Quân khu 7 Online

Chính trị > Tiếp lửa truyền thống

Thứ sáu, 28/07/2017, 16:23 (GMT+7)
18435 lượt xem

Trận chiến núi Bà Đen

(QK7 Online) - Trong những ngày tháng 7  này, theo chân đoàn các cựu binh trinh sát năm xưa cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Bộ Tham mưu, Quân khu 7) về thăm núi Bà Đen (Tây Ninh). Nơi đây đã ghi dấu một chiến tích  hào hùng, oanh liệt, mãi mãi không thể  nào quên...
Núi Bà Đen cao 984m so với mực nước biển, cao nhất ở miền Đông Nam bộ án ngữ cửa ngõ ở hướng Bắc, Tây Bắc Sài Gòn. Ngay từ đầu cuộc chiến tranh Mỹ - Ngụy đã chiếm giữ và xây dựng một căn cứ truyền tin trên đỉnh núi. Đây là trung tâm tiếp phát sóng liên lạc, quan sát, dùng hỏa lực bắn phá Chiến khu Dương Minh Châu và chế áp Quân Giải phóng Miền hoạt động trong khu vực nên có vị trí rất quan trọng.

Bám trụ, đánh tan đài chỉ huy của địch
Ngày 15/9/1974, sau khi được đổi phiên hiệu thành Tiểu đoàn Trinh sát 47 từ Tiểu đoàn Trinh sát 46. Tiểu đoàn được lệnh của Bộ Tư lệnh Miền quyết tâm tiêu diệt căn cứ của địch tại núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh nhắm bịt tai mắt của chúng, mở rộng địa bàn kiểm soát hướng Tây Bắc Sài Gòn, nghi binh đánh lạc hướng nhận định của địch để chủ lực ta thực hành đánh chiếm Phước Long.

 

Các cựu chiến binh Tiểu đoàn Trinh sát 47 về thăm lại chiến trường xưa

Sau khi tổ chức lực lượng bí mật tiếp cận căn cứ địch trên núi Bà Đen, lúc 1 giờ sáng ngày 6/12/1974 Tiểu đoàn nổ súng tiến công cứ điểm truyền tin.Sau 4 giờ chiến đấu, có 2 mũi quân ta đột nhập vào được bên trong. Mũi bên ngoài bị địch phát hiện dùng hỏa lực bắn chặn. Gặp nhiều khó khăn trong tiến công ta vẫn tiếp tâm bám trụ, vây ép lực lượng địch bên trong căn cứ. Cuộc chiến đấu giành quyền kiểm soát cao điểm chiến lược này diễn ra vô cùng khốc liệt giữa các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ trên chiến trường lúc bấy giờ.
Phía Quân Giải phóng là Bộ đội trinh sát, Đặc công (gồm Tiểu đoàn Trinh sát 47, Liên đội 7 Trinh sát thuộc Phòng Quân báo Miền và 1 đại đội Đặc công Miền), phía Quân đội Sài Gòn là Liên đoàn 81 Biệt kích dù với sự yểm trợ tối đa của không quân, pháo binh. Bất chấp sự ác liệt, thương vong ta và địch giằng co quyết liệt từng mỏm đá, từng tấc đất, từng gốc cây trên núi.
Ngọn núi Bà Đen bị rung chuyển bởi hàng loạt bom, đạn đủ loại của kẻ thù dội xuống, với sức hủy diệt thảm khốc nhằm tiêu diệt, đè bẹp ý chí tiến công của quân ta. Ác liệt như vậy, nhưng chúng tôi vẫn không hề nao núng, các chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ, thoắt ẩn, thoắt hiện, liên tục tấn công, khiến quân địch mất dần trận địa. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khá, trầm ngâm sau câu nói.
31 ngày đêm chiến đấu anh dũng dưới mưa bom, bão đạn của địch, lực lượng của ta đã vây hãm và đánh thiệt hại nặng sinh lực của địch, khiến chúng hoang mang, không còn ý chiế chiến đấu. Đến 1 giờ sáng ngày 6/1/1975, quân địch trong căn cứ dù được máy bay, phi pháo chi viện nhưng vẫn không chịu được trước sự công phá của ta nên cuối cùng phải bỏ căn cứ tháo chạy. Căn cứ truyền tin của Mỹ - Ngụy ở núi Bà Đen bị san phẳng, ta làm chủ căn cứ. Núi Bà Đen được giải phóng cùng ngày giải phóng Phước Long.
Mất căn cứ truyền tin quan trọng, địch tổ chức lực lượng gồm Quân đoàn 3 và lực lượng dù dưới sự yếm trợ tối đa của không quân và pháo binh quyết tái chiếm lại căn cứ. Vừa thắng lợi bước đầu cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 47 cùng các lực lượng phối thuộc lại tiếp tực bước vào trận chiến mới.
Liên tục trong nhiều ngày, cao điểm nhất là từ ngày 23 đến 26/1/1975, sau những đợt ném bom, bắn phá dữ dội, địch nhảy dù, đổ quân xuống đỉnh núi kết hợp với bộ binh tiến công từ dưới chân núi lên tạo thế gọng kìm quyết chiếm lại căn cứ. Với tinh thần quyết tâm và khí thế chiến thắng, tinh thần của bộ đội rất kiên định và quyết không để địch chiếm lại căn cứ bẻ gãy các cuốc phản công của địch khiến chúng chùn bước và từ bỏ âm mưu tái chiếm căn cứ núi Bà Đen.

