(QK7 Online) - Ngày 6/7, gần 700 cán bộ, chiến sĩ lực lượng của Quân khu 7 tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) - nhiệm vụ A80, đã đến dâng hương, dâng hoa và tham quan Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông (xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội).
Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông là một trong những địa danh thiêng liêng gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử quan trọng của dân tộc.
Đứng trước anh linh của Người, Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 tâm niệm: “Chúng cháu luôn biết ơn, kính trọng và tự hào về Bác. Nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người”.
Lực lượng A80 Quân khu 7 thành kính viếng Bác và các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích K9 - Đá Chông.
Tại khu nhà sàn và nơi lưu giữ thi hài của Bác những năm kháng chiến, từng dòng người lặng lẽ bước đi, thành kính lắng nghe câu chuyện về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Người. “Được tận mắt chứng kiến nơi Bác từng sống và làm việc, tôi thấy những vất vả trên thao trường trở nên nhẹ nhàng hơn” - Binh nhì Mai Ngọc Thảo Vy, khối nữ chiến sĩ Biệt động chia sẻ. Còn với Binh nhì Huỳnh Anh Huy, khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù: “Từng bước chân trong đội hình diễu binh sắp tới tôi sẽ mang theo hình ảnh thiêng liêng này, như lời hứa với Bác. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình học tập, rèn luyện để xứng đáng với thế hệ đi trước”.
Lực lượng A80 Quân khu 7 dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau lễ dâng hương, dâng hoa đoàn tiến hành tham quan, tìm hiểu toàn bộ Khu di tích. Không ít chiến sĩ tranh thủ ghi lại những tấm hình kỷ niệm bên lá cờ đỏ sao vàng và tượng Bác với ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Đại úy Võ Minh Hoàng, cán bộ quản lý khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù chia sẻ: Tại nơi Bác từng gắn bó, các chiến sĩ càng thêm tự hào và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của người quân nhân hôm nay. Từ không gian linh thiêng này, các đồng chí sẽ bước ra thao trường với tinh thần mới, vững vàng hơn.
Các cán bộ, chiến sĩ tranh thủ lưu lại kỷ niệm khi đến thăm Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông.
Với nhiều chiến sĩ, đây là lần đầu tiên được đến thăm K9, nhưng cũng là dấu mốc sâu sắc trong cuộc đời. Thạch Thị Kiều Mi, khối nữ du kích miền Nam bày tỏ: “Mỗi câu chuyện giản dị từ cuộc đời của Bác, mỗi hiện vật được gìn giữ nơi đây là sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại. Chúng con thầm hứa với Bác, nguyện tiếp bước truyền thống, học tập và rèn luyện trở thành người thanh niên có ích cho đất nước”.
Cán bộ, chiến sĩ chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh về vị trí Đá Chông - Nơi Bác Hồ chọn làm căn cứ hoạt động trong những năm kháng chiến gian khổ.
Chuyến tham quan cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ giao lưu, chia sẻ những trải nghiệm rèn luyện, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các khối lực lượng A80 Quân khu 7.
Lực lượng A80 Quân khu 7 chụp hình lưu niệm cùng thủ trưởng Bộ Tham mưu, cán bộ các cơ quan chức năng và đội ngũ chỉ huy, quản lý, giáo viên.
Chia tay Khu di tích lịch sử K9, đoàn lên xe trở về thao trường tiếp tục hành trình tập luyện. Trong tim mỗi người mang dấu ấn không phai khi được đến gần hơn với Bác - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Hành trình về K9 - Đá Chông như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân khu 7, để lớp trẻ hôm nay bước đi trong niềm tin sắt son với Đảng, với Bác và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Xuân Hoan