Quân khu 7 Online

Chính trị > Hậu phương Quân đội

Thứ hai, 05/02/2018, 09:04 (GMT+7)
1835 lượt xem

Xuân ấm lòng hậu phương người lính biển

(QK7 Online) - Cùng với nhiều hoạt động chăm lo tết, các cấp, ngành và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai đã và đang có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ đón năm mới không quên nhiệm vụ; thăm, tặng quà làm ấm lòng hậu phương những người lính biển.
 
 
Đại tá Vũ Văn Điền thăm và tặng quà chúc tết cho Đài Trung gian chuyển tiếp đỉnh núi Chứa Chan.
 
¼ thế kỷ đón tết nơi cao điểm

Đại úy Hoàng An Lạc, Đài trưởng Đài Trung gian chuyển tiếp, thuộc Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh (đóng tại đỉnh núi Chứa Chan), người đã có 25 năm quân ngũ gắn với nơi này kể lại: “Cuối năm 1993 khi hoàn thành xong nhiệm vụ huấn luyện, tôi được điều về thực hiện nhiệm vụ tại đài. Những ngày đầu còn nhiều khó khăn, mọi cơ sở vật chất phải mang vác thủ công vừa phục vụ nhiệm vụ, vừa cung cấp nuôi sống chính mình và cán bộ chiến sĩ (CBCS). Lâu dần thành quen tôi đã gắn bó với nơi này từ lúc nào không hay”. Anh cũng trở thành một “huyền thoại” cho CBCS noi gương, họ gọi anh bằng những cái tên thân mật như “chúa núi”, “thổ dân bản địa của đài”, “người rừng” và đặc biệt thấy vất vả khó khăn, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nhiều lần muốn đổi anh về miền xuôi thuận lợi nhưng vì quá gắn bó nơi này, anh đã xin ở lại và thâm niên của đài gắn liền với tuổi quân của Đại úy Hoàng An Lạc - ¼ thế kỷ.

Dẫn đoàn leo núi, anh Lạc thuộc từng vách đá cheo leo, nhớ cả những khu vực “dốc trời dựng đứng” hay cả đoạn được “tạm bằng phẳng” để người leo đỡ chùn chân, mỏi gối. Anh nhanh chóng thoắt ẩn, thoắt hiện giữa bạt ngàn rừng núi Gia Lào đang vào mùa đâm chồi nảy lộc. Để vừa phục vụ, hướng dẫn thủ trưởng leo núi, lại vừa đảm bảo an toàn cho cả đoàn đi, anh cử hai tốp chiến sĩ đi kèm từng nhóm người đến chúc tết nên dù thời gian lên đến núi khác nhau nhưng cả đoàn an toàn và xúc động khi có mặt đầy đủ tại nhà Trung tâm Đài vào gần 11 giờ 30 phút. ¼ thế kỷ đời quân ngũ cũng là 25 năm Đại úy Hoàng An Lạc đón xuân trên cao điểm gần 1000 mét so mực nước biển và là đỉnh núi cao thứ hai vùng Đông Nam bộ (sau núi Bà Đen-Tây Ninh).

Chia sẻ với chúng tôi anh bảo, là Đài trưởng mình không gương mẫu sao động viên được anh em, nhất là cán bộ, lính trẻ mới xa nhà hoặc sĩ quan trẻ vừa lập gia đình phải đón tết nơi xa. Cứ như thế, anh cùng đồng đội, lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ và góp phần vào thành công lớn của Bộ CHQS tỉnh trong nhiều năm qua, năm 2017, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Trong bữa cơm tất niên ấm cúng, Chiến sĩ trẻ Nguyễn Trần Hải Phong (Tây Ninh) lần đầu tiên được đón tết tại Đài xúc động chia sẻ, trước những khó khăn thử thách nhưng chúng tôi luôn được Đài trưởng và anh em động viên, giờ tôi yên tâm cùng anh em hoàn thành nhiệm vụ và đón xuân năm nay thật vui. Theo Đài trưởng Lạc thì cứ 5 ngày, CBCS lại xuống núi đi chợ phiên mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cõng leo núi và thay nhau để duy trì cuộc sống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ suốt trong 25 năm qua. “Dù mới gần 7 tháng, nhưng em đã có 20 lần lên xuống núi đi chợ phiên để mang lương thực thực phẩm về cho đơn vị. Có trực tiếp tham gia, chúng em mới thương và quý Đài trưởng cùng nhiều lớp CBCS của Đài trước đây.”, Phong xúc động nói.
 
