Năm 2005, thôn Đăng Lang được Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng Nhà văn hóa theo Chương trình 135 của Chính phủ, nhưng không có quỹ đất để làm, nguồn kinh phí được chuyển để xây dựng thêm phòng học.
Vợ chồng Trung tá Điểu Vôi bàn giao giấy tờ sử dụng đất cho nhà trường.
Đến nay trường Tiểu học Trần Quốc Toản có tổng số 512 học sinh/19 lớp, những năm qua nhà trường đều duy trì sĩ số học sinh năm sau cao hơn năm trước, không có học sinh bỏ học; hoạt động dạy và học thường xuyên được đổi mới, nâng cao kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mới.
Trong thời buổi “Tấc đất tấc vàng”, câu chuyện bộ đội Điểu Vôi hiến đất xây trường đã chắp cánh ước mơ cho nhiều em nhỏ Mơ Nông trên đường tìm con chữ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Lê Văn Trường, quyền Chủ tịch UBND xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng cho biết: Trong mỗi lần họp dân, vận động nhân dân tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đều lấy gương của anh Điểu Vôi để làm dẫn chứng, nhiều bà con rất đồng tình ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai nhanh các công trình, dự án.
Trung tá Điểu Vôi cùng các em học sinh.
Song với Trung tá Điểu Vôi điều ý nghĩa nhất là mỗi ngày đi qua ngôi trường nhỏ, được chứng kiến những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của các em… niềm vui được nhân lên cùng với nhiều hy vọng về sự đổi thay trên mảnh đất còn gian khó, nơi mà thế hệ các anh đã sống và đi qua đói nghèo, lạc hậu.