Sau 45 năm, các chàng trai trẻ nay đã ở tuổi U70, có nhiều người là những phi công tài giỏi của KQNDVN trở thành các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp trong QĐNDVN: Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Trung tướng Nguyễn Kim Cách, Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Thiếu tướng Lê Minh Thành, Thiếu tướng Đỗ Đức Minh…trong số họ có nhiều phi công là giáo viên bay tại trường, kế tiếp nhiệm vụ đào tạo các lớp phi công cho KQNDVN Anh hùng.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cũng là dịp kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ, các cựu học viên dự khóa bay có dịp về thăm lại ngôi trường – chiếc nôi để đưa họ chinh phục bầu trời: Trường Sĩ quan Không quân.
Giao lưu với các học viên phi công trẻ của Trường Sĩ quan Không quân, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, cựu học viên phi công của nhà trường chúc các bạn học viên phi công phấn đấu rèn luyện để trở thành các phi công giỏi của KQNDVN Anh hùng, bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc.
Binh nhì Trần Trọng Tấn, học viên bay Khóa 49, Trường Sĩ quan Không quân, thay mặt cho các học viên bay của nhà trường cám ơn các thế hệ phi công lớp cha anh, các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên của nhà trường đã và đang ngày đêm dìu dắt, hướng dẫn cho các lớp học viên bay ngày một trưởng thành, xây đắp nên truyền thống 61 năm Trường Sĩ quan Không quân: “Trung thành, dũng cảm, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, dạy tốt học tốt”.