(QK7 Online) - 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam trở thành cột mốc lịch sử đầy tự hào. Với Báo Quân khu 7, đó là chặng đường của sự rèn luyện, trưởng thành, của những bài học kinh nghiệm quý giá.
Hòa mình vào dòng chảy của Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Quân khu 7 đang viết tiếp truyền thống hào hùng của Báo Quân Giải phóng năm xưa, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, thích ứng nhanh với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí hiện đại.
Đội ngũ phóng viên luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là “Nhà báo - Chiến sĩ” của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Cùng trải lòng với các phóng viên Báo Quân khu về câu chuyện nghề báo.
Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chúc mừng Báo Quân khu nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Ảnh: Thiên Nhi).
Biên tập viên Thế Anh: Tự hào được tác nghiệp trong ngày hội thống nhất non sông
Những ngày tham gia tác nghiệp phản ánh các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50) đã qua, nhưng bầu không khí sôi động, hào hùng, hình ảnh biển người ngập tràn sắc đỏ, hân hoan, rạng ngời trên các trục đường của trung tâm TPHCM đến mọi vùng, miền Tổ quốc… vẫn còn tươi mới. Với tôi, đó là thời gian rất tự hào, giàu cảm xúc như nhiều người đã nói “Được chứng kiến và tham gia sự kiện lịch sử này là dấu ấn của cuộc đời”.
Trung tá, Biên tập viên Nguyễn Thế Anh (giữa) cùng đồng nghiệp tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam (Ảnh: Lê Tiến).
Làm ở Báo Quân khu 7 được 6 năm, bản thân tôi đã được tham gia tác nghiệp ở nhiều sự kiện lớn, nhưng với A50 đã cho tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Bắt đầu từ thời điểm các khối diễu binh, diễu hành luyện tập ở Trường Quân sự Quân khu, các nhóm phóng viên của Báo Quân khu được phân công bám nắm để kịp thời đưa tin tuyên truyền. Các lần hợp luyện cụm và tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước, ngày chính thức 30/4 diễn ra tại TPHCM, chúng tôi phải có mặt từ 12h đêm để ghi lại những công việc thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Quân khu phục vụ đại lễ như: Hóa học, Công binh, Bảo vệ an ninh; trận địa pháo.
Trong hàng ngàn, hàng vạn người ấy, tôi đã gặp những cựu chiến binh vào đây để thăm lại chiến trường xưa; những bạn trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc, đang mong muốn viết tiếp câu chuyện hòa bình… Càng cảm động hơn, trong biển người hôm đó, nhiều người đã khóc khi đón nhận những món quà là lương khô và nước uống do cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 tặng thật ấm lòng, tình quân - dân thật sâu đậm. Cuộc đời làm báo của tôi sẽ mãi nhớ và tự hào về những ngày trong đội hình những nhà báo mặc áo lính tác nghiệp thực hiện nhiệm vụ A50, được tận hưởng trọn niềm vui trong ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Biên tập viên Phạm Bạch Thiết: Chịu khó dấn thân thì sẽ giữ được lửa nghề
Gắn bó với môi trường báo chí Quân đội được 6 năm, cũng là ngần ấy thời gian Trung úy Phạm Bạch Thiết, Biên tập viên Báo Quân khu 7 có cơ hội đi đến các đơn vị Quân đội cảm nhận rõ nét về đời sống cũng như tinh thần, bản lĩnh “thép” của bộ đội trong học tập, sinh hoạt, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Những hình ảnh ấy đã khơi nguồn cảm hứng lớn đối với anh về đề tài quân sự, quốc phòng, xây dựng nên những bài viết, phóng sự mang đậm hơi thở đời sống cán bộ, chiến sĩ.
Trung úy Phạm Bạch Thiết, Biên tập viên Báo Quân khu 7 phỏng vấn cựu chiến binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (Ảnh: Lê Tiến).
Xác định, trong thời đại 4.0, chuyển đổi số đòi hỏi những phóng viên trẻ không ngừng trau dồi chuyên môn, đạo đức nghề báo để trở thành những người làm báo đa năng, Trung úy Phạm Bạch Thiết luôn phát huy sáng tạo trong từng bài viết, phóng sự truyền hình để tạo ra sản phẩm báo chí chất lượng, sức lan tỏa cao, đạt nhiều giải thưởng toàn quân, toàn quốc như: Huy chương Bạc, Huy chương Đồng Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV; Giải C cuộc thi video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu”; Giải thưởng “Ngòi bút trẻ” của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; giải C cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Quân khu tổ chức…
Trung úy Phạm Bạch Thiết đã được Ban biên tập tin tưởng giao phát triển các trang, mạng xã hội của Báo Quân khu 7, cùng sự đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu sản xuất các format mới, tác phẩm trên online, youtube, facebook…nhiều tin, bài, phóng sự đạt hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.
Trung úy Phạm Bạch Thiết chia sẻ: Làm việc trong môi trường báo chí Quân đội cũng nhiều khó khăn giống như bao chiến sĩ khác, nhưng nếu chịu khó dấn thân thì sẽ giữ được lửa nghề. Nếu có tình yêu nghề, dám đương đầu, chịu khó vượt qua mọi thách thức thì tôi tin nghề báo vẫn sẽ cho tôi thêm nhiều hoa thơm, trái ngọt. Phóng viên Lê Long Hồ: Môi trường Quân đội giúp tôi trưởng thành trong nghề báo
Hơn 10 năm gắn bó với nghề, trưởng thành từ người chiến sĩ tại Báo Quân khu 7, Đại úy QNCN Lê Long Hồ luôn nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm và tự hào khi được làm báo trong Quân đội – môi trường nghiêm khắc, kỷ luật nhưng cũng đầy cảm xúc để anh sáng tạo nên những tác phẩm báo chí.
Nghề báo luôn gắn liền với những chuyến đi trên mọi nẻo đường, có những chuyến đi xác định rõ thời gian, địa điểm; nhưng cũng có lúc phải lên đường đột xuất; phải chịu nhiều áp lực về mặt thời gian, bất kể giờ giấc. Đại úy QNCN Lê Long Hồ luôn cố gắng khắc phục những khó khăn, sẵn sàng thức khuya, dậy sớm theo các đoàn công tác của Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu để tác nghiệp trong những chuyến đi nhiều ngày, xa hàng trăm cây số, lặn lội vùng sâu vùng xa, thậm chí đối mặt với nguy hiểm thiên tai, dịch bệnh…
Đồng chí Lê Long Hồ nỗ lực học tập, nghiên cứu, đảm bảo tốt yêu cầu “4 trong 1” (Ảnh: Lê Tiến).
Xác định trong môi trường báo chí hiện đại, người làm báo không chỉ biết viết, mà còn phải biết quay phim, chụp ảnh, làm video. Đồng chí Lê Long Hồ nỗ lực tự học tập, nghiên cứu, đảm bảo tốt yêu cầu “4 trong 1” của người làm Báo Quân khu. Anh xác định “4 trong 1” không chỉ là kỹ năng mà còn là minh chứng cho trách nhiệm với nghề, thể hiện rõ phẩm chất kiên cường, nhạy bén, dấn thân và đầy trách nhiệm của những nhà báo - chiến sĩ.
“Nghiệp binh” và nghề báo của nữ phóng viên
“Cho tôi xách thử ba lô của phóng viên... chắc nặng khoảng 20kg?”
“Để tôi mang giúp ba lô cho phóng viên!”
“Nhìn phóng viên đi tác nghiệp không khác gì buổi hành quân dã ngoại!”
Đó là những lời rất quen mỗi lần Đại úy QNCN Lê Thị Hoan, phóng viên Báo Quân khu 7 đến cơ sở được cán bộ, chiến sĩ chào đón với những câu nói vui như vậy.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề báo, đồng chí Lê Thị Hoan hiểu những gian lao của nghề. Bên cạnh phải mang vác nặng các trang thiết bị, máy móc để tác nghiệp, thì gánh nặng lớn hơn trên vai của người phóng viên chính là chất lượng của những tác phẩm báo chí. Đối với phụ nữ, để theo và làm được nghề báo phải có nghị lực, bản lĩnh rất nhiều, nữ phóng viên làm việc trong môi trường quân đội đòi hỏi đó càng nhiều hơn.
Đại úy QNCN Lê Thị Hoan tác nghiệp tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: NVCC)
Đặc trưng của công việc làm báo không chỉ đối diện với áp lực công việc mà còn phải vượt qua những thử thách trong hành trình tác nghiệp. Đối với phóng viên Báo Quân khu 7, đến sự kiện phải đảm nhiệm cả quay phim, chụp ảnh, viết tin bài. Tâm thế của các phóng viên lúc nào cũng phải sẵn sàng lên đường tác nghiệp, dù ngày nghỉ hay lễ tết, dù trời mưa hay nắng, ngày hay đêm. Có nhiều thời điểm, phải bám nắm sự kiện, cô liên tục đi làm từ 3-4 giờ sáng và trở về nhà lúc đêm đã khuya.
