Hành trình đi tìm thân nhân cho liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Đối với đại gia đình ông Huỳnh Văn Mười, ở ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, niềm mong mỏi tìm được người anh - liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa bao giờ nguôi. Hôm nay, sau hơn 58 năm kể từ ngày anh ngã xuống, thông tin về hài cốt liệt sĩ cùng những di vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng được giải mã xác định tên là Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962, Tiểu đoàn 1 Long An đã thắp lên tia hy vọng lớn lao đối với gia đình. Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các bước xác minh với mong muốn làm sáng tỏ danh tính người liệt sĩ, với hy vọng hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng chính là người con mà gia đình đã chờ đợi.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh xác minh các giấy tờ liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
Chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan, chức năng tỉnh Tây Ninh đã đến xã Vàm Cỏ để trực tiếp xác minh và hỗ trợ việc xác nhận thông tin gia đình ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Đồng chí Đặng Ngọc Tảo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; Thượng tá Ngô Khánh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các cơ quan chức năng Tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân thân và làm rõ các thông tin liên quan.
Trong cảm xúc nghẹn ngào, Ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai của ông Huỳnh Văn Mười và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) xúc động kể, từ khi còn nhỏ, cha mẹ thường nhắc đến người anh trai có tên Huỳnh Văn Quên đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Suốt những năm qua, gia đình luôn mang trong lòng nỗi day dứt vì chưa thể đón anh về quê hương. Chiều 6/7, khi theo dõi truyền hình và biết thông tin về liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, cả gia đình lập tức đến chính quyền địa phương đăng ký xác nhận thông tin với hy vọng đó chính là anh trai. Tin tức nhanh chóng lan ra khắp xóm nhỏ. Nhiều người hàng xóm cũng tìm đến chia sẻ, cùng nuôi hy vọng người nằm lại nơi chiến trường năm xưa chính là người con của quê hương Vàm Cỏ.
Theo các thành viên trong gia đình, đồng chí Huỳnh Văn Quên tham gia cách mạng từ rất sớm. Khi còn nhỏ, ông đã tham gia lực lượng "măng non", làm công tác cách mạng tại địa phương trước khi chính thức nhập ngũ.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với thân nhân gia đình có liệt sĩ cùng tên Huỳnh Văn Quên.
Nhắc lại buổi chiều người anh lên đường vào bộ đội, bà Huỳnh Thị Lê, em gái của liệt sĩ không giấu được xúc động. Thời điểm ấy, bà mới khoảng 12 - 13 tuổi. Hôm đó, người cha chèo xuồng đưa con trai qua sông để đến đơn vị. Bà nằng nặc đòi theo cha và anh. Đứng dưới xuồng nhìn anh bước lên bờ, cô em gái nhỏ òa khóc nức nở khi bóng anh khuất dần. Đó cũng là lần cuối cùng bà được nhìn thấy người anh thân yêu.
Không chỉ gia đình, ký ức về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên còn được lưu giữ trong lời kể của đồng đội và hàng xóm. Ông Nguyễn Văn Cọp, sinh năm 1953, hàng xóm của gia đình ông Mười cho biết, qua lời kể của cậu ruột là ông Nguyễn Văn Chương (nay đã mất), năm 1968, ông Chương và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là đồng đội cùng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 trực tiếp tham gia Chiến dịch Xuân Mậu Thân. Trong trận đánh Cầu Chữ Y, các chiến sĩ đơn vị đã dũng cảm xung phong dưới hỏa lực dày đặc của địch. Chính ông Chương đã chứng kiến đồng chí Huỳnh Văn Quên trúng đạn, anh dũng hy sinh bên bờ sông cạnh Cầu Chữ Y. Còn ông Chương bị thương và được đồng đội đưa về tuyến sau.
Một nhân chứng khác là ông Nguyễn Văn Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), cũng không giấu được xúc động khi nghe tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ông Hoàng cho biết hai người từng là đồng đội cùng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An. Tháng 3/1966, trong thời gian cùng điều trị dưỡng thương tại xã Quê Mỹ Thạnh (Tân Trụ, Long An cũ), cha của đồng chí Huỳnh Văn Quên đã xuống thăm và cho ông Hoàng 20 đồng để tiêu vặt. 27/7/1967, cả hai người cùng được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Để chuẩn bị cho trận đánh xuân Mậu Thân 1968, ông và đồng đội đi nhận súng mới tại căn cứ Ba Thu (Đức Huệ, Long An cũ) thì không may trúng lựu đạn và bị thương. Chính vì vậy, ông Hoàng không thể tham gia chiến dịch xuân Mậu Thân 1968. Để rồi, sau trận chiến cầu chữ Y, ông được đồng đội thông báo, đồng chí Huỳnh Văn Quên đã hy sinh. Những ký ức tưởng đã lùi xa gần 60 năm nay lại trở nên nguyên vẹn khi nghe tin đồng đội có thể đã được tìm thấy.
Nhiều thông tin giấy tờ thân nhân gia đình cung cấp mang tên liệt sĩ Huỳnh văn Quyên.
Gia đình cung cấp Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Đến trực tiếp gia đình, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cùng đoàn công tác đã trực tiếp xác minh các tài liệu, giấy tờ và đối chiếu với hồ sơ lưu trữ. Qua rà soát bước đầu, nhiều thông tin quan trọng đã trùng khớp. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục làm rõ. Đáng chú ý, Bằng “Tổ quốc ghi công” ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên, trong khi Giấy báo tử do Quân khu 9 cấp, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng và cùng nhiều giấy tờ khác lại ghi tên Huỳnh Văn Quyên, hy sinh ngày 2/3/1968.
Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn gia đình ông Huỳnh Văn Mười thực hiện các thủ tục xác minh và phối hợp lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.
Làm rõ thêm quá trình xác minh, đồng chí Đặng Ngọc Tảo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí, Sở Nội vụ tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền xã Vàm Cỏ khẩn trương rà soát hồ sơ lưu trữ, đối chiếu với các giấy tờ do gia đình cung cấp. Đồng thời, trực tiếp đến gia đình hướng dẫn các thủ tục xác minh và phối hợp lấy mẫu ADN của thân nhân để có cơ sở khoa học xác định chính xác danh tính vào ngày 7/7/2026.
Hành trình tìm lại thân nhân gia đình cho liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện bằng trách nhiệm, sự thận trọng và nghĩa tình. Mỗi lời kể của nhân chứng, mỗi trang hồ sơ lưu trữ, mỗi kỷ vật còn lại và cả kết quả giám định ADN sẽ là những mảnh ghép quan trọng để khẳng định chính xác danh tính người liệt sĩ, góp phần đưa anh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương sau gần 60 năm nằm lại nơi chiến trường.