Từng kinh qua hoạt động cách mạng trong ngành Công an, tháng 3/1955, anh tập kết ra Bắc theo quyết định của Trung ương Cục miền Nam, địa điểm tập kết là bến tàu Sông Đốc (Cà Mau – Bạc Liêu), năm 1964 anh là Phó Chủ nhiệm Công ty thuộc Bộ Ngoại thương.
Bản khai lý lịch ngày 19/10/1964, anh đã đề đạt nguyện vọng tha thiết của mình: “Nếu có đủ điều kiện được vào Nam công tác. Ngoài ra không có nguyện vọng nào khác, Đảng - Chính phủ phân công tác gì cũng được. Công tác nào cũng tích cực chấp hành”. Nguyện vọng của anh được đáp ứng, tất cả những kỷ vật, tư trang, giấy tờ của anh được gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ.
Một trong những điều hết sức xúc động, bất ngờ, ấn tượng khi đọc Hồ sơ, kỷ vật của anh, không chỉ là chuỗi những văn bản, giấy tờ về quá trình hoạt động, đóng góp của anh trong lao động, học tập và công tác, thể hiện bản lĩnh của người cán bộ Công an, đề cao trách nhiệm, nghiêm túc và tính kỷ luật mà còn được tận mắt đọc, xem tập ảnh kỷ niệm và bức thư mà anh đã viết mà chưa kịp gửi…
Hàng chục bức ảnh của những người thân, bạn bè, quê hương… được lưu giữ, thể hiện sự trân trọng, tình cảm của anh dành cho mọi người cũng như những tình cảm anh được đón nhận…
Và đây là bức thư, cũng thể hiện ý chí, nhiệt tình phục vụ cách mạng của anh:
Móng Cái, 19 -10 -1964
Kính gửi anh Bảnh thân mến,
Tôi nghe anh muốn gặp tôi nhưng mấy lần về trong ấy đều đi vội. Bây giờ tôi đã chuyển hẳn về trong ấy rồi nhưng cũng mới vài hôm lại ra đây công tác nên chưa gặp anh. Vừa ra tới thì nhận được thư anh, tôi viết ngay Sơ yếu lý lịch, còn sức khỏe khi nào tôi sẽ khám và gởi về anh. Nhưng mặt này tôi có thể đảm bảo với anh là tốt. Tôi không có bệnh tật gì, chỉ có bây giờ sức khỏe không bằng được trai tráng thôi. Tôi đã có một lần đi hụt không biết bây giờ có được tuyển không. Nếu được đi thì tốt, ngược lại Đảng, Chính phủ để lại cũng không có gì thắc mắc, nhiệm vụ nào cũng phục vụ cách mạng. Khi nào về tôi sẽ đến thăm anh chơi và nói chuyện thêm. Anh hỏi Độ - Trân – Mười Tuyên và nhiều anh em có biết tôi.
Kính thăm anh khỏe!
Thân mến!
Những kỷ vật của đồng chí Nguyễn An Khương khiến chúng ta cảm động và thêm khâm phục, tự hào về thế hệ cha anh đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc.