Quân khu 7 Online

Thời sự

Chủ nhật, 04/04/2021, 05:32 (GMT+7)
2301 lượt xem

Tuổi trẻ khát vọng cống hiến

(QK7 Online)  - Ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 có khá nhiều chiến sĩ mới là những đảng viên, cử nhân, bác sĩ... Với trình độ, năng khiếu và sự nhiệt tình, tích cực trong học tập, rèn luyện, những “hạt giống đỏ” này đang phát huy tốt năng lực, đóng góp sức trẻ xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh.
 
Các đảng viên, bác sĩ, cử nhân ở Trung đoàn 2 cùng đồng đội chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong đơn vị.
 
Chúng tôi gặp Trần Tiến Đạt, 26 tuổi, quê ở quận 5 (TP Hồ Chí Minh), khi anh vừa hoàn thành công việc buổi chiều của đơn vị. Đạt từng là cán bộ Đoàn phường, tốt nghiệp Trường Đại học Hoa Sen, chuyên ngành kế toán. Ra trường, anh đi làm cho công ty nước ngoài, nhưng sau hơn một năm làm việc, anh quyết định nghỉ, về nhà mở cửa hàng kinh doanh và tham gia công tác đoàn tại phường 14, quận 5. Anh cùng các bạn trẻ địa phương tích cực thực hiện công tác xã hội thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, trẻ em cơ nhỡ; gương mẫu, xung kích hoàn thành những công trình, phần việc thanh niên, đóng góp công sức xây dựng địa phương. Từ những đóng góp đó, anh vinh dự được được kết nạp Đảng. Đối với công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên, Trần Tiến Đạt cùng Ban Chấp hành Đoàn phường tổ chức nhiều chương trình về nguồn, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng chứng tích chiến tranh... Trong các chương trình ấy, anh giữ vai trò hoạt náo viên, giới thiệu với mọi người về ý nghĩa lịch sử, giá trị, tầm vóc chiến công và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Trần Tiến Đạt tâm sự: “Thông qua các chương trình về nguồn, tôi tích lũy thêm nhiều kỹ năng, vốn sống, đặc biệt là kiến thức lịch sử, qua đó thêm hiểu và tự hào về thế hệ cha anh nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Có lẽ vì thế mà ước nguyện trở thành chiến sĩ phục vụ trong quân đội đã lớn dần lên, thôi thúc tôi tình nguyện nhập ngũ”.

Cũng ở Tiểu đoàn 4, chiến sĩ Vòng Gia Thành, thuộc Đại đội 3, là bác sĩ đa khoa, có nhiều tài lẻ. Khi chúng tôi đến đơn vị, Thành đang ngồi trò chuyện với đồng đội về thời sinh viên và những buổi đi đánh đàn ghi ta điện ở các quán cà phê trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đây là sở thích và cũng là nguồn thu nhập thêm để anh trang trải cuộc sống sinh viên. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thành thi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, tháng 10-2020, anh được nhận vào làm việc tại Bệnh viện quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh). Cũng thời gian này, anh tình nguyện nhập ngũ. Vòng Gia Thành chia sẻ: “Thấy tôi ghi danh thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhiều người bảo tôi nên xin hoãn để ổn định công việc. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định lên đường nhập ngũ, bởi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân. Hai năm chẳng đáng là bao, mà mình lại học được nhiều điều bổ ích từ môi trường quân ngũ, nhất là ý thức kỷ luật, sự tỉ mỉ, cẩn thận, giờ nào việc ấy, biết sống vì người khác. Những đức tính này rất cần thiết với một bác sĩ”.

