(QK7 Online) - Sau 23 năm thực hiện thỏa thuận được ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia, các Đội chuyên trách của Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước được trên 11.200 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Với quyết tâm còn thông tin mộ liệt sĩ thì phải làm đến cùng, các anh vẫn thầm lặng hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, sớm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ thân yêu.
Khi sương sớm vẫn còn giăng dài trên các đỉnh núi, cán bộ, chiến sĩ Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An đã bắt đầu cho một ngày mới. Điểm đến hôm nay của các anh là đỉnh núi Pot (Pốt), ấp Ô Bêng, xã Stưng Kách, huyện SlaKrau (Sa-la- ka- rau), tỉnh Pailin (Pai- lin) để thực hiện công việc quen thuộc hàng ngày, đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn. Khu vực này được xác định có hai hài cốt liệt sĩ. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, bởi không ai muốn làm đau những người đồng đội đang nằm sâu dưới lớp đất kia.
Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An quy tập hài cốt liệt sĩ trên nước Bạn Campuchia.
Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An tâm sự: Trên đường tìm mấy chú có lội suối, băng đèo, lên núi, trong lúc đào thì đá, cây, anh em vất vả, nhưng cũng cố gắng, khi tìm được mấy chú thì anh em rất vui. Mấy lần lên đồi, núi kiếm không được mấy chú thì cũng buồn. Những chỗ nào xa, băng đèo lội suối, anh em ráng động viên nhau đi để tìm được mấy chú trở về.
Cuộc chiến lặng thầm càng trở nên khó khăn hơn khi thời gian đã phủ mờ lên tất cả. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, những cán bộ, chiến sĩ các đội chuyên trách phải tự trang bị cho mình nhiều kỹ năng như rà phá bom mìn, sử dụng bản đồ địa bàn, phòng tránh côn trùng, rắn độc hay sốt rét rừng. Những cánh rừng rậm rạp, những con đường hiểm trở trên đất bạn Campuchia cũng không ngăn được bước chân người lính hôm nay đi tìm đồng đội. Hàng trăm ngàn mét khối đất đá đã được các đội chuyên trách đào tìm.
Cán bộ, chiến sĩ Đội K73 đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.
Thượng tá Trần Chí Công, Đội trưởng Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An chia sẻ: Tôi cũng như các chiến sĩ khác khi đặt chân đến Campuchia, cảm giác ban đầu xa lạ. Trong những chuyến đi băng rừng lội suối, trèo đèo vô cùng khó khăn, vất vả. Tuy nhiên khi tìm được hài cốt của các anh, các chú nằm trong rừng sâu núi thẳm thì bao nhiêu nỗi niềm cực nhọc tan biến thay vào đó là niềm vui không bao giờ tả xiết đối với tôi và các đồng đội).
Theo thống kê cả nước hiện nay có gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập và trên 300.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Riêng địa bàn Quân khu 7, hiện có gần 24 ngàn thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ ở trong nước, cùng gần một ngàn thông tin về liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia chưa được quy tập. Bằng tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc, các đội chuyên trách của Quân khu cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các lực lượng và người dân Campuchia vẫn miệt mài tìm kiếm, đưa hài cốt các anh sớm trở về quê hương.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
và đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đưa hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.
Thượng tá Đoàn Đình Tinh, Đội trưởng Đội K70, Cục Chính trị Quân khu 7 cho biết: Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm được nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, đây là mệnh lệnh từ trái tim, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn đên ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Đơn vị tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để cán bộ, chiến sĩ, có nhận thức đúng đắn, xác định được cái quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mùa khô 2023 - 2024, các Đội chuyên trách của Quân khu 7 đã quy tập và đưa về nước được gần 600 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và hồi hương về nước sau 23 năm thực hiện tìm kiếm, quy tập tại Campuchia được hơn 11.200 liệt sĩ.
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đưa hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.
Và tháng 7 qua, trên đất miền Đông gian lao mà anh dũng, Nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước… lung linh cờ hoa, trang trọng đón các liệt sĩ trở về sau bao năm tìm kiếm, qui tập. Bao năm mưa nắng, lạnh lẽo trên xứ người, giờ đây các anh đã trở về với đồng đội, với đất mẹ yêu thương. Tổ quốc vinh danh, đời đời ghi nhớ các anh!
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tốt với các địa phương, các tập thể, cá nhân để thu thập thông tin; chỉ đạo các đội chuyên trách và Bộ CHQS các tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với Bạn, xem đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm của Quân đội, cũng như là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng, tỉnh Long An.
Nhà thơ Chế Lan Viên, từng khẳng định về lý tưởng, sự hy sinh và dâng hiến của các Anh hùng Liệt sĩ của dân tộc: “Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết - Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông”. Và cũng vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, các thế hệ cha anh đã hy sinh máu, xương để đổi lấy hòa bình, độc lập. Giờ đây, niềm mong mỏi đưa các anh về với đất mẹ quê hương là khát vọng cháy bỏng của gia đình, đồng đội và thế hệ trẻ hôm nay. Dẫu có gian nan, hành trình đi tìm đồng đội vẫn sẽ được cán bộ, chiến sĩ các Đội chuyên trách của Quân khu 7 tiếp tục thực hiện bằng tấm lòng nhiệt huyết và đức hy sinh, đó là mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim người chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ”.