(QK7 Online) - Căn cứ Xứ ủy và Ủy Ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ, tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An là một trong ba căn cứ địa quan trọng nhất của cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Pháp.
Khu di tích bình yên trong không gian đầy hương hoa sứ.
Căn cứ Xứ ủy và Ủy Ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ là nơi ghi dấu quá trình hoạt động cách mạng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những nhà chính trị và nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử cách mạng Việt Nam như: Lê Duẫn, Tôn Đức Thắng, Ung Văn Khiêm, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần, Nguyễn Bình, Huỳnh Tấn Phát, Trần Văn Trà… Đồng thời là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng miền Nam trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
Đồng chí Hà Hải Ngọc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, Long An chia sẻ: “Là người con của quê hương chúng tôi không ngừng phát huy truyền thống, tôi rèn bản lĩnh, tham mưu xây dựng LLVT xã nhà vững mạnh, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.
Tranh “Trận Tầm Vu” của họa sĩ Nguyễn Hiêm tại khu trưng bày.
Được biết nơi đây còn là cơ sở đầu tiên của điện ảnh Nam Bộ được thành lập ngày 16/10/1947 với tên gọi “Tổ nhiếp ảnh Vệ quốc đoàn Khu 8”, những cán bộ đầu tiên như: Khương Mễ, Mai Lộc, Lê Hưng… được cách mạng móc nối từ Sài Gòn đưa vào chiến khu. Tuy phương tiện, máy móc, phim nhựa còn thiếu thốn, khó khăn, nhưng các đồng chí đã nghiên cứu sách báo, tài liệu của nước ngoài để lắp ráp máy quay phim, chiếu phim, tráng phim và theo sát trận địa quay được những thước phim tư liệu quý giá, mà đầu tiên là phim Trận Mộc Hóa (tháng 8/1948).
Ngày 28/12/1948, tại Câu lạc bộ quân nhân Khu 8 bên bờ kinh Dương Văn Dương, đồng bào Đồng Tháp Mười được xem bộ phim tài liệu hoàn chỉnh về Trận Mộc Hóa để chào mừng hội nghị của Ủy ban Kháng chiến - Hành chính Nam Bộ. Có thể nói ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam đã được khai sinh ở căn cứ Đồng Tháp Mười với bộ phim Trận Mộc Hóa.
Nơi đây còn ra đời những bức tranh giá trị của những họa sĩ nổi tiếng như tranh “Trận Tầm Vu” của họa sĩ Nguyễn Hiêm, giải nhất Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1956, giải thưởng Bộ Quốc phòng 1984, giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 1996.
Những căn nhà làm việc được phục dựng trong khu căn cứ.
Họa sĩ Diệp Minh Châu, tại chiến khu miền Nam, được đi theo những đơn vị Vệ quốc đoàn, đến nhiều nơi như: Gò Công, Mỹ Tho, Bến Tre, Sa Đéc và vùng Đồng Tháp Mười. Những tác phẩm của ông thời kỳ này đã phản ánh một cách sinh động không khí kháng chiến của đất Nam Bộ. Từ phong cảnh thiên nhiên, lao động, sản xuất, xung phong đến những chiến sĩ du kích miền Nam đầy khí thế tinh thần quyết thắng. Những sắc nét ấy được ông thổi vào các tác phẩm như: “Phong cảnh Đồng Tháp Mười”, “Lớp học bình dân trong lán ven rừng”, “Qua rừng lá”, “Du kích qua làng”, “Chiến sĩ rẽ lau”… Và trong những ký họa vẽ ngay trên trận địa còn vương khói thuốc súng, đáng chú ý nhất là bức “Chiến sĩ Lê Hồng Sơn hi sinh lúc xung phong”, được ông vẽ bằng chính máu của người chiến sĩ ấy. Đặc biệt là bức tranh “Bác Hồ và 3 cháu thiếu nhi đồng Bắc – Trung – Nam” được ông vẽ bằng chính những giọt máu của mình trong ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Thượng úy Nguyễn Đức Tú, Điện ảnh Quân đội Nhân dân, chia sẻ cảm xúc nói: Chúng tôi được trở về “Căn cứ Xứ ủy và Ủy Ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ”, nơi thành lập Đài Phát thanh Nam bộ đầu tiên, nơi ra đời phim tài liệu đầu tiên của nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, vô cùng xúc động và tự hào, chúng tôi sẽ có những thước phim quý giá để bổ sung hoàn chỉnh phim tài liệu “Những nét vẽ từ trái tim” hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thùy Trang