Đại úy QNCN Lê Thị Hoan trải lòng: Tuy nhiên, những vất vả, khó khăn, sức ép, áp lực đều không làm cho những phóng viên nữ như chúng tôi chùn bước. Bởi chúng tôi hiểu, khó khăn, vất vả, thử thách đó chưa sánh nổi với sự khổ luyện của cán bộ, chiến sĩ nơi thao trường, bãi tập, ở biên giới, hải đảo... Với chúng tôi, mỗi tác phẩm báo chí của mình phản ánh được những chiến công, thành tích, mang hơi thở cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, động viên các anh luôn vững chắc tay súng, bảo vệ bình yên Tổ quốc.
Tôn vinh nét đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”
Từ niềm yêu thích nhiếp ảnh khi còn là học sinh phổ thông, đến khi trở thành phóng viên Báo Quân khu 7, Nguyễn Lê Tiến đã từng bước khẳng định đam mê, lựa chọn nghề báo với một góc nhìn đặc biệt, ghi lại vẻ đẹp chân thực của người chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” qua từng cú bấm máy.
Khi là sinh viên năm nhất Trường Đại học Luật TP.HCM, Nguyễn Lê Tiến tiết kiệm tiền để mua chiếc máy ảnh Nikon D90. Một trong những dấu mốc đáng nhớ là năm 2020, tác phẩm “Bình minh sớm nhà thờ” chụp tại Nhà thờ Xóm Chiếu, Quận 4 đã được chọn trưng bày tại triển lãm nhiếp ảnh ở Đà Lạt. Đó là động lực để anh tiếp tục theo đuổi đam mê.
Phóng viên Nguyễn Lê Tiến tác nghiệp trên trực thăng kéo cờ Đảng trong đội hình Không quân luyện tập biểu diễn trên bầu trời TPHCM những ngày giữa tháng 4/2025 (Ảnh: Chí Hùng).
Trong thời gian học đại học, Nguyễn Lê Tiến có cơ hội tiếp xúc với các giảng viên, cựu sinh viên đang làm trong lĩnh vực truyền thông, báo chí. Những lần chụp ảnh cho nhà trường, khi các bức ảnh được chọn in vào sách kỷ yếu hay xuất hiện trên báo, đã gieo mầm tình yêu với nghề báo.
Tháng 7/2024, tốt nghiệp đại học, với đam mê nghề báo, anh không theo ngành luật mà đầu quân làm cộng tác viên Báo Quân khu 7 và sau gần 1 năm nỗ lực cố gắng, anh chính thức trở thành phóng viên.
Từ đó, mỗi chuyến công tác là một dịp để Nguyễn Lê Tiến hiểu thêm về cuộc sống và hoạt động của người chiến sĩ. Là phóng viên trẻ, tuy nhiên đã trải qua khóa đào tạo sĩ quan dự bị, nên anh nhanh chóng hòa nhập, nắm bắt quy trình làm báo trong môi trường Quân đội. Nhiều bức ảnh về đề tài LLVT của anh đã đạt giải thưởng trong và ngoài Quân đội, được trưng bày triển lãm trong các sự kiện lớn do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.
Tròn một thế kỷ trôi qua, hành trình của báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó có Báo Quân khu 7 là hành trình không ngừng dấn thân, sáng tạo và cống hiến vì Đảng, vì Nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong "dòng chảy" ấy, những người làm Báo Quân khu 7 vẫn bền bỉ, tận tâm giữ vững ngọn lửa nghề - ngọn lửa của trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Từ những ngày đầu cầm bút làm báo thủ công cho đến hôm nay giữa thời đại số hóa, trí tuệ nhân tạo, đội ngũ nhà báo Quân khu 7 là "cầu nối" giữa Đảng với Nhân dân; phản ánh chân thực, sinh động ý chí, bản lĩnh “thép” của Bộ đội Cụ Hồ, mang đậm hơi thở đời sống cán bộ, chiến sĩ LLVT, lưu giữ và viết tiếp những trang sử sống động của LLVT Quân khu 7 anh hùng.