Quân khu 7 Online

Chính trị > Tiếp lửa truyền thống

Chủ nhật, 09/04/2017, 20:14 (GMT+7)
5660 lượt xem

Ra Lý Sơn, càng tự hào về biển đảo quê hương

(QK7 Online) - Ra huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) công tác, tôi có dịp được đi thăm Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm Bắc Hải. Ấn tượng sâu đậm đầu tiên khi đến đây là cụm tượng đài bằng đá xanh sừng sững, uy nghiêm, cao 4,5m, nặng gần 40 tấn, khắc họa hình ảnh vị chỉ huy cùng các binh phu vạm vỡ, mắt đăm đắm nhìn ra biển khơi, trong tư thế hiên ngang lên đường thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc. Được biết, cụm tượng đài này là hóa thân của các vị cai đội trưởng đã được sử sách lưu danh, cùng hàng vạn binh phu trong các Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa.
 

Cụm tượng đài “Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải”

 
Phía sau tượng đài là Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải với hơn 100 tư liệu, hình ảnh quý và nhiều hiện vật sinh hoạt liên quan đến Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa. Lần giở những trang lịch sử của Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn, lẫn những trang ghi chép của Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục, của Phan Huy Chú trong Hoàng Việt địa dư chí… đều cho thấy, cách đây 3, 4 thế kỷ, các Chúa Nguyễn đã bắt đầu ý thức đến nguồn tài nguyên vô tận, cũng như sớm xác lập chủ quyền lãnh thổ trên vùng biển Đông của Tổ quốc. Mỗi năm, triều định cử 70 suất đinh định chế, phân đều cho các tộc họ trên đảo Lý Sơn, theo nguyên tắc luân phiên nhau đi Hoàng Sa và sau này cả Bắc Hải (Trường Sa và các đảo khác). Cứ vào tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch nhận lệnh ra đi và đến tháng 8 trở về cửa Eo (Thuận An) để nộp cho kinh thành Huế các loại hải vật quý giá và những thứ nhặt được trên vùng biển đảo này. 
Đến nay, người dân đất đảo Lý Sơn vẫn còn lưu truyền câu ca đau đáu nỗi lòng:
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề
Tháng hai (ba) khao lề thế lính Hoàng Sa.

 

Mô hình ghe câu, phương tiện đưa binh phu đi Hoàng Sa, Trường sa từ đầu thứ kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX

Với những người lính làm nhiệm vụ đo đạc thủy trình, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền  lãnh thổ và khai thác tài nguyên biển đảo, ròng rã 6 tháng lênh đênh sóng nước cùng những chiếc thuyền nhỏ, lại phải thường xuyên đối mặt với sóng to gió cả thì hiểm nguy luôn rình rập. Vì thế, trong hành trang đi Hoàng Sa, Trường Sa, ngoài lương thực thực phẩm và những vật dụng thiết yếu, mỗi thủy thủ can trường còn phải tự chuẩn bị 1 đôi chiếu, 7 đòn tre, 7 sợi dây mây, 1 thẻ bài khắc tên họ, quê quán, phiên hiệu. Chẳng may qua đời thì những người đồng đội trên thuyền sẽ bó thi hài người xấu số cùng chiếc thẻ bài vào manh chiếu, nẹp dọc 7 thanh tre rồi buộc chặt lại bằng 7 sợi dây mây, thả xuống biển, hy vọng nếu xác trôi dạt vào bờ sẽ xác định được tên họ, quê quán của người đã vì nước quên thân.
Ở Lý Sơn, hầu hết các tộc họ có người đăng lính Hoàng Sa, Trường Sa đều thực hiện lễ khao lề thế lính. Đây là nghi lễ nhằm khao quân, tế sống và cả làm các nghi lễ thế mạng cho những người sắp xuống thuyền đi thực thi nhiệm vụ triều đình giao phó, mặt khác còn để tế lễ và tưởng nhớ những người đi lính Hoàng Sa, Trường Sa đã khuất. 
Trải qua nhiều thế kỷ, đã có biết bao người con Lý Sơn ra đi không trở về. Để linh hồn người chết được đoàn tụ với gia đình, cũng như phần nào xoa dịu nỗi đau trong lòng người sống, dân đảo đã lập đàn cúng bái, làm lễ chiêu hồn nhập xác và lập nên những ngôi mộ gió.
Đến Lý Sơn, tham quan các di tích lịch sử, càng tự hào về truyền thống của cha ông. Xưa kia, các Đội hùng binh vâng lệnh vua ban, cưỡi sóng vượt biển, cắm mốc chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày nay, tiếp nối thành quả của các hế hệ đi trước, những ngư dân Lý Sơn lại hiên ngang giong buồm ra khơi làm giàu cho quê hương và góp phần gìn giữ sự trường tồn vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 Đỗ Thị Ngọc Diệp
 
