Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà thương binh tại trung tâm.
“Dù cơ thể không còn lành lặn do hậu quả của chiến tranh, nhiều người chịu di chứng về tâm thần, không hoàn toàn nhận thức được hành vi nhưng khi tham dự hội thao, ai cũng rất vui vẻ, hào hứng. Đây còn là dịp để các bác, các chú, các cô gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm hào hùng đã qua, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội”, ông Tống Đức Bình chia sẻ.
Bác sĩ Trần Thị Nhung, nhân viên Khoa Tâm thần chia sẻ: “Thời kỳ đầu thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ phục vụ ít nên công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý thương binh, bệnh binh gặp rất nhiều khó khăn. Chăm sóc người lớn tuổi đã khó, chăm sóc những thương binh, bệnh binh với các khiếm khuyết về cơ thể lẫn tinh thần càng khó hơn. Với tinh thần “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, chúng tôi luôn xác định được phục vụ NCC không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là một vinh dự lớn. Vì vậy, cán bộ, nhân viên trung tâm luôn đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, tận tâm phục vụ thương binh, bệnh binh. Điều này góp phần củng cố niềm tin của thương binh, bệnh binh đối với cán bộ, nhân viên của trung tâm”.
Ông Lê Văn Cát, xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, là thương binh đang được chăm sóc tại đây tâm sự: “Năm 1974, tôi được chuyển về trung tâm và gắn bó đến nay đã gần 50 năm. Hằng ngày, chúng tôi được cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ nhân viên y tế chăm lo đời sống, sức khỏe một cách tận tình, chu đáo. Cán bộ, nhân viên không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc để mỗi người cảm thấy thoải mái quên đi những đau đớn do thương tật, bệnh tật gây ra mà họ còn luôn thấu cảm, sẻ chia những tâm tư, nguyện vọng làm chúng tôi rất yên tâm và phấn khởi”.
Còn ông Nguyễn Văn Hạnh, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Những hôm trái gió trở trời, vết thương cũ tái phát khiến chúng tôi đau đớn, nhưng các y sĩ, bác sĩ không quản ngại khó khăn, vất vả luôn túc trực theo dõi, chăm sóc tận tình. Ở đây chúng tôi còn thường xuyên được tham gia các hoạt động tập thể, vật lý trị liệu. Nhờ vậy, mọi người đều rất vui vẻ, quên đi những thiệt thòi về sức khỏe, những khiếm khuyết trên cơ thể”.
Đa số cán bộ, nhân viên đều gắn bó với trung tâm ngay từ khi còn khá trẻ, suốt nhiều năm họ vẫn lặng lẽ cống hiến, gắn bó từng ngày và tiếp thêm sức mạnh cho các thương binh, bệnh binh. Bác sĩ Bùi Quang Hoàn, nhân viên Phòng Y tế tâm sự: “Lúc mới vào nghề, chúng tôi không dễ để có thể trò chuyện với các cô chú mang trên mình những mặc cảm về thể xác và rối loạn tinh thần. Nhưng với sự ân cần, kiên nhẫn giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ để có thể sẻ chia, bù đắp nhiều hơn cho các bác, các chú, các cô”.