Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đại tướng Lê Văn Dũng là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu tình cảm
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Sáng 12/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP. Hồ Chí Minh), trong không khí trang nghiêm, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao và đại diện cơ quan, tổ chức, đồng đội và cán bộ, chiến sĩ LLVT tới viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7 viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.
Trong ký ức của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, Đại tướng Lê Văn Dũng luôn là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu tình cảm và rất mực thương yêu chiến sĩ.
Nhắc lại những năm tháng chiến tranh, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cho biết ông là người miền Bắc, vào miền Nam chiến đấu khi còn rất trẻ. Thời điểm ông là chiến sĩ mới, Đại tướng Lê Văn Dũng đã là Chính trị viên đại đội. Trong chiến dịch Junction City năm 1967 là một trong những trận càn lớn và ác liệt nhất của quân đội Mỹ tại chiến trường Đông Nam Bộ, hai ông cùng tham gia trong đội hình chủ lực đối đầu với lực lượng địch tại Tây Ninh.
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ chia buồn cùng gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng.
Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, thời điểm đó Đại tướng Lê Văn Dũng là cán bộ Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, còn ông là đại đội trưởng đặc công. Trận Junction City diễn ra trước Tết Mậu Thân, khi quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa tung lực lượng lớn đánh thẳng vào căn cứ của Quân Giải phóng miền Nam. Sau chiến dịch này, địch cho rằng ta đã suy yếu, nhưng thực tế chỉ chưa đầy một năm sau, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã giáng đòn quyết định vào đầu não của đối phương.
Trong Tết Mậu Thân 1968, đơn vị của Đại tướng Lê Văn Dũng tiến công vào khu vực Bà Quẹo, Bảy Hiền, trong khi lực lượng của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ tác chiến tại khu vực căn cứ Đồng Dù. Sau ngày đất nước thống nhất, hai ông tiếp tục sát cánh cùng nhau trên chiến trường biên giới Tây Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc.
Với Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Đại tướng Lê Văn Dũng là một trong hai vị tướng mà ông kính trọng nhất trong cuộc đời binh nghiệp cùng với Trung tướng Bùi Thanh Vân (Út Liêm). Cả hai đều trưởng thành từ Sư đoàn 9 là đơn vị chủ lực anh hùng của Quân đội ta trên chiến trường miền Nam. Ông khẳng định, hình ảnh “anh Bảy Dũng” luôn ở trong trái tim mình như một biểu tượng về người cán bộ chỉ huy vừa kiên cường trong chiến đấu, vừa nghĩa tình, gần gũi với đồng đội.
Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Ngọc Thổ ghi sổ tang.
“Anh Bảy Dũng luôn đi đầu, chia sẻ gian khổ với anh em, đó là điều khiến chúng tôi kính trọng và ghi nhớ suốt đời”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ xúc động.