(QK7 Online) - “Với dân giữ vẹn trọn chữ hiếu, với Đảng giữ trọn lòng tin yêu”… đó là những câu hát trong bài hát: “Lá cờ Đảng”, của nhạc sỹ, chiến sỹ, Đại tá Văn An, ra đời năm 1975, khi đất nước vừa thống nhất. Đây là một trong những bài hát rất hay về Đảng.
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay tại trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Là một nhạc sỹ quân đội, Văn An đã rất khéo léo và tinh tế khi đưa lời dạy của Bác Hồ đối với Quân đội và sau đó đã trở thành truyền thống của Quân đội “Trung với Đảng, hiếu với dân” vào lời bài hát ca ngợi Đảng ta, tạo nên một nét nhấn khẳng định sự tin yêu Đảng, làm theo Đảng của quân và dân ta trong suốt hơn 90 thập kỷ qua từ khi có Đảng lãnh đạo đã đạt được những chiến công và thành tựu to lớn trong chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.
“Lá cờ Đảng”, là một ca khúc vừa chứa đựng niềm tự hào về lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời vừa tự hào về tương lai tươi sáng của dân tộc ta từ khi có Đảng. Ca khúc thể hiện rõ lòng biết ơn và niềm tin của Nhân dân về ý chí, tinh thần đấu tranh bất khuất của Đảng, vượt qua mọi chông gai, thử thách để đưa phong trào cách mạng Việt Nam tới thành công qua lời ca hào sảng, phơi phới niềm vui và tin tưởng:
“Đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào biết mấy
Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái
Còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm
Đảng ta đó hân hoan một niềm tin”
Từ khi có Đảng lãnh đạo, từ trong đêm đen, tăm tối đã có Đảng rọi soi đường cho chúng ta đi. Dưới ngọn cờ của Đảng thấm bao máu đào của các anh hung liệt sỹ, của những người con yêu nước đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc cho cờ Đảng, cờ Tổ quốc ta thắm mãi… chúng ta luôn giữ vẹn tròn chữ hiếu với dân, trọn lòng tin yêu với Đảng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng soi rọi cho chúng ta đi tới xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh, đẹp tươi:
“Trong đêm đen lá cờ của Đảng rạng soi đường đấu tranh
Thắm máu đào cờ Đảng hồng tươi sắc thắm máu hy sinh
Với dân giữ vẹn trọn chữ hiếu
Với Đảng giữ trọn lòng tin yêu
Cờ Đảng gọi ta đi tới
Đắp xây nước non đẹp tươi”
Ngày nay, trong những biến động của tình hình tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, “Lá cờ Đảng” của Văn An lại càng lấp lánh tấm gương bằng âm thanh dành cho tất cả chúng ta cùng soi vào mà tự ngẫm về mình, về danh hiệu cao quý mà biết bao người đã phấn đấu, dâng hiến, hy sinh.
Vào Đảng, đứng trước Đảng kỳ ai cũng xin thề một lòng theo Đảng, một lòng vì Đảng, vì nước, vì dân, trọn đời cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Điều này được nhạc sỹ Văn An cụ thể rất rõ trong những câu kết ở ca khúc của mình:
“Bao vinh quang lá cờ của Đảng rạng soi đường đấu tranh
Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim
Với dân giữ vẹn trọn chữ hiếu
Với đảng giữ trọn lòng tin yêu
Trọn đời lòng ta gắn bó
Sắt son bước theo bóng cờ”
“Lá cờ Đảng” là một bài hát có bố cục chặt chẽ, lời bài hát giản dị được chọn lọc đạt tính khái quát cao. Đây là một ca khúc trữ tình chính luận bởi vì nó biểu hiện một nội dung dạt dào cảm xúc, phù hợp với tình cảm tự nhiên của chúng ta đối với Đảng, vì vậy ngay từ khi ra đời đến nay bài hát đã chiếm được cảm tình của nhiều người và được rất nhiều người yêu thích. Một thế mạnh nữa là ca khúc có thể trình diễn với nhiều hình thức: đơn ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng…Hình thức nào cũng đạt hiệu quả cao bởi sự phong phú về phương diện hòa thanh trong cách tiến hành giai điệu của tác giả. Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ cùng dàn hợp xướng Đài tiếng nói Việt Nam, Nghệ sỹ Ưu tú Hữu Nội cùng tốp ca nữ Đài tiếng nói Việt Nam, Nghệ sỹ Ưu tú Kiều Hưng… trước đây, hay các ca sỹ Trọng Tấn, Lê Anh Dũng hiện nay đã trình bày rất thành công ca khúc này.
Qua ca khúc “Lá cờ Đảng”, chúng ta cảm nhận được Đảng trở nên rất cụ thể, gắn bó mật thiết, gần gũi, thân thương mà không cách biệt, giản dị mà vẫn trang trọng…vì lẽ đó, Đảng chính là cuộc sống, là niềm tin của Nhân dân Việt Nam.
Lê Huy Chung