trung đoàn vào giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975”.

Anh Huỳnh Văn Đức, con trai của má Sáu tiếp lời: “Kể từ đó, năm nào cũng vậy, gia đình Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu lại về dâng hương tưởng nhớ má Sáu Ngẫu và các liệt sĩ ở nghĩa trang Bình Dương. Ngày 30-4-2007, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu trồng bên mộ má cây bồ đề. Cây xanh tốt vươn cao với 7 nhánh lớn tỏa bóng mát cho cả khu vực phần mộ của Má”.

Câu chuyện nghĩa tình về sự tri ân của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu với má Sáu Ngẫu lại được kết nối liền mạch trong tôi qua những lần được tháp tùng Thượng tướng đến thăm, tri ân các đơn vị, địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ trên địa bàn miền Đông Nam bộ - nơi Trung đoàn Triệu Hải của Thượng tướng đã đi qua trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đã rất nhiều lần Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu tâm sự, trong cuộc đời “binh nghiệp” của mình, ông luôn nhớ mãi hình ảnh má Sáu Ngẫu. Hình ảnh bà má miền Nam này còn in đậm trong tâm trí của những người lính Trung đoàn 27 (do ông làm Trung đoàn trưởng), kể từ cái đêm má mở cửa cho ông cùng đồng đội vào nhà, rồi má lục đục lấy ra tấm bản đồ chỉ nơi đồn trú của địch.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 40  năm về trước, vào tháng 4-1975, Trung đoàn Triệu Hải có nhiệm vụ tấn công thọc sâu cánh Bắc theo trục đường 13 từ Lái Thiêu đập tan tuyến tử thủ Bắc Sài Gòn, chiếm cầu Vĩnh Bình. Tiếp đó, đánh chiếm Bộ Tư lệnh Thiết giáp ngụy ở Gò Vấp và cùng với các cánh quân khác tấn công nhiều cứ điểm trọng yếu của địch.

Đêm 29-4-1975, khi đơn vị của ông vào cách Lái Thiêu khoảng 10 km thì được má Sáu Ngẫu, vốn là cơ sở cách mạng ở địa phương trao cho tấm bản đồ chỉ đường để giúp quân giải phóng tiến vào Sài Gòn thuận lợi, tránh được thương vong tổn thất lớn trên trục đường tiến công. Đêm hôm đó, má đã tham mưu cho trung đoàn rất nhiều điều quan trọng trong trận đánh, giúp đơn vị tiến công nhanh, bảo đảm thời gian, kế hoạch hiệp đồng tác chiến…

Cho đến tận bây giờ chị Phước vẫn không thể nào quên giây phút gia đình chị đón anh Hiệu cùng đồng đội về thăm ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ngăn dòng lệ từ khóe mắt, chị Phước kể: Anh Hiệu nghĩa tình lắm. Trong niềm vui lớn của dân tộc mà anh Hiệu không quên một gia đình nhỏ như chúng tôi. Ngay sau ngày giải phóng, vào sáng 1-5-1975, anh Hiệu đã cùng một số chiến sĩ của trung đoàn về thăm má. Má Sáu và bà con mừng vui khôn xiết. Rất đông bà con xung quanh mang hoa quả đến làm quà cho bộ đội.

Từ lâu lắm rồi, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp lễ tết, hoặc tranh thủ những chuyến công tác phía Nam là Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu lại về thắp hương cho má Sáu, báo cáo với má những đổi thay và phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Cứ mỗi lần như vậy, những ai được chứng kiến đều rất xúc động và cảm kích trước hành động cao cả vì hòa bình cho quê hương, đất nước của một bà má miền Nam và của vị tướng nghĩa tình.

Những tình cảm và sự tri ân của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu với má Sáu Ngẫu là hình tượng cao đẹp thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn biết trân trọng, tôn kính, tri ân những ai có đóng góp trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của cả dân tộc.

Câu chuyện nghĩa tình của vị tướng ấy với bà má miền Nam đang được vun đắp bởi chính trái tim, tấm lòng nhân ái của ông mong muốn tô thắm tình nghĩa quân dân sáng đẹp muôn đời.

Bài, ảnh: Phước Đạt

Bình luận

Bài viết tương tự:

Những “lá chắn” bảo vệ bình yên cơ sở

Những “lá chắn” bảo vệ bình yên cơ sở

15:51 30/03/2026

(QK7 Online) - Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự phường Thủ Đức đã tích cực tham gia các hoạt động thi đua sôi nổi của Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026); 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2026)… Qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm cao trong mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV, xứng đáng là những “lá chắn” bảo vệ bình yên cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên

17:37 23/03/2026

(QK7 Online) - Trong hai ngày 22 - 23/3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (BĐBP TP.HCM) đã phối hợp với Đoàn xã Long Hải và các Chi đoàn kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Tháng Thanh niên – Tháng Ba biên giới” năm 2026, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Tổ chức bầu cử sớm trên biển: Hải trình của niềm tin và trách nhiệm

Tổ chức bầu cử sớm trên biển: Hải trình của niềm tin và trách nhiệm

20:10 08/03/2026

(QK7 Online) – Tàu KN 260 (Chi đội Kiểm ngư số 2) đã đưa đoàn công tác Tổ bầu cử trên biển (Tổ bầu cử số 10), phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh vượt hơn 1.000 hải lý trong điều kiện sóng gió thất thường. Bất kể ngày hay đêm, đoàn công tác vẫn tiếp cận từng tàu kiểm ngư, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, hạ xuồng đưa hòm phiếu lưu động để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân thiêng liêng.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tiến tới bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tiến tới bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI

11:56 06/03/2026

(QK7 Online) - Sáng ngày 06/3, UBMTTQ Việt Nam xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp xúc cử tri đối với ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2026 – 2031.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1