Nhân dịp tết Mậu Tuất 2018, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Vũ Văn Điền, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng  Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sĩ Đài trung gian chuyển tiếp và Trạm SK 11 (Lữ Thông tin 23-Quân khu 7). Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và lì xì năm mới cho cán bộ chiến sĩ ở những cao điểm trên đón tết. Tại đây, Đại tá Vũ Văn Điền đã biểu dương tinh thần vượt khó, vươn lên, đón xuân mới không quên nhiệm vụ....

Ấm lòng hậu phương lính biển

Cũng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh do các đồng chí lãnh đạo Hội đã đến thăm, tặng quà và động viên gần 50 gia đình là vợ, mẹ của bộ đội Trường Sa và Nhà giàn DK1. Những món quà cho đi, những tình cảm nhận lại đã phần nào vơi đi nỗi nhớ chồng, nhớ con, động viên các anh tiếp tục vững chắc tay súng để bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc.

 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Loan tặng quà cho vợ của bộ đội Trường Sa, Nhà giàn ở Nhơn Trạch
 
Chị Phạm Thị Tú Hương, giáo viên văn, Trường THCS Đại Phước, vợ của Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Cường chia sẻ, tết đến ai cũng mong có đầy đủ vợ chồng nhưng vì nhiệm vụ, tôi chỉ biết động viên chồng cứ yên tâm công tác. Được biết, sau 7 năm lập gia đình, nhưng vợ chồng Hương-Cường mới được gần nhau khoảng một năm và đây là mùa xuân thứ 4 hai vợ chồng phải đón tết xa nhau. Điều làm Hương và mọi người lo lắng chính là sức khỏe của cô luôn bệnh tật, đau yếu, 1 cô con gái nhỏ gần 4 tuổi và còn phải thuê trọ tại xã. Song tinh thần lạc quan vẫn thể hiện rõ trên gương mặt Hương: “Em rất nhớ mỗi đêm giao thừa từ Nhà giàn DK1, anh gọi điện thoại về chúc tết 2 mẹ con mà toàn rơi nước mắt. Nhất là khi đứa con nhỏ bập bẹ hát “Bố em là bộ đội, ở tận vùng đảo xa, chưa lần nào về phép, mà luôn luôn có quà, bố gửi nghìn cái nhớ, gửi cả nghìn cái thương, bố gửi nghìn lời chúc, gửi cả nghìn cái hôn, bố cho quà nhiều thế, vì biết em rất ngoan, vì em luôn giúp bố, tay súng luôn sẵn sàng”...nghe lời con bập bẹ hát, các anh thêm yên lòng vì hậu phương luôn bên cạnh, giúp các anh vững tay súng, bảo vệ biển đảo yêu thương của Tổ quốc.
 
Chị Trần Thị Tươi, xã Phú Đông, là vợ của Thiếu tá Trần Văn Du tự tin hơn khi nói: “Tết ai chẳng mong chồng ở nhà nhưng vì nhiệm vụ nếu ai cũng ở nhà thì ai bảo vệ Tổ quốc. Dù vất vả nhưng tôi vẫn động viên anh phải lo giữ sức khỏe, mọi việc ở nhà đã có tôi lo”. Được biết 25 năm làm vợ anh Du thì cộng dồn chị Tươi chưa được ở gần chồng 5 năm và liên tục hơn 20 năm phải đón xuân xa chồng vì nhiệm vụ. Chị bảo, bài hát “Quà của bố” ở cái “xóm Trường Sa” này cháu nào cũng nhớ. Cứ mỗi năm tết về là chúng lại hát để tặng bố mỗi khi nghe điện thoại giao thừa từ đảo xa gọi về.
 
