Đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Tây Ninh, vừa đón Tết vừa thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Đây là một nhiệm vụ vừa thiêng liêng cao cả vừa mang tính trách nhiệm cao mà LLVT tỉnh đã thực hiện và luôn hoàn thành tốt, không để xảy ra những tình huống bất ngờ, bảo đảm cho bà con vui đón xuân được an lành và hạnh phúc.
Những ngày cuối năm này chúng tôi đã có dịp đến các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới. 100% đơn vị đều có sự quyết tâm cao trong việc trực SSCĐ để nhân dân vui đón xuân. Trong đó, nổi lên có đơn vị chốt dân quân Bến Cừ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Nằm trên địa bàn xã Ninh Điền, có đường biên giới dài 8km, nơi đóng quân của các anh chỉ cách đường biên giới Việt Nam - Campuchia tròm trèm 1km. Những năm qua lực lượng dân quân chốt luôn bảo đảm tốt việc giữ gìn đường biên mốc giới, không để xảy ra bất cứ vụ việc gì đáng tiếc trên địa bàn mình đảm trách. Để có được kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của các ngành, các cấp, mà trực tiếp là của Đảng ủy, UBND xã Ninh Điền, thì chính sự xác định tốt chức trách nhiệm vụ tự lực tự cường của từng cán bộ, chiến sĩ dân quân trong chốt là điểm then chốt để hàng năm chốt Bến Cừ luôn được trên khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mà trong đó điểm mấu chốt và đặc biệt quan trọng đó chính là luôn bảo đảm an toàn trên địa bàn đứng chân.
Nói đến công tác bảo đảm ANCT-TTATXH trên địa bàn, đồng chí Lê Văn Lòng, Chốt trưởng chốt Bến Cừ cho biết: Sở dĩ địa bàn luôn bảo đảm an toàn, không có sự vụ sự việc gì xảy ra, thì bên cạnh sự cố gắng phấn đấu, sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ trong chốt dân quân, thời gian qua chốt Dân quân Bến Cừ còn có sự phối hợp nhịp nhàng, năng động với lực lượng công an, biên phòng trong việc tuần tra, canh gác, bảo vệ đường biên, thống nhất xây dựng kế hoạch tấn công, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; qua đó kịp thời phát hiện và giải quyết các trường hợp xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép, buôn lậu, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và xây dựng đường biên an toàn, hòa bình, hữu nghị, tạo lòng tin cho nhân dân trên địa bàn yên tâm làm ăn sinh sống.
Khi nói về hoạt động của dân quân chốt Bến Cừ, ông Châu Quốc Tuấn, Bí thư kiêm Chính trị viên xã Ninh Điền huyện Châu Thành cho biết: Dù mới thành lập từ năm 2016 nhưng chốt Bến Cừ luôn có ý thức tự lực tự cường cao, luôn bảo đảm phối hợp với các lực lượng tuần tra truy quét dọc tuyến biên giới; đồng thời còn chủ động tạo mối quan hệ tốt với dân bạn phía đối diện và Nhân dân khu vực đứng chân để kịp thời nắm bắt và xử lý tình hình, không để xảy ra tình huống bất ngờ nào.
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ban chỉ huy chốt còn làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đối với anh em chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kịp thời động viên, thăm hỏi gia đình chiến sĩ trong những ngày lễ, tết, những khi gia đình có hữu sự cần sự giúp đỡ; từ đó giúp cho chiến sĩ tự nguyện góp công góp sức, yên tâm bám chốt giữ sự bình yên trên khu vực. Điển hình trong việc làm ý nghĩa, mang tính hiệu quả đó là trường hợp của chiến sĩ dân quân Võ Tấn Thảo.
