![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/31811/thumb/2022_20230126001549312.jpg)
Những ngày đầu xuân mới, chúng tôi ngược lên vùng biên giới huyện Châu Thành, đưa chúng tôi đi trên con đường tuần tra trải bê tông rộng 6m từ Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu tới chốt Tân Định, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Chính trị viên đồn cho biết: “Đồn quản lý 13km đường biên. Trước đây đi tuần tra từ đồn ra cột mốc 134 (2) và cột 30 (3) rất khó khăn, vất vả, nhất ở những đoạn qua sông, rạch vào mùa mưa, nay rất thuận tiện, việc cơ động tuần tra, kiểm soát của anh em cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn”.
Hướng dẫn chúng tôi tham quan đường, cầu tuần tra biên giới đi qua địa bàn ấp Tân Định, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, ông Triệu Nguyên Đán, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: “Việc hoàn thành tuyến đường tuần tra biên giới, đời sống vật chất lẫn tinh thần của bà con thay đổi rất nhiều. Trước đây khi chưa có đường, cuộc sống người dân ở đây rất khó khăn, mùa mưa đi lại vô cùng vất vả, bà con ốm đau đêm hôm cũng không đi cấp cứu được… Từ khi có tuyến đường tuần tra, mọi việc thuận lợi hơn trước rất nhiều. Bây giờ đi mua vật tư về phục vụ sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây dựng nhà rất nhanh chóng, nhờ đó mà diện mạo nông thôn mới đầy tiềm năng và đang khởi sắc”.
Qua 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng với chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh chung tay xây dựng nên tuyến đường liên hoàn dọc biên giới như dải lụa mềm uốn lượn qua những cây cầu, những vùng đất khô cằn, vùng sâu heo hút, sình lầy. Biên cương hôm nay không còn xa xôi, cách trở khi điện đã thắp sáng trên những mái ấm, khi đường giao thông về đến tận xã, ấp để tương lai không xa nơi đây sẽ là các xã, thị trấn phát triển đẹp giàu của biên giới Tây Nam.
Đi dọc theo tuyến đường tuần tra, sức sống vùng biên đang hiện rõ trên những cánh đồng lúa vàng trĩu bông, những ruộng mía, rừng cao su bạt ngàn, đâu đâu cũng tràn ngập sắc xanh của cây trái, những cánh mai rừng chớm nở khoe sắc. Một diện mạo mới, một sức sống mới đang hiện hữu trên vùng biên cương của Tổ quốc.
Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết: “Xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã góp phần to lớn trong việc bảo đảm quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đường tuần tra biên giới tạo ra hệ thống giao thông liên hoàn ở khu vực biên giới, rút ngắn thời gian đi lại giữa các khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện đưa dân ra biên giới hình thành các khu dân cư mới, tạo thế trận vững chắc về quốc phòng – an ninh vùng biên giới”.
Rời vùng biên giới huyện Châu Thành, chúng tôi lên đường đến xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Vui mừng trước sự đổi thay của quê hương, ông Đào Văn Sớt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Tân Biên cho biết: “Bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến rõ rệt. Trong đó phải kể đến hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất …”
Đến khu dân cư Chàng Riệc – khu dân cư biên giới tiêu biểu do tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện được quy hoạch với 643ha, dự kiến bố trí 500 hộ với 2.000 nhân khẩu, đến nay qua hai giai đoạn thực hiện đã có 320 hộ gia đình được bố trí vào khu dân cư biên giới, người dân thụ hưởng được hỗ trợ nhà ở, 1.000m2 đất ở, 1ha đất sản xuất và được vay vốn phát triển sản xuất. Qua nhiều năm sản xuất, đời sống của các hộ dân dần dần ổn định. Đến nay không còn hộ nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả, 100% hộ có phương tiện nghe, nhìn. Nơi đây đã được cải tạo, xây dựng thành khu dân cư ổn định với trường học khang trang, trạm y tế có đầy đủ cơ sở vật chất, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng…
Khu dân cư Chàng Riệc là “lá chắn” vững chắc trong đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, trong đó có hoạt động vượt biên trái phép. Thượng tá Bùi Trung Úy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chàng Riệc cho biết: “Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mà nhận thức của bà con không ngừng được nâng lên, tình trạng vượt biên trái phép qua biên giới được ngăn chặn triệt để. Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh. Các đối tượng lạ mặt vào khu vực biên giới đều bị phát hiện, đẩy đuổi kịp thời nhờ vào tai mắt của Nhân dân. Ở đây, bà con luôn coi bộ đội là người nhà, sẵn sàng cung cấp thông tin cũng như hỗ trợ đấu tranh các loại tội phạm.
Từ vùng đất hoang vu, khu dân cư Chàng Riệc trở thành đòn bẩy thúc đẩy để xã Tân Lập xây dựng nông thôn mới nâng cao, là điểm sáng văn hóa vùng biên giới. Qua 10 năm, khu dân cư Chàng Riệc vươn mình, tạo không gian ấm áp, trù phú, yên bình, là điểm tựa, bàn đạp để Tây Ninh nhân rộng, triển khai tiếp những khu dân cư kiểu mẫu dọc dài biên cương Tổ quốc.