![](/fileman/Uploads/tbNews/10940/thumb/img6503_1.jpg)
Bàng hoàng đau xót
Chủ tịch UBND xã An Viễn, Trịnh Viết Phương chia sẻ: “Tùng là một công dân tốt, đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, trúng tuyển vào Trung đoàn 230, thuộc Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không – Không quân. Xuất ngũ trở về địa phương, Tùng đã tham gia lực lượng thường trực của xã từ năm 2018. Bản thân Tùng và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là gia đình Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương”.
Anh Trương Quốc Tuấn, Phó bí thư Đoàn xã, người cùng ca trực với Tùng đêm ấy cũng là bạn học thời phổ thông nói trong sự xúc động: “Tôi đâu có ngờ ca trực đêm 16-11 lại là ca trực cuối cùng của Tùng. Bạn ấy là một dân quân tích cực, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tùng bị thương nặng và ra đi khi tuổi còn rất trẻ thực sự bàng hoàng với tôi và các bạn cùng lớp, cùng xã. Hành động dũng cảm của bạn ấy đã để lại cho tuổi trẻ chúng tôi về lý tưởng sống đẹp, sống ý nghĩa và chết vinh quang”.
Còn Vũ Thế Phương, dân quân ấp 3, người cùng truy đuổi tội phạm với Tùng tối 16-11 chia sẻ: “Đây là ca trực cuối của bạn Tùng, một đồng chí, đồng đội không ngại khó khăn, gian khổ, luôn sẵn sàng hỗ trợ anh em trong công tác, cuộc sống. Bạn ấy ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể anh em dân quân của xã cùng như lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ trật tự trên địa bàn”.
Chú ruột Tùng, ông Nguyễn Ngọc Nở ngẹn ngào kể, trước khi nhận nhiệm vụ cùng các lực lượng chức năng tuần tra canh gác sau 21 giờ đêm, Tùng còn nói về những việc đang dang dở như sửa máy bơm cho cha, chở mẹ đi khám bệnh, đưa vợ con về thăm bà ngoại hay ngồi bóp chân cho bà nội hơn 70 tuổi… nào ngờ đâu cháu đã ra đi quá sớm. “Gia đình tôi nhận tin cháu bị nạn lúc 1 giờ 40 phút cũng chỉ nghĩ là tai nạn đang cấp cứu, nhưng không ngờ chỉ 20 phút sau, cả nhà nghẹt thở khi tin dữ đến với gia đình. Từ lúc nghe tin Tùng ra đi đến khi đưa Tùng về nhà, ông Nguyễn Ngọc Quý (cha Tùng), bà Nguyễn Thị Liên (má Tùng) đều nằm bẹp không dậy được, mọi chuyện tiếp đón, chia buồn đều giao hết cho người chú ruột. Còn vợ Tùng, chị Nguyễn Thị Hương Xuân thất thần bên linh cữu của chồng, vẫn bàng hoàng vì mới đó mà đã đã âm dương cách biệt…
Thượng tá Nguyễn Văn Bảy, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Trảng Bom cho biết, khoảng 23 giờ ngày 16-11-2018, lực lượng tuần tra xã An Viễn nhận được thông báo của dân quân ấp Long Đức 2, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa đề nghị hỗ trợ phối hợp bắt 2 tên cướp tài sản công dân đang chạy về hướng xã An Viễn (Trảng Bom). Sau khi tiếp nhận thông báo, dân quân thường trực (DQTT) xã An Viễn cùng lực lượng tuần tra đã chốt chặn tại ngã 3, đường vào KCN Giang Điền và các vị trí ngã ba, ngã tư các khu vực đối tượng có thể chạy qua.
Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày thì phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện khả nghi nên lực lượng tuần tra đã yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng 2 đối tượng không dừng xe, bỏ chạy về hướng xã Đồi 61. Thấy 2 đối tượng bỏ chạy, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, DQTT xã An Viễn và Vũ Thế Phương, dân quân ấp 3 điều khiển xe mô tô áp sát đối tượng. Khi truy đuổi đối tượng đến ấp 1, xã An Viễn, đồng chí Tùng vượt lên song song bên phải 2 đối tượng thì bất ngờ, đối tượng ngồi sau dùng chân phải đạp vào xe của Tùng, làm xe mất lái lao vào lề đường té ngã. Sau khi bị đối tượng đạp té ngã, Tùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, vết thương quá nặng, đồng chí Tùng không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2 giờ sáng ngày 17-11 tại bệnh viện.
Chia sẻ niềm đau
Ngay khi hoàn tất các thủ tục bàn giao linh cữu Tùng cho gia đình tổ chức mai táng, đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã An Viễn, huyện Trảng Bom và tỉnh Đồng Nai đã có mặt động viên, chia sẻ niềm đau cùng gia đình.
Chủ tịch UBND xã An Viễn, Trịnh Viết Phương cho biết: “Xã đã trích 3 triệu đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trực tiếp đến thăm hỏi động viên cũng như cử các ngành, đoàn thể đến hỗ trợ và cùng phụ giúp gia đình lo hậu sự. Bà con hàng xóm và người dân ấp 3 đã có mặt, kịp thời động viên, sẻ chia nỗi mất mát cùng gia đình”.
Chiều ngày 17-10, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, LLVT huyện do đồng chí Lê Ngọc Tiên, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến viếng, truy tặng đột xuất Giấy khen cho đồng chí Tùng đã có hành động dũng cảm truy đuổi tội phạm, giữ bình yên thôn xóm và tặng số tiền 10 triệu đồng chia buồn cùng gia đình. Ban CHQS huyện Trảng Bom trao số tiền 5 triệu đồng; Công an huyện tặng 5 triệu đồng chia sẻ với gia đình Tùng trước mất mát to lớn này.
![](/fileman/Uploads/tbNews/10940/thumb/img6524.jpg)
Sáng ngày 18-11, Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai kịp thời đến viếng và truy tặng Bằng khen đột xuất của UBND tỉnh cùng số tiền gần 7 triệu đồng cho hành động dũng cảm của chiến sĩ sao vuông Nguyễn Thanh Tùng. Bộ CHQS tỉnh đến viếng, chia buồn và hoàn tất các thủ tục về chính sách cho đồng chí Tùng; các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình. Anh chị em, công nhân lao động Công ty Khoa Ngọc Nguyễn, nơi Tùng đã từng làm bảo trì máy đến chia buồn và tiễn biệt người thợ giỏi, có tâm, sống tốt vì hành động dũng cảm…
Chị Nguyễn Thị Kim Khoa, đại diện doanh nghiệp cho hay, nghe tin Tùng ra đi đột ngột, toàn thể anh chị em công nhân vô cùng bàng hoàng, thương tiếc. “Chúng tôi mong muốn, cơ quan chức năng các cấp nhanh chóng tìm ra bọn tội phạm, đưa chúng ra trước vành móng ngựa đền tội”. Nhiều người dân cũng như những người đến viếng đều mong muốn lực lượng chức năng nhanh chóng truy tìm thủ phạm, bắt chúng phải trả giá xứng đáng; đồng thời có chế độ chính sách đối với chiến sĩ sao vuông đã ngã xuống cho bình yên của quê hương.
Rồi đây, trong căn nhà nhỏ không còn người trụ cột, con gái nhỏ Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (15 tháng tuổi) và người vợ trẻ Nguyễn Thị Xuân Hương, cha mẹ già và bà nội không còn nhận được sự chăm sóc trách nhiệm, chu đáo của người cha, người chồng, người con cháu hiếu thảo nhưng họ luôn tự hào vì hành động dũng cảm và sự ra đi đầy ý nghĩa của Tùng. Hành động ý nghĩa đó đã và đang góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại mới.