“Hình mẫu” của Quân khu
Dưới cái nắng tháng 3 Sài Gòn, những chàng trai trẻ với gương mặt rám nắng, cương nghị vẫn đang nghiêm túc thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ.
Hạ sĩ Nguyễn Thế Vinh, Trung đội kiểm soát quân sự chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên huấn luyện ở cường độ cao dưới thời tiết nắng nóng. Có những động tác khó như: Đứng nghiêm, ke chân ke tay hơn 30 phút ngoài trời rất mỏi và mệt nhưng đồng chí đồng đội luôn động viên nhau, cố gắng luyện tập nên lâu dần cũng quen”.
Tổ chức huấn luyện điều lệnh đội ngũ.
Để có được sức khỏe, bản lĩnh, chiến sĩ vệ binh phải trải qua quá trình huấn luyện, rèn luyện kỹ lưỡng, bài bản. Nhiệm vụ huấn luyện vệ binh cũng có những khác biệt so với đơn vị khác. Chiến sĩ được huấn luyện chuyên sâu các nội dung: động tác điều lệnh đội ngũ; phương pháp nhận dạng phương tiện, kiểm tra người, hàng hóa ra, vào cổng gác…
Đại úy Nguyễn Trường Ân, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 180 cho biết, điều lệnh đội ngũ 3 tháng tân binh đã huấn luyện nhưng không huấn luyện được hết. Chiến sĩ về đây sẽ tập trung gò lại những động tác yếu, sau đó mới chuyển sang huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ. Quy trình tuyển chọn chiến sĩ vệ binh khá khắt khe. Tất cả chiến sĩ có chiều cao từ 1,75m trở lên. Ngoài các điều kiện ngoại hình, chính trị, chiến sĩ phải có trình độ học vấn cao, trong đó trình độ đại học, cao đẳng khá nhiều, phẩm chất đạo đức tốt. Mùa tuyển quân năm 2022, mỗi quận huyện thuộc địa bàn Quân khu chỉ chọn ra 2-3 đồng chí nhập ngũ vào tiểu đoàn.
Yêu cầu tuyển chọn gắt gao như vậy bởi những chiến sĩ vệ binh chính là “bộ mặt” tiếp xúc đầu tiên của Quân khu. Binh nhất Đoàn Quang Huy, Đại đội Vệ binh nói: “Là chiến sĩ canh gác cổng ra vào Bộ Tư lệnh Quân khu, công việc của chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều thành phần, đối tượng, từ sĩ quan cấp cao đến cán bộ các cơ quan, cựu chiến binh, đối tượng chính sách, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn… do vậy đòi hỏi chiến sĩ vệ binh phải chuẩn mực về lễ tiết, tác phong, xưng hô chào hỏi đúng với điều lệnh Quân đội.
Nhiệm vụ vinh dự
Tiểu đoàn 180 hiện đảm nhiệm canh gác nhiều vị trí trọng yếu của cơ quan Quân khu. Với yêu cầu trách nhiệm cao, mỗi chiến sĩ vệ binh đều xác định rõ khi vào gác mục tiêu là vào vị trí chiến đấu, không được lơ là, lơi lỏng, tập trung cao độ để quan sát, phát hiện, xử lý tình huống. Vọng gác dù là cổng chính, cổng phụ hay các vị trí khác khi được giao đều bảo đảm an toàn.
Trung sĩ Trương Đức Nhân, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 4, Đại đội Kiểm soát quân sự và nghi lễ tâm sự: “Gác ban ngày tương đối thuận tiện vì mình có thể quan sát được xa, chủ động xử lý tình huống. Nhưng gác ban đêm vất vả hơn, mỗi ca gác 2 tiếng, nhưng đó là khoảng thời gian chiến sĩ phải thực sự tỉnh táo, liên tục quan sát mọi động tĩnh trong khu vực mình phụ trách, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Chiến sĩ vệ binh kiểm tra người ra, vào cổng gác.
Thiếu tá Nguyễn Duy Phương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 180 cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ này trước hết Đảng ủy, Ban chỉ huy tiểu đoàn thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, thực hiện tốt về lễ tiết tác phong quân nhân. Nắm chắc các quy tắc, quy định xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự kiên quyết, cứng rắn nhưng phải mang tính giáo dục, thuyết phục là chính, giúp quân nhân nhận ra khuyết điểm, tự giác khắc phục đảm bảo tính chính quy trong Quân đội và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.
52 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn Vệ binh 180 vinh dự được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT Nhân dân; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Chính phủ, nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu và các phần thưởng cao quý khác.
Minh Thái