 

Thế hệ trẻ Tiểu đoàn Trinh sát 47 nghe kể về những trận chiến đấu ác liệt trên núi Bà Đen

Phía sau cuộc chiến
Đã gần 43 năm, sau cuộc chiến ấy các cựu chiến binh của Tiểu đoàn Trinh sát 47 năm nào giờ đã lên chức ông, chức bà cả rồi. Nhưng trong tâm trí của mỗi người ký ức về trận đánh năm ấy luôn hiển hiện.
Phía sau chiến thắng là sự hy sinh lớn lao. Lớp người trước ngã, người sau tiếp bước. Sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 47 là vô bờ bến. Khi lá cờ chiến thắng tung bay trên đỉnh núi Bà Đen cũng là lúc toàn Tiểu đoàn đau xót, tiếc thương những người đã ngã xuống. Sự hy sinh của những chiến sĩ trinh sát Tiểu đoàn 47 đã tô thắm thêm truyền thống của đơn vị.
Suốt cuộc chiến đấu ác liệt ấy 181 đồng chí đã vĩnh viễn ra đi vì nghĩa lớn. Sự hy sinh của các chiến sĩ đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến đến chiến thắng vĩ đại Ngày 30 tháng 4 lịch sử, non sông thu về một mối.

 

Ươm mầm xanh trên đá ghi nhớ sự hy sinh của đồng đội

Sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 47 trong trận đánh núi Bà Đen đã làm  nên khúc tráng ca vĩ đại của đất nước. Thế hệ trẻ và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 47 hôm nay mãi mãi ghi nhớ công ơn những người con trung hiếu đã hy sinh tuổi thanh xuân vì công cuộc giải phóng, thống nhất đất nước.
 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 47 ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn

Ngày nay, trong điều kiện và hoàn cảnh mới, được sự quan tâm của Đảng ủy – Bộ Tham mưu Quân khu 7, tập thể cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 47 luôn học tập, rèn luyện để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tuấn Anh
 
 

Bình luận

Bài viết tương tự:

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 giao nhiệm vụ cho các đội K tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Campuchia

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 giao nhiệm vụ cho các đội K tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Campuchia

12:09 06/11/2025

(QK7 Online) - Sáng 6/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập HCLS (đội K) Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026). Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 chủ trì buổi lễ.

Quân khu 7 nghiệm thu đề tài “Lịch sử LLVT Quân khu 7 (1945 -2025)”

Quân khu 7 nghiệm thu đề tài “Lịch sử LLVT Quân khu 7 (1945 -2025)”

19:07 03/11/2025

(QK7 Online) - Chiều ngày 3/11, Quân khu 7 tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài “Lịch sử LLVT Quân khu 7 (1945 - 2025)”, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu; Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; đại diện Viện Chiến lược - Lịch sử Quốc phòng Việt Nam; các nhà khoa học; các thành viên hội đồng.

Bình xét kết quả cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng của Quân khu 7

Bình xét kết quả cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng của Quân khu 7

16:59 29/10/2025

(QK7 Online) - Chiều 29/10, Ban Giám khảo cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng của Quân khu 7 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu tổ chức hội nghị thống nhất kết quả các tác phẩm tham gia dự thi của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài LLVT Quân khu. Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Giám khảo cuộc thi chủ trì hội nghị.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1