Với các chị Hà Thị Sâm, Lê Thị Thơ, Phạm Thị Hiên, Lê Thị Tiến, Phạm Thị Minh Ánh, Mai Thị Thương, Nguyễn Ngọc Tuyến... dù chồng, con đang công tác Trường Sa và các Nhà giàn không về quê ăn Tết nhưng các chị vẫn lo đủ đầy cho các con và gia đình để chồng yên tâm công tác. Dù bận rộn, chị Nguyễn Ngọc Tuyến vẫn tự tay gói và nấu bánh chưng. Chị bảo “gói bánh chưng có bận nhưng chị vẫn muốn tự làm để gia đình các con nhận được hương vị ấm áp của ngày tết cổ truyền. Con trai chị là Nguyễn Ngọc Tùng, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tình nguyện ra bảo vệ đảo An Bang để có thời gian trải nghiệm và thấu hiểu cuộc sống biển đảo, mong góp phần nhỏ bé trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Còn chị Tươi nhớ lại, chồng về phép lần đầu tiên, con đã được 2 tuổi rưỡi nhưng khi ba muốn bế con vào lòng thì phải mất gần 1 ngày mới làm quen được với con gái. “Vì vậy, ở nhà 3 mẹ con chăm sóc nhau và làm tốt mọi việc để anh yên tâm công tác. Ngược lại, anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là tạo thêm niềm tin, động lực cho vợ con vươn lên”, chị Tươi chia sẻ.

 
 Tết Mậu Tuất 2018, Hội LHPN tỉnh tổ chức 4 đoàn đến thăm, chúc tết và tặng quà cho 47 phụ nữ là vợ, là mẹ của bộ đội Trường Sa, Nhà dàn DK1 đang sinh sống tại Nhơn Trạch, Biên Hòa, Định Quán, Tân Phú, Long Thành và một số nơi trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng nhằm động viên, hỗ trợ giúp họ đón xuân ấm áp, yêu thương và góp phần làm tốt công tác hậu phương Quân đội.

Bích Thuận

Bình luận

Bài viết tương tự:

Sư đoàn 309 trao quà cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn

Sư đoàn 309 trao quà cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn

10:20 01/09/2025

(QK7 Online) - Sáng ngày 1/9 Sư đoàn 309 tổ chức tặng 30 phần quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho SQ, QNCN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Đại tá Vũ Văn Tám, Chính uỷ Sư đoàn dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Cục Chính trị Quân khu 7 tặng quà quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Cục Chính trị Quân khu 7 tặng quà quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

16:04 31/08/2025

(QK7 Online) - Trong không khí hân hoan, phấn khởi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chiều ngày 31/8, Cục Chính Trị Quân khu 7 tổ chức tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho các quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì chương trình.

Vượt khó vì sứ mệnh thiêng liêng

Vượt khó vì sứ mệnh thiêng liêng

11:57 27/08/2025

(QK7 Online) – Quá trình luyện tập, thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ các khối do Quân khu 7 đảm nhiệm đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng, không quản ngại nắng mưa, vượt qua điều kiện huấn luyện khắc nghiệt với cường độ cao. Có đồng chí phải nén nỗi đau mất người thân; nhiều quân nhân gác lại việc riêng gia đình. Mỗi người một hoàn cảnh, song đều quyết tâm thể hiện bản lĩnh, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", tỏa sáng tại Quảng trường Ba Đình.

Xí nghiệp May trao “Nhà tình nghĩa quân - dân” và “Nhà đồng đội” cho công nhân khó khăn

Xí nghiệp May trao “Nhà tình nghĩa quân - dân” và “Nhà đồng đội” cho công nhân khó khăn

18:13 21/08/2025

(QK7 Online) - Ngày 20 và 21/8, tại khu phố 29, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và ấp An Ninh, xã Bình An, tỉnh An Giang, Xí nghiệp May, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7 tổ chức trao “Nhà tình nghĩa quân - dân” và bàn giao “Nhà đồng đội” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2025.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1