Quân khu 7 Online

Chính trị > Tiếp lửa truyền thống

Thứ ba, 13/01/2026, 16:20 (GMT+7)
3158 lượt xem

Tưởng nhớ anh Bảy Dũng - Một "Ông già Nam Bộ"

(QK7 Online) - Tôi vừa có chuyến đi xa, khi trở về TP. Hồ Chí Minh thì hay tin anh Bảy Dũng – Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã về cõi vĩnh hằng. Lòng tôi bàng hoàng, xúc động.
Những kỷ niệm với anh Bảy Dũng như sóng biển trào dâng. Nỗi tiếc thương người anh, người thủ trưởng, người đồng đội thân thiết khôn nguôi.
Tôi nghe danh anh Bảy Dũng từ lâu, nhưng mãi đến những năm đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước mới được diện kiến. Đó là dịp tôi cùng Thiếu tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVT nhân dân, Tư lệnh Quân đoàn 1, đến thăm nhà anh Bảy, khi ấy là Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 4.
Ký ức ấy đến nay tôi vẫn nhớ như in. Hôm đó, anh Bảy tự tay chuẩn bị bữa cơm đãi người đồng đội cùng cấp. Khi chúng tôi tới, anh đang tất bật với món tiết canh vịt. Vui vẻ đón khách, anh nói:
“Món này là đặc sản Nam Bộ, khoái khẩu của tụi tôi”.
Chỉ vào đĩa tiết canh đông cứng, anh cười hóm hỉnh:
“Có thể lấy dây treo được đó!”.
Cả nhà bật cười. Trong không khí thân tình ấy, tôi gần như không còn cảm nhận được khoảng cách giữa một vị tướng – Tư lệnh Binh đoàn Cửu Long – với những người đồng đội. Anh giản dị, chân chất, gần gũi đến lạ. Một câu nói vừa mộc mạc, vừa đậm chất Nam Bộ.
Là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, tôi từng nghe nhiều về anh Bảy. Nhưng chỉ khi ngồi trong căn nhà ấy, bên mâm cơm với món vịt đồng khoái khẩu, tôi mới thấm thía thế nào là sự chân thành của một người chỉ huy biết sống vì anh em, vì đồng đội.
Năm 1970, tôi vượt Trường Sơn vào Nam thì anh Bảy đã là cán bộ tiểu đoàn. Đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, anh làm Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9; còn tôi công tác ở Ban Tuyên huấn Trung đoàn 174, Sư đoàn 5. Dẫu không cùng đơn vị, nhưng hôm ấy, ngồi lại với nhau, câu chuyện cứ lắng đọng như những ký ức của những người lính từng chung chiến hào.
Khi anh Bảy là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, vào thăm Ban Đại diện Báo QĐND tại TP. Hồ Chí Minh, trong bữa cơm thân mật, anh lại trêu:
“Vịt đồng ngon lắm, mà tiết canh thì mấy ông thua tui rồi!”.
Có dịp tôi tháp tùng anh trong chuyến vận động bầu cử Quốc hội tại Gia Lai. Giữa núi rừng Tây Nguyên, từng bước chân anh đến với bà con các dân tộc đều nhẹ nhàng, trìu mến như người thân đi xa trở về. Trong dáng vẻ điềm đạm ấy là cả tấm lòng của người lính Cụ Hồ , của người con Bến Tre – mộc mạc mà nghĩa tình sâu nặng.
Kết thúc chuyến công tác, anh Bảy ghé nhà tôi. Tôi đãi món lòng heo anh thích. Bữa ăn giản dị, nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc hiếm có khi được ngồi cùng một vị tướng mà gần như… không có khoảng cách. Ở anh Bảy Dũng, cái “uy” của một vị tướng hòa quyện với cái “tình” của một ông già Nam Bộ, để lại trong tôi cảm xúc khó phai mờ.
Đại tướng Lê Văn Dũng (Thứ 6 từ trái qua) cùng lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Bộ Quốc phòng chụp hình với Đoàn đại biểu LLVT Quân khu 7 về dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân năm 2006 - 2010
Trong cuộc đời quân ngũ, anh Bảy Dũng lần lượt đảm nhiệm các cương vị: Tư lệnh Quân đoàn 4, Tư lệnh Quân khu 7, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trọng trách lớn, nhưng anh luôn giữ phong cách gần gũi bộ đội, mật thiết với nhân dân.
Năm 2003, khi tôi được điều động về làm Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa – Thông tin, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, rồi Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng( SGGP) trong một lần anh em ngồi bên món vịt đồng quen thuộc, anh Bảy ghé tai tôi nhắc nhở:
“Ông về đó nhiệm vụ nặng lắm. Không phải ai cũng được tin tưởng giao việc ấy đâu. Phải cố gắng hoàn thành, giữ vững trận địa tư tưởng, chính trị”.
Những năm ấy, nhất là khi làm Báo SGGP, tôi cùng Ban Biên tập kiên trì giữ vững trận địa tư tưởng, bảo vệ đường lối của Đảng; đồng thời phát động chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” tri ân thân nhân liệt sĩ, xây dựng các đền thờ liệt sĩ dọc biên giới – như những cột mốc biên cương để lại cho muôn đời con cháu.
Là Đại tướng – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, anh Bảy Dũng luôn theo dõi sát hoạt động báo chí. Trong lễ Báo SGGP nhận Giải Báo chí Quốc gia tại Hà Nội, anh đến dự và biểu dương Ban Tổ chức chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” đã phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới.
Trưởng thành từ chiến trận, kinh qua nhiều trọng trách chiến lược của Đảng và Quân đội, sống và làm việc gần anh, tôi nhận thấy ở anh Bảy Dũng luôn tỏa sáng phẩm chất của một vị tướng trận mạc và vẻ đẹp cao quý của người anh hùng quân đội.
Anh đã làm trọn lời dạy của Bác Hồ về người làm tướng: hội đủ sáu phẩm chất cốt lõi Trí – Dũng – Nhân – Tín – Liêm – Trung; đồng thời có mưu lược, gần gũi nhân dân, là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị.
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, anh luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Ở bất kỳ cương vị nào, anh cũng thể hiện bản lĩnh của người chỉ huy: trí tuệ sắc sảo, dũng khí kiên cường, kỷ luật nghiêm minh ; giàu lòng nhân ái. Ở anh tỏa sáng vẻ đẹp cao quý của Bộ đội Cụ Hồ – dũng cảm trong chiến đấu, chân thành với đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân.
Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, anh Bảy trở về quê hương, sống giản dị, chân chất như bao người dân Nam Bộ. Anh thực sự là hình ảnh tiêu biểu của “ông già Nam Bộ” – mộc mạc, nghĩa tình, được nhân dân kính trọng và yêu thương.
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vừa được tuyên dương, song phẩm chất anh hùng đã lan tỏa suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của anh, càng tôn vinh khí chất cao đẹp của một “ông già Nam Bộ”.
Giờ đây, anh Bảy Dũng đã đi xa, về cõi vĩnh hằng. Bài viết này xin được coi như một nén tâm nhang tưởng nhớ vị Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân – người thủ trưởng - một “Ông già Nam Bộ” đáng kính.
Sài Gòn, 2026
Đại tá Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Bình luận

