(QK7 Online) - Tiểu khu 119 hôm nay rộn ràng hơn mọi ngày. Nơi sinh hoạt cộng đồng, các hộ gia đình thuộc Tiểu khu đã tề tựu đầy đủ để nhận những món quà nghĩa tình của Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Có lẽ, hôm nay là một ngày vui của dân cư Tiểu khu 119.
Bà con Tiểu khu 119 đến nhận quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 7
102 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số hiện đang cư ngụ tại Tiểu khu 119 đều là những hộ nghèo. Trước đây, phần lớn là sống theo kiểu du canh, du cư không ở một chỗ cố định. Khi có chủ trương đưa đồng bào định cư để làm ăn sinh sống, Đoàn 778 cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Bù Gia Mập và các cơ quan, đơn vị mạnh thường quân xây tặng Nhà tình thương, Nhà đại đoàn kết tại Tiểu khu 119 để giúp bà con yên tâm sinh sống và sản xuất. Qua thời gian, Tiểu khu 119 dần ổn định trong sự đùm bọc, yêu thương của lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu cùng Ban chỉ huy Đoàn 778, cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên đồng bào Tiểu khu 119
Đại tá Nguyễn Công Bầu, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - quốc phòng 778 chia sẻ: Tiểu khu 119 có được như ngày hôm nay là có phần công sức không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - quốc phòng 778. Từ việc làm công tác vận động bà con về nơi ở mới đến góp công, góp sức xây nhà, rồi giúp bà con trong lao động sản xuất… việc nào dù khó đến đâu nhưng với trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ Đoàn 778 cũng hoàn thành. Để hôm nay, Tiểu khu 119 trở thành khu dân cư đông vui, khang trang trên vùng biên giới này.
Con đường dẫn vào Tiểu khu 119 phẳng lì, uốn quanh theo những dãy nhà tươi mới dọc hai bên đường. Những tán cây xanh tươi, những giậu hoa quanh nhà như tô điểm thêm hương sắc cho vùng đất mới thêm sức sống. Đồng bào tin, đồng bào nghe và đồng bào đã làm theo những gì mà cấp ủy, chính quyền địa phương đã chuẩn bị cho họ về một tương lai mới, cuộc sống mới. Thành quả là đây, nhà cửa, có điện, có các phương tiện sinh hoạt, con em được đến trường, cuộc sống vất vả mưu sinh rày đây mai đó đã không còn. Với đồng bào, vậy là đã ổn định.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng quà cho các hộ dân Tiểu khu 119
Nhận những món quà nghĩa tình từ Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7, ông Điểu Dé, Bí thư chi bộ thôn 2 căn xúc động: Tình cảm của Quân khu 7 đối với bà con nơi đây thật ấm lòng. Chúng tôi cũng luôn đồng hành cùng với lực lượng vũ trang trong thực hiện tuyên truyền, vận động bà con yên tâm về nơi ở mới, chí thú làm ăn, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu. Tôi cũng luôn khuyên nhủ với bà con rằng, dù rằng cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền cũng như của LLVTT Quân khu 7 thì cuộc sống của chúng ta sẽ dần thay đổi. Và giờ đây, trên vùng đất mới, bà con đã yên tâm với cuộc sống hiện tại của mình.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tặng quà cho hộ dân Tiểu khu 119
Những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, Nhân dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn Quân khu. Những việc làm trên thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng vũ trang Quân khu đối với Nhân dân. Đó cũng là một phần công việc để góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong việc thực hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”… đó chính là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Thăm hỏi và động viên các hộ gia đình, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng mong rằng với những tình cảm mà lực lượng vũ trang Quân khu 7 cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương là động lực để các hộ gia đình tiếp tục tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, phồn vinh, hạnh phúc, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh trở thành điểm sáng văn hóa, nơi hội tụ của tình quân dân “Cá nước”.
Tạm chia tay với bà con Tiểu khu 119, rồi mai đây những thành quả mới sẽ ngày càng được sinh sôi, nảy nở trên vùng đất này. Bù Gia Mập là huyện vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bù Gia Mập vẫn đang nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng. Khu định cư Tiểu khu 119 trở thành một trong những “điểm sáng” của tỉnh Bình Phước mang lại đời sống mới, hơi thở mới cho người nghèo ở vùng biên.
Tuấn Anh