 

Bình luận

Bài viết tương tự:

"Tìm ánh sao trong đất mẹ" – Khúc tri ân từ những dòng tên còn khuất

"Tìm ánh sao trong đất mẹ" – Khúc tri ân từ những dòng tên còn khuất

18:16 27/07/2026

(QK7 Online) - Những ngày tháng Bảy, chỉ cần đứng trước nghĩa trang liệt sĩ cũng đủ để lòng người lặng xuống. Những hàng bia trắng nối dài trong nắng. Những bó hoa cúc vàng. Những nén hương nghi ngút. Và giữa bao dòng tên đã được khắc lên đá, vẫn còn không ít tấm bia chỉ ghi vỏn vẹn: "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin". Đó là những khoảng lặng chưa khép lại của chiến tranh...

Sư đoàn 309 đảm bảo điều kiện phục vụ chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” năm 2026

Sư đoàn 309 đảm bảo điều kiện phục vụ chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” năm 2026

16:27 27/07/2026

(QK7 Online) - Chiều 27/7, Đoàn khảo sát Quân khu 7 do Đại tá Phùng Thế Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tại Sư đoàn 309 về công tác bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt và khu vực luyện tập cho các lực lượng tham gia Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân tổ chức năm 2026.

Thượng úy QNCN Đinh Tấn Nhựt: Lan tỏa tình yêu quê hương qua tiếng hát Bolero

Thượng úy QNCN Đinh Tấn Nhựt: Lan tỏa tình yêu quê hương qua tiếng hát Bolero

09:22 25/07/2026

(QK7 Online) - Đạt giải Á quân 1 và giải ca sĩ có tạo hình, trang phục đẹp nhất tại Cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa II năm 2026 không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp nghệ thuật của Thượng úy QNCN Đinh Tấn Nhựt, diễn viên ca Đoàn Văn công Quân khu 7, mà còn là niềm tự hào của những người làm công tác văn hóa, văn nghệ trong LLVT Quân khu.

Trường Thiếu sinh quân miền Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khen

Trường Thiếu sinh quân miền Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khen

22:08 22/07/2026

(QK7 Online) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), ngày 22-7, đoàn công tác Trường Thiếu sinh quân miền Nam do Đại tá Trần Viết Nhuận, Chính ủy Nhà trường làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khen tại ấp Bầu Trăn, xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh

Hội thảo đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh

21:29 02/07/2026

(QK7 Online) - Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 tổ chức hội thảo lấy ý kiến đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Chính ủy Trung đoàn 141. Dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 7 qua các thời kỳ; đại diện Phòng Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 2; Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 7, Trung đoàn 141 miền Đông Nam Bộ; cựu chiến binh (CCB) từng trực tiếp chiến đấu, công tác cùng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh và đại diện các cơ quan của Sư đoàn.

TRUNG ĐOÀN 88, SƯ ĐOÀN 302 KÍNH BÁO

TRUNG ĐOÀN 88, SƯ ĐOÀN 302 KÍNH BÁO

11:22 01/07/2026

(QK7 Online) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 (01/07/1949 - 01/07/2026), đơn vị 3 lần Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, vì không có điều kiện tổ chức họp mặt đông đủ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn trân trọng gửi tới các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan - binh sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các đồng chí đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành đã công tác tại Trung đoàn qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trên mọi lĩnh vực công tác.

Chi bộ - Ban CHQS phường Chánh Hưng ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Chi bộ - Ban CHQS phường Chánh Hưng ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

20:58 30/06/2026

(QK7 Online) - Ngày 29/6, Chi bộ - Ban CHQS phường Chánh Hưng, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Chi bộ quân sự phường; Dương Văn Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành phường.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1