Nhận lệnh là đi, đã đi là hoàn thành nhiệm vụ
Những ngày đầu ra quân thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân trên địa bàn quận Gò Vấp, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 77 còn gặp nhiều bỡ ngỡ do đây là nhiệm vụ mới, khác với quá trình huấn luyện, SSCĐ tại đơn vị đòi hỏi bộ đội vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, lực lượng phân tán trên toàn địa bàn quận, chỗ ăn nghỉ tận dụng lại các điểm công cộng, trường học nên điều kiện sinh hoạt của bộ đội gặp nhiều khó khăn.
Tìm tới dân trước khi dân tìm tới bộ đội.
Những phần quà là tình cảm của đồng chí Sản cũng như đơn vị gửi đến bà con Nhân dân.
Với phong cách làm việc sâu sát, anh thường xuyên đi tới từng địa điểm bộ đội giúp dân để hướng dẫn cụ thể về công tác tuyên truyền làm sao cho dân hiểu, dân tin và đồng thuận trong công tác phòng chống dịch, đồng thời rà soát những hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách để kịp thời giúp đỡ với quyết tâm không để ai bị bỏ sót vì đói. Mặt khác, nhằm linh hoạt, cơ động trong việc hỗ trợ vận chuyển thực phẩm, trước đó anh đã tiến hành khảo sát địa bàn, cho bộ đội đi tất cả các hẻm ở các phường để khi có hàng cứu trợ hay đi chợ hộ cho dân thì bộ đội đã sành sỏi từng nhà và sẵn sàng bắt tay vào việc.
Hạ sĩ Nguyễn Vũ Đức Khiêm, Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 77 chia sẻ: “Đồng chí Sản luôn quan tâm, động viên, nhắc nhở chúng tôi phải giữ nghiêm 12 điều kỷ luật khi tiếp xúc với Nhân dân và nêu cao tinh thần “quân nhân là bức tường thành chống dịch, chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân yên tâm vượt qua đại dịch”.
Những phần quà được đồng chí Sản trao tận tay cho bà con.
Trận chiến với Covid-19 là kẻ địch vô hình, nguy hiểm bủa vây tứ bề, do vậy anh luôn quán triệt nghiêm cán bộ, chiến sĩ phải cảnh giác cao độ để duy trì sức khỏe, chiến đấu lâu dài, vững vàng bảo vệ, phục vụ Nhân dân. Bởi chỉ khi bảo vệ an toàn cho chính mình thì mới hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cho Nhân dân.
“Anh em chúng tôi xác định: giúp Nhân dân là chức năng, nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, điều hành của địa phương, sẽ tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân, tìm đến Nhân dân trước khi Nhân dân tìm đến chúng tôi”, Trung tá Nguyễn Văn Sản cho biết.
Trách nhiệm từ trái tim người lính
Trong chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, anh đã tích cực kêu gọi vận động địa phương, các nhà hảo tâm và trích một phần lương của mình để ủng hộ hàng tấn lương thực thực phẩm và hơn một nghìn phần quà gửi đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, các khu nhà trọ, khu công nghiệp, khu vực cách ly trên địa bàn TP.HCM và ủng hộ gia đình cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Phối hợp với chính quyền địa phương đưa những chuyến xe nghĩa tình đến với bà con TP.HCM và hỗ trợ túi an sinh cho những hộ gia đình khó khăn, người thất nghiệp, gia đình chính sách; tăng cường cho địa phương công tác kiểm soát chốt chặn, tuần tra. Những việc làm của Trung tá Nguyễn Văn Sản đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của một người lính, một người chỉ huy và góp phần gắn kết trọn vẹn hơn nghĩa tình quân dân giữa tâm dịch.
Ở đâu khó, có bộ đội.
“Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là một trận chiến không tiếng súng nhưng nó gây ra những tổn thất rất nặng nề. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 77 sẽ tiếp tục kề vai, sát cánh cùng Nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, quyết tâm “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”, Trung tá Nguyễn Văn Sản cho biết.