1647 lượt xem
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng tiễn bộ đội Sư đoàn 5 hoàn thành nhiệm vụ chống dịch
(QK7 Online) - “Tôi tự hào với tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng, hết sức hỗ trợ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5. Những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa của các đồng chí đã chung sức cùng địa phương khống chế đại dịch, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân”. Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 tại Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM về đơn vị do Thành ủy, UBND thành phố Thủ Đức phối hợp với Sư đoàn 5 tổ chức vào sáng nay 20/10.
Các đại biểu dự buổi lễ.
Đến dự, chia tay với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 có Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức; Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa động viên chiến sĩ Sư đoàn 5 hoàn thành nhiệm vụ giúp dân chống dịch.
Chấp hành chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu, từ ngày 23/8 đến nay, 835 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 hành quân đến thành phố Thủ Đức, phối hợp cùng 787 đồng chí tăng cường thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Cao đẳng Hải quân, Trường Cao đẳng Hậu cần 2, Học viện Quân y, Trung đoàn Gia Định và Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31 (Bộ Tư lệnh TP.HCM) hỗ trợ thành phố Thủ Đức phòng, chống dịch Covid-19.
Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu động viên bộ đội Sư đoàn 5.
Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Thủ Đức cho biết: Sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ tăng cường đã phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức phối hợp tuần tra 5.836 đợt/22.458 lượt người, xử phạt hơn 15 ngàn trường hợp vị phạm qui định giãn cách phòng, chống dịch, đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội 75 trường hợp lang thang, cơ nhỡ. Riêng Sư đoàn 5 duy trì 9 tổ tuần tra chuyên trách ở 3 khu vực với 7.850 lượt người.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND TP.HCM và Thành ủy thành phố Thủ Đức tặng hoa cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5.
Trong công tác an sinh xã hội, các lực lượng tăng cường vận chuyển 384.866 túi an sinh, 27.250 tấn gạo; thăm khám 21.883 lượt bệnh nhân F0; cấp phát 21.405 túi thuốc; tổ chức hơn 448 ngàn cuộc tuyên truyền cho hơn 1,6 triệu lượt người. Cán bộ, chiến sĩ còn phục vụ Bộ Quốc phòng trao tặng 7.200 phần quà, 558 tấn gạo, 3 tấn lương khô; Quân khu 7 trao tặng 1.900 phần quà, Bộ Tư lệnh TP.HCM tặng 10.200 phần quà; tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao 950 tro cốt người tử vong do nhiễm Covid-19.
Lãnh đạo thành phố Thủ Đức tặng quà cảm ơn các đơn vị Sư đoàn 5.
Vui mừng, phấn khởi vì địa phương đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, cuộc sống dần trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng cũng đầy lưu luyến khi chia tay cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 và các lực lượng Quân đội tăng cường cùng kề vai sát cánh gần 2 tháng trời nơi tuyến đầu trong cuộc chiến với “giặc” Covid-19. Đó là tâm trạng của cán bộ, công chức và người dân thành phố Thủ Đức dự buổi lễ tiễn bộ đội Sư đoàn 5.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 trao đổi với các cô giáo Trường Tiểu học Trương Văn Thành, thành phố Thủ Đức trước giờ chia tay.
Đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết: Cùng với tích cực, chủ động, không quản khó khăn, gian khổ, nguy cơ lây nhiễm, chung tay góp sức giúp thành phố khống chế đại dịch, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 còn thực hiện tốt công tác dân vận, giúp dân khắc phục hậu quả mưa giông, tổng dọn vệ sinh, … để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.
Món quà thể hiện tình quân - dân được bộ đội Sư đoàn 5 tặng kỷ niệm các cô giáo.
Cô Vũ Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Văn Thành, thành phố Thủ Đức xúc động: Quá trình giúp dân phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 được bố trí ở tại trường Trương Văn Thành. Chúng tôi rất trân trọng và cảm phục các anh bộ đội không quản ngày đêm, mưa nắng làm tất cả mọi việc để chống dịch, cứu dân. Tranh thủ những lúc ít việc, bộ đội còn hỗ trợ nhà trường tu sửa lớp học, dọn dẹp vệ sinh. Trước khi chia tay, các anh kì công vẽ bức tranh đẹp, ý nghĩa về tình quân - dân gửi tặng nhà trường.
Lưu luyến tình quân - dân.
Tấn Chí