Bài viết tương tự:

Trường Thiếu sinh quân miền Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khen

Trường Thiếu sinh quân miền Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khen

22:08 22/07/2026

(QK7 Online) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), ngày 22-7, đoàn công tác Trường Thiếu sinh quân miền Nam do Đại tá Trần Viết Nhuận, Chính ủy Nhà trường làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khen tại ấp Bầu Trăn, xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh

Hội thảo đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh

21:29 02/07/2026

(QK7 Online) - Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 tổ chức hội thảo lấy ý kiến đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Chính ủy Trung đoàn 141. Dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 7 qua các thời kỳ; đại diện Phòng Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 2; Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 7, Trung đoàn 141 miền Đông Nam Bộ; cựu chiến binh (CCB) từng trực tiếp chiến đấu, công tác cùng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh và đại diện các cơ quan của Sư đoàn.

TRUNG ĐOÀN 88, SƯ ĐOÀN 302 KÍNH BÁO

TRUNG ĐOÀN 88, SƯ ĐOÀN 302 KÍNH BÁO

11:22 01/07/2026

(QK7 Online) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 (01/07/1949 - 01/07/2026), đơn vị 3 lần Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, vì không có điều kiện tổ chức họp mặt đông đủ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn trân trọng gửi tới các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan - binh sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các đồng chí đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành đã công tác tại Trung đoàn qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trên mọi lĩnh vực công tác.

Quân khu 7 trong hành trình 50 năm Thành phố mang tên Bác

Quân khu 7 trong hành trình 50 năm Thành phố mang tên Bác

10:30 28/06/2026

(QK7 Online) - Cách đây nửa thế kỷ, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất đã ra quyết định lịch sử: chính thức đặt tên Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là phần thưởng cao quý, niềm vinh dự, tự hào vô bờ bến của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, mà còn mở ra một hành trình vĩ đại — hành trình hồi sinh từ đổ nát chiến tranh, kiên cường vượt qua muôn vàn thác ghềnh để khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và chủ động hội nhập quốc tế của cả nước. Trên chặng đường đầy gian truân nhưng oanh liệt ấy, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 luôn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa vững vàng để giữ vững bình yên, tạo bệ phóng cho “Hòn ngọc Viễn Đông” tỏa sáng.

Chính ủy Quân khu gửi Thư khen cán bộ, chiến sĩ Ngành Kiểm tra Đảng Quân khu 7

Chính ủy Quân khu gửi Thư khen cán bộ, chiến sĩ Ngành Kiểm tra Đảng Quân khu 7

15:27 26/06/2026

(QK7 Online) - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7 tiền thân là Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Miền, là cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Quân khu. Trải qua chặng đường 50 năm lịch sử (2/7/1976 - 2/7/2026), UBKT Đảng ủy Quân khu không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển. Nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong thời gian qua, Chính ủy Quân khu 7 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Ngành Kiểm tra Đảng Quân khu 7. Báo Quân khu đăng toàn văn Thư khen của đồng chí Chính ủy Quân khu.

Báo chí cách mạng ở chiến trường Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Báo chí cách mạng ở chiến trường Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

23:10 20/06/2026

(QK7 Online) - Kể từ tờ Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đến nay, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đi hết một chặng đường hơn 100 năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với hệ thống báo chí cách mạng và tiến bộ trên phạm vi cả nước, những tờ báo xuất bản tại mặt trận ở chiến trường Nam Bộ đã thực sự trở thành một mũi tiến công trong thế trận “hai chân”, “ba mũi”, một thứ vũ khí tin cậy và sắc bén của Trung ương Cục, Nhân dân và LLVT Nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Lãnh đạo Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại công viên Lê Thị Riêng

Lãnh đạo Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại công viên Lê Thị Riêng

11:20 14/06/2026

(QK7 Online) - Sáng 14/6, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ tưởng niệm, kỳ siêu các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Lữ đoàn 26 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 26 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

19:14 10/06/2026

(QK7 Online) - Ngày 10/6, Lữ đoàn 26 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (10/6/1976 – 10/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 dự chỉ đạo buổi lễ.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1