Những ngày đầu bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhớ bạn bè, người thân nhưng vốn quen với nếp sống tập thể, Thành hòa nhập khá nhanh. Anh tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị, giúp đỡ đồng đội gấp xếp nội vụ, sắp đặt giày dép, ba lô... Ngoài lúc làm việc, Thành chơi đàn, ca hát cùng các chiến sĩ khác để vơi đi nỗi nhớ người thân. Hai năm quân ngũ, anh mong muốn được vận dụng kiến thức chuyên môn giúp đỡ đồng đội chăm sóc sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Một chiến sĩ để lại ấn tượng ban đầu với chúng tôi bởi dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, gương mặt cứng cỏi và miệng luôn nở nụ cười, đó là Nguyễn Khánh Huy, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 4. Huy từng học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TP Hồ Chí Minh), chuyên ngành lắp ráp máy tính. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Huy ở với mẹ, vừa học vừa đi làm thêm để kiếm sống. Có lẽ bởi hoàn cảnh gia đình có những nỗi niềm riêng, lại từng làm việc ở môi trường cạnh tranh khiến Huy trông có vẻ già dặn. Sau thời gian bươn chải, có thu nhập 15 triệu đồng/tháng, cũng là lúc Huy tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tháng 3-2021. “Dù chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, nhưng tôi vẫn quyết tâm vào quân ngũ để được rèn luyện bản lĩnh, ý chí và cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Quyết định ấy được mẹ tôi ủng hộ nên tôi cũng thấy yên lòng”, Huy thổ lộ.
 
Còn nhiều chiến sĩ là đảng viên, cử nhân, bác sĩ... đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 9. Dù quê quán, trình độ, chuyên ngành, hoàn cảnh... khác nhau, nhưng họ đều có chung một nguyện vọng được cống hiến sức trẻ trong môi trường quân ngũ để trưởng thành hơn, tích lũy thêm hành trang bổ ích cho tương lai. Theo Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chính ủy Sư đoàn 9, đây là vốn quý của đơn vị nên cán bộ các cấp luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chiến sĩ phát huy năng lực, sở trường; xây dựng bầu không khí đoàn kết, thân thiện, dân chủ, lành mạnh, có văn hóa chuẩn mực để các em tu dưỡng, rèn luyện, trở thành người hữu ích cho quê hương, đất nước.
THÀNH CƯỜNG

Bình luận

Bài viết tương tự:

Tư lệnh và Chính ủy Quân khu 7 chúc Tết các cơ quan Quân khu

Tư lệnh và Chính ủy Quân khu 7 chúc Tết các cơ quan Quân khu

17:04 16/02/2026

(QK7 Online) – Ngày 16/2, đồng chí Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đến thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu tham gia trực tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

12:23 16/02/2026

(QK7 Online) - Sáng ngày 16/2, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Bính Ngọ 2026, đoàn công tác Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và Quân đội.

Năm mới, khí thế mới, Đảng bộ, LLVT Quân khu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm mới, khí thế mới, Đảng bộ, LLVT Quân khu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

07:47 16/02/2026

(QK7 Online) - Năm Ất Tỵ 2025 đang dần khép lại, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, hiệp đồng, chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành, giúp đỡ của Nhân dân; Đảng bộ, LLVT Quân khu đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP); trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2024, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc Tết toàn quân

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc Tết toàn quân

13:43 15/02/2026

(QK7 Online) - Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có thư gửi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên cả nước.

Mùa xuân của người lính thợ thông tin Z755

Mùa xuân của người lính thợ thông tin Z755

13:24 15/02/2026

(QK7 Online) - Khi phố phường rực rỡ cờ hoa, tiếng nhạc xuân vang lên trên từng con phố, thì trong từng xí nghiệp của Công ty Thông tin Điện tử (TTĐT) Z755 (Binh chủng Thông tin) vẫn nhịp làm việc đều đặn. Ở đây, mùa xuân không chỉ hiện diện qua những băng rôn đỏ thắm treo trước cổng nhà máy, mà còn lặng lẽ nảy nở trong từng ca làm việc, trong ánh mắt tập trung cao độ của mỗi cán bộ, công nhân viên quốc phòng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mùa xuân dân tộc độc lập, tự do

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mùa xuân dân tộc độc lập, tự do

13:12 15/02/2026

(QK7 Online) - Là người nắm được quy luật của tự nhiên, sống thân thiện và hòa mình vào thiên nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu cảm sự chuyển động của bốn mùa, nhất là mùa xuân. Tư tưởng của Người về mùa xuân không chỉ dừng lại ở mùa xuân của đất trời mà còn vươn tới mục tiêu cao đẹp là mùa xuân của dân tộc độc lập, tự do; mùa xuân của CNXH.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1