Võ Tấn Thảo tham gian lực lượng dân quân từ năm 2014. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Mẹ là bà Trần Thị Sa - bị bệnh đa khớp rất nặng, không phụ giúp được gì cho gia đình. Cha là ông Võ Tấn Sinh, với nghề chính là làm thuê làm mướn và nuôi rẽ bò cho người dân có điều kiện xung quanh khu vực. Song, cuộc sống thật sự khó khăn hơn, khi trong một lần tham gia giao thông ông bị tai nạn và đã bị mất đi một chân. Vậy là Thảo trở thành lao động chính của gia đình. Với hoàn cảnh hết sức khó khăn như vậy, khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của người thanh niên đối với đất nước, Võ Tấn Thảo và gia đình đã chọn tham gia lực lượng dân quân tại địa phương để vừa hoàn thành trách nhiệm vừa phụ giúp gia đình trong điều kiện có thể. Những ngày đầu tham gia lực lượng dân quân, được sự thấu hiểu, động viên và tạo điều kiện hết lòng của Ban chỉ huy chốt, Thảo đã yên tâm cùng với anh em trong chốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ dân quân. Đáng ghi nhận nhất là Thảo không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chiến sĩ dân quân đối với Tổ quốc mà còn là người con hiếu thảo có trách nhiệm đối với gia đình; hàng tháng Thảo đã giành số tiền có được từ nguồn phụ cấp của Nhà nước cho dân quân để phụ giúp ba mẹ, chỉ để lại cho mình một phần ít ỏi chi tiêu trong sinh hoạt tối thiểu của bản thân. Điều đáng nể phục nhất chính là, trong điều kiện khó khăn là vậy, song năm nào Thảo cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được UBND xã Ninh Điền khen thưởng. Một tấm gương của chiến sĩ dân quân thật đáng để cho chúng ta nể phục.
Gặp gỡ chúng tôi vào những ngày cuối năm, ông Võ Tấn Sinh, cha của chiến sĩ dân quân Võ Tấn Thảo cho biết: Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, song ông luôn động viên con trai hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc.
Trường hợp của chiến sĩ dân quân Võ Tấn Thảo là một trong những điển hình của việc thấu cảm và giải quyết có tình có lý của Ban chỉ huy chốt dân quân Bến Cừ, việc động viên kịp thời đúng lúc luôn là chiếc phao tinh thần giúp cho các chiến sĩ yên tâm hơn mà bám nắm đơn vị, địa bàn, đề cao cảnh giác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ dân quân.
Chính vì vậy, mà tết này, không chỉ Võ Tấn Thảo, mà anh em chốt dân quân Bến Cừ đều vui vẻ cho biết: Sẽ bám chốt giữ đường biên, tuần tra canh gác, trực SSCĐ, làm tốt chức trách nhiệm vụ của người chiến sĩ dân quân; bảo đảm cho bà con nhân dân vui đón xuân.
Mới được xây dựng từ năm 2016, doanh trại của chốt Bến Cừ hiện nay trông rất khang trang sạch đẹp. Bên cạnh sự giúp đỡ của các ngành các cấp, nhất là Đảng ủy, UBND xã Ninh Điền, thì hiện nay chốt đã dùng nguồn kinh phí tăng gia sản xuất của mình tự trang bị, mua sắm cơ sở vật chất để bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho anh em trong chốt. Chưa có điện, vậy là năm đầu tiên các anh phải trích quỹ tăng gia sản xuất mua máy dầu, máy phát; năm thứ hai với nguồn lãi 20 triệu đồng thu được từ nguồn tăng gia trồng rau xanh, các anh lại tự trang bị cho mình nhà mái che để anh em đỡ nắng nóng trong mùa hè và đỡ bị mưa tạt gió lùa trong mùa mưa… Cứ mỗi năm một ít, dần dà cũng khắc phục được những khó khăn trước mắt bằng chính sự tự lực tự cường.
Những ngày chúng tôi đến thăm thì trên khuôn viên của chốt đang đầy rẫy những hoa là hoa. Sự chen chút của những bông hoa tươi thắm đủ sắc màu hòa lẫn với những nụ cười xuân của các chiến sĩ dân quân khiến cho vùng quê biên giới thêm thân tình ấm áp.
Chia tay với cán bộ, chiến sĩ dân quân chốt Bến Cừ vào những ngày cuối năm như thế này, được nghe các anh nói lên sự quyết tâm bảo vệ an toàn cho bà con ăn tết, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành chức trách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho, và trên tất cả đó chính là tinh thần vì Nhân dân phục vụ để bà con có được một cái tết an lành.