(QK7 Online) - Ngày 5-6, tại Nghĩa trang huyện Củ Chi, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) hy sinh trong các trận đánh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Đinh La Thăng,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn tại lễ viếng
Tới dự lễ truy điệu có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9, thân nhân các liệt sĩ, nhân dân địa phương.
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 và đoàn viên thanh niên địa phương dự lễ viếng, an táng
Đây là những hài cốt liệt sĩ của Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 hy sinh trong các trận đánh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước những năm 70 của thế kỷ trước, được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 tìm và quy tập tại khuôn viên Ban Hậu cần của đơn vị thuộc địa bàn ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Trong 14 hài cốt liệt sĩ, có 5 hài cốt đã xác định được tên, tuổi, quê quán.
Các anh về bên vòng tay đồng đội
Tất cả những người có mặt tại đây đều xúc động ngậm ngùi. Sau hơn 40 năm lặn lội, ngược xuôi tìm kiếm của những người thân, của đồng chí đồng đội, nay các anh đã về an nghỉ trong nghĩa trang vinh danh những người con đã hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc. Sau hơn 40 năm lạnh lẽo, nay các anh về trong vòng tay ấm áp, trong nỗi tiếc thương và tri ân của bao người.
Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Quân đoàn 4, các địa phương là quê hương của các liệt sĩ và đông đảo nhân dân huyện Củ Chi, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tôn vinh đối với các liệt sĩ hy sinh để Tổ quốc được độc lập, thống nhất, tự do như hôm nay.
Đưa các anh về nơi an nghỉ
Các anh đã về yên nghỉ bên đồng đội. Dẫu biết rằng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ nằm đây chưa tìm được tên tuổi quê quán, nhưng tất cả các anh mãi là niềm tự hào của đất nước, của dân tộc. Tổ quốc đời đời ghi công các anh hùng liệt sĩ. Các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh.
Phước Đạt