Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào... Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”, trong những năm qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã làm hết sức mình để chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng thời nỗ lực trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh đưa vào án táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.
Đất mẹ đón các anh về
Trong cuộc đấu tranh trường kỳ của dân tộc ở thập niên 60, 70 của thế kỷ 20, chiến trường miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ là nơi diễn ra các cuộc chiến tranh ác liệt nhất. Hậu quả của chiến tranh để lại rất nặng nề… hàng chục ngàn liệt sĩ vẫn còn nằm lại đâu đó trong lòng đất sâu mà hài cốt vẫn chưa tìm thấy. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay Quân khu 7 và Quân đoàn 4 có hơn 146 ngàn liệt sĩ, hơn 3.000 quân nhân từ trần, 2.300 quân nhân mất tin, mất tích, trong đó chưa tính hết các đơn vị của Bộ chiến đấu, hy sinh trên địa bàn Quân khu 7.
Thiếu tướng Trần Văn Hùng, Phó chính ủy Quân khu 7 động viên,
tặng quà cho các thương, bệnh binh Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: Thanh Tuấn
Cùng nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại trong lòng đất để quy tập, an táng về các nghĩa trang liệt sĩ. Trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn quân khu đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần, nhiều đợt với qui mô lớn nhỏ khác nhau, điển hình như Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh rất tích cực trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.
Đại tá Vũ Văn Chản - Trưởng phòng Chính sách Quân khu 7 cho biết trong 6 tháng đầu năm 2015, các địa phương trên địa bàn quân khu đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 155 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 9 bộ có tên và địa chỉ, đưa vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ. Hiện tại ở trong nước số lượng còn khoảng 8.000 hài cốt liệt sĩ, phần lớn là mộ liệt sĩ tập thể do cựu chiến binh Mỹ và các nước tham gia chiến tranh ở Việt Nam cung cấp. Riêng ở Campuchia số lượng gần 1.800 hài cốt liệt sĩ.
Đối với 4 đội chuyên trách của Quân khu 7 là đội K70, K71, K72, K73 trong giai đoạn XIV mùa khô 2014-2015 đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 429 bộ hài cốt liệt sĩ. Tính hết 14 giai đoạn từ năm 2001 đến nay, các đội chuyên trách Quân khu 7 đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước được 7.740 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 499 bộ có tên và địa chỉ.
Có tận mắt chứng kiến cán bộ, chiến sĩ các đội quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia mới cảm nhận phần nào nỗi khó khăn, vất vả của nhiệm vụ. Khó khăn khá phổ biến với các đội trong quá trình tìm kiếm là địa hình các nơi phải đi rất phức tạp, sơ đồ mộ chí ít, đa số vẽ không chính xác, hài cốt liệt sĩ chôn rải rác trong điều kiện chiến tranh, không gói buộc ni lông, chôn lấp trong công sự, lẫn với bom mìn, vật nổ…
Với cán bộ, chiến sĩ các đội chuyên trách, bàn tay bị tê phồng, rỉ máu là chuyện thường xuyên nhưng anh em làm bằng cái tâm, cái nghĩa, cái tình và cả cái ơn đối với những đồng đội đi trước. Bởi vì, như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công trạng to lớn của các liệt sĩ đã ghi sâu vào lòng toàn dân và non sông đất nước. Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ”. Chính vì vậy, hễ còn thông tin về mộ liệt sĩ, thì cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ tiếp tục tìm kiếm để đưa các anh về với đồng đội, về với người thân và đất Mẹ thân yêu.
LLVT Quân khu 7: Tri ân và trách nhiệm
Với tấm lòng “đền ơn đáp nghĩa”, các đơn vị, địa phương trong LLVT Quân khu 7 đã làm hết sức mình chăm lo cho các đối tượng chính sách. Từng đội công tác của lực lượng vũ trang quân khu đã toả về các địa phương làm công tác dân vận, cùng nhân dân xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng cuộc sống mới, đưa ánh sáng của Đảng về từng buôn làng xóm ấp xa xôi. Từng khu dân cư mới với hệ thống điện thắp sáng, nước sạch, trạm y tế, đường giao thông dần hiện lên sau những giọt mồ hôi của người chiến sĩ.
Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương trong Quân khu 7 còn phụng dưỡng suốt đời và thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, xây tặng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Quân khu 7 tổ chức xây tặng 60 căn nhà tình nghĩa; 30 căn nhà tình thương; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách với số tiền trên 78 tỷ đồng.
Đồng thời giải quyết các chế độ chính sách theo Quyết định 290, 142 và 62 cho trên 19.000 trường hợp với số tiền là trên 77 tỷ đồng.
Thiếu tướng Trần Văn Hùng – Phó Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: “Qua những việc làm này không những thể hiện tình cảm, đạo lí “uống nước nhớ nguồn” mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi chúng ta đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Đảm bảo cho các đối tượng chính sách có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức bình thường và có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội”.
Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 đều tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như gặp mặt biểu dương người có công với cách mạng và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa; tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, các đợt hành quân về nguồn, về với địa chỉ đỏ để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng và đóng góp sức người, sức của xây dựng đời sống mới ở những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ.
THU CÚC