Quân khu 7 Online

Chính trị > Tin tức

Thứ năm, 23/07/2026, 22:21 (GMT+7)
1034 lượt xem

Xúc động tại tọa đàm - cầu truyền hình “Tìm lại tên Anh”

(QK7 Online) - Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tối 23-7, Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV), thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình tọa đàm - cầu truyền hình "Tìm lại tên Anh".
Chương trình được truyền hình trực tiếp từ Nhà hát HTV, kết nối với 5 điểm cầu gồm: Công viên Lê Thị Riêng; đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh); Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp); Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) và xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi).
Đại biểu tham dự chương trình.
Thông qua những câu chuyện chân thực, xúc động của các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chương trình tôn vinh tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nghĩa tình của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
Khoảnh khắc thân nhân liệt sĩ xúc động đón nhận chân dung người thân được phục dựng tại chương trình.
Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh trao tặng ảnh chân dung được phục dựng cho thân nhân 10 liệt sĩ. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
Bà Nguyễn Thị Lệ xúc động đón nhận chân dung người chồng - liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phục dựng.
Đặc biệt, tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã khiến nhiều người xúc động khi đón nhận bức chân dung người chồng vừa được phục dựng sau gần 60 năm mong mỏi. Do không còn ảnh của liệt sĩ, suốt nhiều thập kỷ qua, gia đình chỉ có thể đặt trang trọng bằng Tổ quốc ghi công trên bàn thờ để tưởng nhớ ông. Khoảnh khắc bà Lệ ôm di ảnh người chồng đã hy sinh trong nước mắt đã để lại nhiều xúc cảm sâu lắng đối với các đại biểu và khán giả theo dõi chương trình.
Dịp này, Ban tổ chức cũng ra mắt chuyên trang đa nền tảng "Tìm lại tên Anh", tập hợp hệ thống tin, bài, phóng sự, phim tài liệu và các chương trình do HTV thực hiện trong suốt quá trình đồng hành cùng Chiến dịch 500 ngày đêm. Chuyên trang không chỉ là kênh thông tin chính thống phục vụ công tác tuyên truyền mà còn là cầu nối giữa các cơ quan chức năng, nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và nhân dân, góp phần bổ sung thông tin, hỗ trợ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Lê Tiến

Bình luận

Bài viết tương tự:

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

12:54 22/10/2026

(QK7 Online) - Sáng 22-10, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Bộ Tham mưu Quân khu gặp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ra mắt Đội văn nghệ xung kích, Đội Lân – Rồng Bộ Tham mưu

Bộ Tham mưu Quân khu gặp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ra mắt Đội văn nghệ xung kích, Đội Lân – Rồng Bộ Tham mưu

15:44 20/10/2026

(QK7 Online) – Sáng 20/10, Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và ra mắt Đội văn nghệ xung kích, Đội Lân – Rồng Bộ Tham mưu. Đại tá Nguyễn Ngọc Kiên, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự, phát biểu chúc mừng.

Hành trình tri ân, đi tìm những “ánh sao” Tổ quốc - Kỳ 2: Trọn nghĩa tình đồng đội trên dải đất miền Đông

Hành trình tri ân, đi tìm những “ánh sao” Tổ quốc - Kỳ 2: Trọn nghĩa tình đồng đội trên dải đất miền Đông

08:27 19/10/2026

(QK7 Online) - “Ai đã qua vùng miền Đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đỏ bao lần”, lời bài hát năm xưa khắc họa lên một vùng đất miền Đông trong chiến tranh rất kiên cường, “gian lao mà anh dũng”, nơi đây có hàng vạn anh hùng liệt sĩ sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, các thế hệ trên dải đất miền Đông hôm nay vẫn luôn ghi lòng tạc dạ, quyết tâm tìm kiếm, sớm đưa các liệt sĩ trở về với người thân, gia đình và đồng đội.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: mail@baoquankhu7.vn