
Đại úy Nguyễn Quốc Khánh tham gia Hội thi kể chuyện chiến đấu.
Ngược dòng thời gian trở về những năm tháng hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước qua trận tập kích căn cứ Hiệp Hòa của Đại đội 1 cơ động – tiền thân của Tiểu đoàn 1 Long An trong đêm 22 rạng sáng 23 tháng 11 năm 1963 do Đại úy Nguyễn Quốc Khánh, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 mang đến hội thi. Với chất giọng sáng, dõng dạc, bằng hình thức thuyết trình kết hợp trình chiếu PowerPoint, sử dụng chi tiết tư liệu đắt giá, Đại úy Nguyễn Quốc Khánh đã đưa cán bộ, chiến sĩ đến với trận đánh Hiệp Hòa.
Câu chuyện kể của Đại úy Nguyễn Quốc Khánh cuốn hút được người nghe và đạt giải nhất trong hội thi. “Đạt giải cao không những là niềm vinh dự của bản thân mà qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho chiến sĩ thêm tự hào về truyền thống của đơn vị. Qua câu chuyện tôi cũng rút ra bài học kinh nghiệm và vận dụng trong công tác, quản lý, huấn luyện, SSCĐ; là người chỉ huy phải mưu trí, linh hoạt, sâu sát với bộ đội, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn, gian khổ nhất. Có như thế mới xây dựng được một đơn vị vững mạnh, khả năng SSCĐ cao trong mọi tình huống” - Đại úy Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ.

Trao thưởng cho các cá nhân đạt giải cao trong hội thi.
Binh nhất Lê Trí Hiếu, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 phấn khởi chia sẻ: “Nghe những câu chuyện về những trận chiến đấu bản thân rất tự hào khi là chiến sĩ của đơn vị 3 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, với những trận đánh thắng vang dội. Tôi và đồng đội càng tự hào càng quyết tâm học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khì trang bị có trong biên chế, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đơn vị giao”.
Hội thi kể chuyện chiến đấu đã kép lại, nhưng ý nghĩa lan tỏa tôn vinh và làm nổi bật hình ảnh hào hùng của Tiểu đoàn 1 Long An anh hùng, giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cũng như khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.